Home Truyện Ma Thành Viên 2 Câu Truyện Ma Tác Giả:Vụn

2 Câu Truyện Ma Tác Giả:Vụn

Chắc mn khó tin vào mấy chuyện tâm linh nhỉ. Tuy mình chứng kiến k nhiều nhưng đc nge thì rất nhiều. Mình quen 1 người có thể nói là có năng lực đặc biệt. Chuyện của cô kể hay lắm. Toàn chuyện cô chứng kiến đc (vì do nt đthoại nên e gửi tn ltục nhé ad)
1. Hôm đó là 30 tết, mình ở quê nên đồng ruộng nhiều lắm, lúc đó tầm 11, 12h gì đó, chồng và con cô ra sân nằm, lúc đó cô đang nằm trong phòng, đang ngủ thì mơ thấy mẹ cô dục cô tỉnh dậy( cô là con trời). Thấy lạ, cô chạy ra thì thấy 1 ma k đầu đang bước từ ruộng lên cách bố con cô k xa, tóc nó dài lắm(nge hư cấu nhỉ, nhưng là thật) nhiều tay lắm, cô biết nó đến bắt chồng cô hay trêu gẹo gì đó. Cô đến bên cầm dao đuổi nó đi. Từ đó nó k bén mãng đến nữa. Nge nói nó còn đẻ đc 2 con nữa cơ, nhưng bị bắt 2 rồi, còn nó trốn đc. Nó thường chuyển đi các vùng để gây ra tai nạn, hồi đó ở mình tai nạn nhiều lắm. Toàn mất kiểu lãng xẹt à
2. Tết tai nạn xảy ra thường xuyên, k biết là đi ẩu hay gì2 đó nhưng mình tin chắc là có ma quỷ. Hôm đó cô đi chơi với chồng, đến gần cột điện thì thấy 1 người bê bết máu đứng đó, biết điều k lành nên cô nạt bảo nó tránh ra ( ma quỷ nó k dám làm gì cô hay sao ấy, cô mà doạ là nó k dám động). Đi được 1 đoạn thì thấy 1 thanh niên đâm vào cột đó luôn. Mất ngay tại chỗ. Rồi sau đoạn đó xảy ra tai nạn suốt.
Gặp Ma Tắc Giả: Thái Bảo
Chào các thím,theo dõi page đã lâu,đọc free chuyện của mấy thím cũng nhiều rồi nên hôm nay trăng thanh gió mát rảnh rỗi sinh nông nổi viết vài câu chuyện ma hù mấy thím chơi,chuyện này thì mình là người gặp và cóp nhặt vài chuyện nữa do người thân mình kể lại nên mọi người coi như là chuyện ma tổng hợp đi,thôi ko lan man nữa đút vô nào :)), chuyện thứ 1:câu chuyện này là của chú mình(chú lấy bà cô em bố mình),hôm đó nhà mình mở tiệc nhậu,ổng kể chuyện ma nên mình hóng hớt được,chả là hồi xưa lúc ổng còn học tầm lớp 6,trong vườn nhà có 1 con đường dẫn từ nhà ra cái ao ngoài ruộng,đi từ nhà ra đó tầm 100m,tối hôm đó tầm 19h ổng và bà chị ổng đi ra đó cất vó,sau tầm 1 tiếng đồng hồ thì cất được rất nhiều tôm,cá và rùa,2 chị em sướng lắm đem về khoe bố mẹ,chú mình tham cho cố nên ra cất tiếp còn bà chị kêu buồn ngủ nên ko đi nữa,dính phốt ở đoạn này đây khửa khửa,khi ổng ra đến nơi thì gặp 1 người phụ nữ tóc dài,mặc cái áo yếm và quần nái đen thời xưa ấy đang đứng tắm giữa ao quay người về phía chú mình nên ổng ko thấy mặt,chú mình thì vô tư ko suy nghĩ nhiều vì ông ăn gan báo mà,ổng cứ tưởng cô hàng xóm nhà ổng…hỏi thì ko thấy trả lời,nên ổng cúi xuống kiếm vài cục đá ném ngay bên cạnh cô gái kia để trêu,viên thứ 1 không thấy phản ứng gì,thế là ổng kiếm cục to to ném cái ùm,cô kia ngay lập tức bỏ chạy,chú mình thấy thế đuổi theo xem là ai,đến gần bụi tre thì cô gái kia phóc lên lũy tre bay từ cành này qua cành khác rồi biến mất sau màn đêm vô tận,chú mình bảo khi nó đu lên cây tre ko hề cong xuống hay rung rinh gì đâu nhé,à quên nữa ổng có cầm đèn pin theo nhé,ko mọi người lại bảo ban đêm sao thấy được,từ đó ổng mới bắt đầu biết sợ ma là gì,mình sẽ viết tiếp vào ngày mai,m.n ủng hộ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận