Home Truyện Ma Thành Viên 3 câu chuyện có thật của tôi – Tác Giả HắcThiênLang

3 câu chuyện có thật của tôi – Tác Giả HắcThiênLang

Chuyện thứ 3 : hồn ma….mình lên tphố sống lúc 18 tuổi,nhà mình trong hẻm.Lần nọ trong hẻm có đám tang của chị trong xóm,chị bị tai nạn giao thông,tội nghiệp,chị lớn hơn mình 1 tuổi dt mà hiền nữa,lúc mình lên đây thì chị hay qua nhà chơi rồi dẫn mình đi chỗ này chỗ kia cho biết…chị thương mình lắm…vậy mà sáng hôm đó chị nói là đợi chị đi làm thêm về sẽ cho mình điều bất ngờ.. thì đêm đó chị bị một thằng say rượu tông chết rồi nó bỏ chạy…. đêm đầu tiên đám chị,mình qua nhà phụ dọn đám nhưng vì mệt quá nên ra võng sau nhà nằm nghỉ…trong cơn mơ mình thấy chị mặc bộ đầm màu xanh như lúc chị bị chết, chị đi từ ngoài vào ngay cửa sau rồi ngồi đó ôm mặt khóc…lúc này chiếc đầm màu xanh bỗng chuyển sang màu đỏ…màu đỏ của máu…rồi chị đi lại chỗ võng mình nằm,vẫn khuôn mặt dễ thương ấy nhưng lúc này nó đầy vẻ bi thương,đôi mắt to tròn của chị đượm buồn,chị lấy tay xoa đầu mình rồi quay lại hướng ra cửa…lúc này thay vì biết chị đã mất thì mình nên sợ hãi …nhưng ko…lúc này có gì đó như bản năng trong người mình như thôi thúc “em ko muốn xa chị” mình muốn thét lên nhưng cứ nghẹn trong cổ họng…mình vội đưa tay nắm tay chị lại nhưng tay mình như vơ vào không khí….Giật mình tỉnh dậy,thì ra đó là mơ,người mình mướt mồ hôi..vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài, nhìn di ảnh của chị mà suốt đêm đó mắt mình cứ rươm rướm và nhoè đi vì nước mắt…..

Đêm thứ 2 ,từ đầu hẻm có một bóng người chạy thẳng vào trong đám…mọi người ùa ra…thì ra là anh D ,anh này là dân quậy của xóm,mặt anh lúc này tái ko còn giọt máu, anh thở hổn hển, mn đem nước nóng lại cho anh uống rồi lấy dầu sứt cho anh …sau khi bình tĩnh thì anh mới kể “con vừa gặp em T” cha mẹ của chị vội hỏi anh”nó chết rồi làm sao mày gặp?mà mày gặp ở đâu?”

“Dạ ,con gặp ngoài đầu hẻm mình..”

“Mày kể chú nghe,mày mà kể bậy là tao đánh mày ”

“Dạ có cho vàng con cũng ko dám láo”

Nhìn mặt anh lúc này làm ai cũng muốn cười nhưng ko dám,một thằng giang hồ chém nhau như cơm bữa mà nay lại sợ ma đến đứng ko nỗi….”mày kể mau coi”

“Dạ ,lúc nãy bạn con chở con về tới đầu ngõ ,con xuống xe định đi bộ vào nhà thì thấy ngay đầu hẻm chỗ trụ đèn có con bé ngồi úp mặt vào gối,con lại gần ghẹo chơi ” ngồi đây giờ này chi em,để anh đưa về nhà” ai ngờ con bé trả lời “vậy nhờ anh đưa em về dùm nha” rồi nó ngấngmặt lên thì trời ơi…dưới ánh đèn đường vàng vọt thì khuôn mặt đó là bé T….con sợ quá vội chạy vào đây….” nghe xong mẹ chị bật khóc,mình vội chạy ra ngoài đầu hẻm thì không thấy gì cả,chỉ thấy cái áo khoác với nón bảo hiểm của anh D văng tùm lum…..

Vì chị chết vào ngày ko tốt nên đến ngày thứ 4 mới đem chị đi chôn được….

Đêm thứ 3 ,do công việc nên mình phải đi ko ở phụ đám chị được, lúc xong thì cũng 9h tối, khi chạy về gần khúc chị bị tai nạn ,mình đang chạy với vận tốc 60 thì có con chó chạy ra mình thắng xe lại,cả mình và xe cà mạnh dưới mặt đường,mình văng ra giữa lộ nhưng chưa hết ,phía sau có chiếc xe tải lớn đang chạy tới thì mình mơ hồ thấy chiếc xe thắng gấp lại cách mình khoảng 5m thì dừng lại rồi mình bất tỉnh…..khi mình tỉnh dậy thì thấy đang trong bệnh viện… lúc đó có anh hai mình ngồi trong phòng với mình và một người nữa là chú tài xế xe tải,mình tỉnh dậy thấy ê ẩm cả người ,tay nhấc ko lên thì ra là bị gãy,ai cũng bảo té vậy mà trầy sướt sơ sơ với gãy tay là may lắm rồi…(bác nào nói chạy 60 mà té vậy là bình thường thì thử đi rồi biết nhá ,à quên xe mình phanh đĩatrước nên cùng thắng 2 phanh cũng phê ) mình vội xin về nhà vì ngày mai là chôn chị nhưng bs và mn ko cho vì phải ở lại theo dõi vậy là ngày chôn chị mình ko có mặt được….nhưng chú tài xế kể minh nghe câu chuyện “khi đang chạy tới gần chỗ con khoảng 30m thì chú thấy có người con gái đứng giang tay giữa đường, chú vội thắng gấp,khi bước xuống thì thấy con” vậy là chị cứu mình….

Đám giáp năm của chị ,khi mn đang chuẩn bị cúng,cha chị vừa cắm nhang thì cây nhang cháy phừng phừng …có người nói “chắc thủ phạm chưa bị bắt nên nó còn oan ức ”

……..tối đó mình buồn ,nên đi vào quán càfê mà hồi đó chị hay dắt mình vào….phía trước bàn mình ngồi là 3 tên choai choai khoảng 20-25 tuổi, một tên ốm nhách tên là H ,ten này có vết sẹo khá lớn trên trán….ko hiểu sao mình cứ nhìn tên này chằm chằm như có linh tính gì đó ,bỗng mình nghe thấy bọn nó nói chuyện :
“Ê cái sẹo mày to quá,chém lộn hả”

“Ko,tao đụng xe”

“Ghê vậy,đụng ở đâu”

“Hì đừng cho ai biết nha,tao bị ngay đường NT ,hôm đó tao xĩn nen chạy nhanh,vô tình tao tông vào con bé đi bộ,khi hoàn hồn lại thì thấy mình mẩy nó máu ko nên tao xách xe bỏ chạy, vậy mà cả năm nay ko thấy bọn công an kiếm ,chắc ko thấy manh mối gì bọn nó ngu vãi”

…..Nghe xong mà đầu óc mình quay cuồng, định bay lên đập đầu nó nhung thấy bọn nó 3 người sợ bị đập lại nên mình lấy đt điện cho anh D….hơn 15p…anh D chưa tới…bọn nó tính tiền chuấn bị về…khi nó vừa đứng dậy mình cầm vỏ chai coca sành chạy lên chặn đường nó …”đm mày đụng chết chị tao “…..nó nói “mày nhãm hả,tao đụng hồi nào, tụi bây đè đập nó” ba thằng bay vaoy tấp mình,dù cầm vũ khí nhưng 3 thằng cầm ghế phang thì chịu sao thấu….Bỗng anh D cầm cây tuýp bay vào tấp tụi nó…2 thằng kia bỏ chạy,anh D đuổi theo…lúc này còn mình và thằng chó đó,nó cầm ghế bay vào, mình thuận chân sút cái bàn nhựa văng vào nó làm nó trượt té,lúc này nó đứng dậy định tay không với mình thì muộn rồi, mình đã lại gần nó,móc vào cằm nó làm nó choáng váng rồi ra đi ra sau lưng nó dùng bắp tay siết cổ nó….lúc này anh D về tới,mọi người trong quán kêu mình buong tay ra,mình buong ra rồi bước len trước mặt nó,lúc này nó trông như 1 con chó thảm hại….anh D bước lại gần đưa con dao bấm cho mình bảo “đâm nó chết đi” mình định cầm con dao thì lý trí ko cho mình làm vậy,lúc này nó nhìn mình nói “tao đụng chết người cùng lắm ở tù 2 năm,nhưng nhà tao giàu, bồi thường lo lót thì tao khỏi ở,mày giết tao thì mày dựa cột chắc…” lúc này cơn giận lên cực điểm, mạng người mà nó xem như rác…mình khom xuống nhặt cái vỏ chailên rồi nói ” vậy tao cho mày theo tao” mình đập thẳng cái chai vào đầu nó ,vỏ chai bể nát, đầu nó thì toàn là máu… rồi nó bị kết án 2 năm tù và hình như khi ra tù gđ nó đưa nó về quê sống vì anh D lúc nào cũng muốn hăm he lấy mạng nó…rieng mình sau vụ đó thì chỉ bị phạt hành chính 1tr vì gây rối trật tự công cộng nhờ mn trong quán cf làm chứng giùm…..điều làm mình nhớ và luôn mang trong lòng một nỗi đau đó là khi gđ chị dọn lại phòng chị thì vô tình phát hiện cuốn nhật ký của chị ,trong đó trang cuối cùng là trước lúc chị chết một ngày một hàng chữ mà khi xem xong mình đã bật khóc….nước mắt một thằng con trai…dòng chữ đó nằm dưới bức hình lúc tết mình chụp với chị,bức hình chị đang hun vào má mình “Chắc có lẽ khi ở gần K mình mới được vui vẻ,được là chính mình….k ơi nếu một ngày chị nói yêu em thì sao nhỉ hihi” …..Tất nhiên là em cũng vậy…..chị T ơi…..

Câu chuyện thứ 3 là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm…………xin lỗi nhưng viết xong câu chuyện thứ 3 này mình phải tìm chỗ nào đó và tự kỷ đây……

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận