Home Truyện Ma Thành Viên 2 Mẫu truyện đi câu đêm – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

2 Mẫu truyện đi câu đêm – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

Truyện 1
Mình ở Nha Trang thằng bạn mình cũng ở nha trang luôn nhưng mà khu nó ở là Đất Lộc ở đó người dân ở cũng đông nhưng đa phần là làm rẫy nhiều mình nghe nó kể đợt đó là mùa xoài nên nhà nó có bao nhiều người là lên rẫy canh xoài hết chứ sơ xuất là bọn trộm nó vào nó vặt cho không còn 1 quả điều canh vậy thôi chứ mình đi ở trên là tụi nó vặt ở dưới canh ở dưới là nó vặt ở trên trên rẫy thì các bác chắc biết toàn thứ dữ chứ chẳng hiền lành gì đợt ông già nó đi bón phân về trễ thì có thấy 1 ông lính cưởi ngựa trắng chạy vào trong rẫy nó ông già nó bảo đó là thần giữ của ,của người chàm , cũng có 1 vài người đi làm về trễ cũng thấy đàn gà 1 con gà mẹ với cả bầy gà con theo sau mà là bằng vàng nha ai cũng biết nên thấy cũng kệ lơ đi chứ mà đuổi bắt có khi nó bắt ngược lại mình hôm đó thằng bạn e lên canh rãy với nhà nó ,nó thì ngủ chòi trên với anh nó ,ông già nó thì ngủ chòi dưới hôm đó mưa bay bay nhè nhẹ đang trông cơn đê mê thì nó nghe trước chòi có tiếng răng va vào nhau kiểu lạnh rung người răng va vào nhau lặp cập lặp cập nó mới mở mắt nhẹ nhẹ thì thấy trước cửa có bà già quần áo rách rưới đứng nhìn nó mặt thì nó không thấy rõ bả mới cất tiếng hỏi nó ở ngoài này lạnh quá cho vào ngủ chung với ,nghe đến đó là nó lật đật chùm mền kính người thức tới sáng .
truyện 2: đi câu đêm
bữa đó trời mát với sáng trăng mới cơm nước xong thì nhìn đồng hồ mới 7h30 hơn đang định đi gọi bọn bạn đi làm miếng cafe thì thằng Hưng bạn mình xuống nhà rủ đi lên hồ trường lý thải tổ câu cá đi mày hồ lý thái tổ nằm sau lưng trường học cái trường đó hồi trước là bệnh viện và cũng là nơi nghi ngơi của lái xe bộ đội cái hồ đó là nơi mà bộ đội lấy nước sử dụng cho sinh hoạt hồ cách nhà em chừng 10 phút đi bộ ,e ? nó h lên đó câu cá nào mà ăn mày, nó bảo câu cá trầu với cá trê dm kiếm con cá trầu mai hấp bầu nhậu ,nghe đến nhậu là mắt e sáng rực ,thằng phò H này lại học nấu ăn nên các món nó nấu thì khỏi chê ,e mới nói để tao gọi thằng quang phò với thằng đaklak nó lại bảo thôi nàh 2 thằng đó xa mắt công tụi nó ,tao với mày kiếm mồi mai tụi nó mua bia ,nghe khoái khoái nữa ,nhảy chân sáo vào nhà lấy bộ đồ kiếm cơm ra ngồi chuẩn bị đào giun bắt gián xong xui cũng 8h20 hai thằng sách đèn bin cuốc bộ lên hồ vừa lên hồ tự nhiên e có cải cảm giác bất an vô cùng nhưng mà thôi cũng mặt kệ lỡ lên rồi ,thằng H chui rào vô trước e đưa đồ câu có nó rồi vào sau 2 thằng vừa chọn được chỗ ngồi buôn cần thì đùng nước bắn tun té dm trái dừa khô nó rớt xuống nước bắn ướt cả áo 2 thằng lại lây hoay đổi chỗ chứ cá nào mà dám tới nữa
à ở dưới cái hồ này nghe đâu là có cái giếng lớn và sâu ở đây người ta chỉ câu chứ ko dám đánh lưới vì ko biết giếng nó nằm ở chỗ nào hồi trước có thằng nhỏ lên hồ câu cá xong bị rớt dép nó lội xuống vớt sao bị sập giếng xong chết nên từ đó trường mới cho làm rào quanh hồ ,mới kiếm được chỗ đẹp ngồi câu cũng vừa buôn cần được 5 phút lại đùng lai dừa rụng thôi linh cảm không lành e nói với thằng phò kia về mày bị phá rồi ,thằng kia thì bảo phá cái cc dm dừa nó khô thì nó rụng qua kia câu bên kia ko có cây nào thôi chiều nó vất cần đi theo đến chỗ mời ngồi câu được 1 lúc thì e nhìn ra khu đất chóng phía trước thì thấy 1 bà già đang làm hành động như cắt cỏ tay cầm cái liềm e mới nói thằng H mấy h rồi mày nó lấy dt ra xem bảo cũng 9h5 rồi đm h này bà nào ngồi cắt cỏ kia e chỉ tay cho nó nhìn xui vải vừa chỉ tay bà đó cũng nhìn thẳng về phía tụi e mắt bả sáng lắm như mắt của chó mình chiếu đèn vào vậy bả đứng dậy chỉ thẳng cây liềm về phía tụi e mà lướt nhé không chạy bả la lên mà nghe như tiếng thét vào tai tụi mày muốn chết hay sao mà vào bắt cá của tao thôi xong chân e bủn quá đứng lên không nổi ngu người rồi thằng phò kia thì đứng dậy chụp tay e la chạy chạy quăng hết đồ lại cả cái 1280 của nó lại e nhảy qua hàng rào thì bị vấp té chỉ trày tay với đầu gối còn thằng kia thì trogn lúc nhảy chân bị dính hàng rào rách 1 đường dài cả 5cm 2 thằng chảy 1 mạch về nhà người hớt hải máu me ông già e thì cứ ngớ 2 thằng mới đánh nhau về ngồi lấy cồn 90 độ sát trùng cho thằng H kẻ cho ông già nghe mà ổng còn sợ sáng mai 9h sáng e với thằng H vs quang mập lên lấy lại đt đèn bin với cần câu hj hên sao 3 cần thì có 1 cần dính được e cá trầu cũng phải nữa kí ăn được món cá hấp bầu mà phải sợ đến són ra quần

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận