Home Truyện Ma Thành Viên 1 lời hứa – Tác Giả Phạm Anh Kiệt

1 lời hứa – Tác Giả Phạm Anh Kiệt

Chào m.n e mới lần đầu đăng truyện và viết bằng điện thoại nên có j sai sót mong m.n bỏ qua…e xin nói đây là câu chuyện có thật mà chỉ e và gia đình e biết nay e muốn chia sẻ để e nhẹ lòng với người ấy và cũng mong làm mờ vết sẹo trong lòng e ạ
E năm nay 23t và truyện này xảy ra cách đây 7năm tức e lúc ấy 16t,từ cấp 1 đến cấp 2 e đều sống với ba mẹ ở xxx của tỉnh j đấy e hk nêu đc ạ.và chỗ đất e ở thì người ta quy hoạch j đấy rồi bồi thường nên e phải chuyển về sống với nội ở xxx.ngày đầu tiên e về cũng chẳng j đáng nói khi đến chiều tầm 5h e có đi chơi về và gặp 1cảnh bất bình,3 a thang niên đâu bờm ngựa vằn nhuộm màu như vảy nàng tiên cá ấy đang lôi kéo 1cô e tầm 13t j đấy(e gọi là T nha m.n)mà e T chống trả quyết liệt lắm còn kế là mấy cô bạn của e T đang khóc nấc vì sợ(e hiểu vì sao mấy thằng đó chỉ kéo mình e T rồi vì mấy đứa bạn của e ý toàn cá xấu miền Nam và chỉ có T là xinh gơ thui)…
và thế đấy máu a hùng nổi lên,e đoán 3thằng ku đó chắc học lớp 9 vì ở đây chỉ có trường tiểu học và trung học.e học Taekwondo từ hồi 6t đấy nên cũng chả ngán ai nên e đến đó và nói
: – Bụi bây làm j e gái tao thế ??
E nói xong thì các cô Thị Nở,Cá Xấu,hoa hậu nhìn e như sinh vật lạ(bộ chưa thấy trao đẹp cứu gái bao giờ hả mấy thím)
-Tụi tao rủ e mày đi chơi đấy,làm j nào!!??-1 trong 3 thằng trả lời
E cũng chẳng vừa phán nó lại 1câu
-Nhưng tao éo thích đấy,về e – vừa nói e vừa nắm tay e T lôi đi về phía xe đạp mình(thằng này cơ hội v~)
E đi mà chẳng thèm nhìn vào mặt 3kon ngựa kia luôn ,xong 3ảnh luôn 1câu chửi tục rồi với cái nón bảo hiển định up e(ađù thanh niên manh động v~)Không ổn e thấy có biến quay lại tống 1phát vào chấn thủy
nó làm nó mất thở và kêu ba má trong vô vọng (hơhơ đùa vs bố mày ak’)2thằng còn lại quéo rồi nhưng cũng hổ báo lao vào và 256 và 354 e đã cho 1ẻm ôm đầu(các bác taekwondo sẽ bít)..từ lúc này e sẽ thay đổi ngôi kể thành mình nhe…mình đi lại e T và e có sao hk a đưa e về vì chân e bị bông gân rồi.e lắc đầu bảo là thôi e làm phiền a lắm và cảm ơn mình vì chuyện lúc nãy.mình hỏi e nhà ở đâu e nói kon bác xxx thì mình ngớ ra là hàng sớm gần nhà mình và chính xác là cách nhà mình 5 hộ gia đình khác mình biết rõ vì lúc sáng mình có đi chào hỏi mà…tua bớt khúc vớ vẩn nói chuyện vs giải thích rắc rối nha.1thời gian sau mình và e T thân nhau hơn,và e cũng vậy hay đem biếu đồ ăn hay bắt mình phải giảibài tập cho e dù mình bít là bài này đối với e rất dễ…sau 23tháng thì tình củm ae hk còn nữa mà thay vào đó là cái j đấy khó tả lắm muốn chăm sóc hay hỏi han e lắm và 1ngày đó mình lấy hết can đảm và tỏ tình vs e và e đã đồng ý mình vui lắm.nhưng niềm vui chưa đc bao lâu thì 1tháng sau mình trúng tuyển đại học và phải lên TP hx phải xa gia đình xa mảnh đất quê hương và đặc biệt là xa e.mình buồn lắm bít sau đc,trước khi đi e đã khóc rất nhìu và bắt mình hứa 1điều với e(nhưng mà e ơi a đã không làm đc)
Và 5năm sau đó mình đã không về quê vì lịch học quá dày đặc và phải làm thêm nhìu nơi nên cũng chả về quê lần nào 1phần vì ba mẹ mình đã định cư ở TP rồi.và trong 5năm xa quê ấy mình đã lãng quên 1ng con gái (tại a vô tâm và hời hợt quá nên hình bóng của e đã không xuất hiện trong lòng lòng của a )và hè này mình quyết định về quê và mọi chuyện lúc này bắt đầu từ đây…
Mình về quê lúc 2h chìu và tọt vào buồn ngủ luôn vì mệt,thật ra lúc đấy mình chả muốn về quê vì ba mẹ lôi mình dữ quá nên mới về thui,ngủ 1giấc đến 3h rưỡi chìu thì nội bảo đi thắp huơng mộ ông bà đi.chỗ mộ ông bà mình cũng cao ráo và xung quanh thì cũng có những ngôi mộ khác chắc là của hàng sớm.mỗi mộ đều có mái che khi mình cắm xong mộ ông bà xong thì còn dư rất nhìu nhang nên mình quyết định sẽ cắm cho các mộ xung quanh.mình cắm đc 1lúc thì còn 3ngôi mộ mà thừa đến 5cây thì có cơn mưa ào lướt ngang qua chỗ mình đứng nên mình vội né vào 1 trong 3ngôi mộ mình chưa cắm thì trên ngôi mộ mình trú mưa là 1cô gái rất đẹp và tròn18 tủi.và mình buột miệng nói 1câu
– e còn trẻ đẹp vậy mà chết,a rất tiếc cho phận 1ng con gái xinh đẹp như e.a sẽ cắm cho e 3cây nha(kon xin lỗi ông bà khi chỉ cắm cho ông bà 1cây)
Và thế khi tạnh mưa và mình về…
Tối hôm đó..xin lỗi m.n giờ mình không thể viết tiếp vì cứ nghĩ đến e là e lại khóc.nãy giờ e đang cố viết nhưng cầm nc mắt hk đc…m.n đợi e nha..truyện không nay lắm m.n thông cảm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận