Home Truyện Ma Hay 3 Lần Gặp Ma

3 Lần Gặp Ma

Mình gặp ma 3 lần rồi
Lần 1 hồi 10t vẫn nhớ mãi đối diện nhà mình là trường học có cây đa 7 cành cứ ai chặt hay bẻ cành cây đa đó là bị ốm.Hôm ấy buổi chiều mình với mấy đứa cùng phố chơi gần cây đa đó mình nhìn thấy 1 bóng đen đàn ông đầu trọc tòan bộ người đen xì đưng dựa vào cây hút thuốc mình nhìn kỹ vẫn thấy k hề hoa mắt,k hề sợ mình chạy gọi mấy đứa ra xem chúng nó chạy ra k thấy gì mình thấy bóng đen đi vào lớp học rồi biến mất,bọn bạn tưởng mình nhìn nhầm nhưng đó là thật
Lần 2 mình đến nhà bạn thuê ở Quốc Tử Giám-HN chơi bài khuya mệt quá cả hội nằm ra ngủ mình nhắm mắt vào thấy ng nặng lắm rồi thấy có 1 đứa bé khoảng 3,4t và mình sợ quá bật dậy bà bạn hỏi
-Sao k ngủ?
Mình trả lời:
-Nhà chị có ma đấy em nhắm mắt vào thấy 1 đứa bé gái nhưng sợ quá dậy ngay nên k thấy gì nữa
Bà ấy bảo
-Ừ đúng rồi nhà này có vong đứa con gái ngày xưa bị chết trôn ở đây hàng ngày nó vẫn về ngủ với tao,ngày lễ tao vẫn hay thắp hương cho nó đấy
Mình sợ quá k dám ngủ nữa thức đến sáng sớm về nhà mình ngủ bù
Lần 3 mình làm trong Bộ tư lệnh PKKQ hay phải đi công tác,cách đây 2 năm mình đi công tác Q.Ninh ở nhà khách quân đội trên đồi vắng vẻ phòng ngủ với 3 chị nữa,đêm đầu tiên đi ngủ nhắm mắt vào là nhìn thấy nhiều bộ đội lắm lúc thì ngồi ca hát,đánh đàn lúc thì chiến tranh bắn nhau mình sợ quá bật dậy ôm chầm chị giường bên cạnh nói cho em ngủ với chị ấy hỏi và mình kể lại chuyện chị ấy bảo chắc do em hợp đất ở đây đấy,mình mệt quá vì nhắm mắt vào ngủ tiếp thì thấy đường lên đèo lên nhà khách có 1 otô đâm xe máy và có ng chết cạnh vũng máu mình sợ quá lại bật dậy k dám nhắt vào nữa trong khi mấy chị cùng phòng ngáy o o.Sáng hôm sau mình hỏi mấy cô dọn phòng mới biết trước đây chiến tranh trên đồi này các chiến sỹ ở đây và hy sinh tại đây,còn vụ tai nạn thì cũng có như vậy mình thấy rợn tóc gáy và k hiểu nổi mình nữa.Đêm thứ 2 mình lại nhắm mắt vào lại thấy cảnh bộ đội hát hò rất vui vẻ,có cả mình ngồi cùng nữa,có cả 1 cô tạp vụ tóc xoăn khỏang 45t cũng ngồi đấy,mình sợ quá lại bật dậy chị bạn nằm cạnh biết và ôm mình bảo thôi cố gắng ngủ,mình lại vừa nhắm mắt là thấy mình k hề mê tý nào (vừa nhắm mắt đã ngủ đâu mà mơ được?) rồi sợ quá mình chắp tay vào khấn xin mọi ng hãy tha cho mình mình mệt lắm rồi để mình yên thế là tự nhiên mình ngủ ngon.Đêm thứ 3,4 mình k hề ngủ ngon giấc đến đêm thứ 5 là đêm cuối mình thấy sợ nhất là thấy bắn nhau với quân Nhật tiếng súng điếc tai k ngủ được mình gọi cả phòng dậy nói em k thể ngủ được tất cả ngủ chung giường với em nốt đêm nay mai về rồi,mọi ng thông cảm và cùng ngủ với mình,nhắm mắt vào mình lại thấy cảnh như mọi khi rồi chị nằm cạnh bỗng hét lên và bật dậy nói Chị nhìn thấy y hệt em nói cũng có 1 cô tầm 45t đi cùng đang bắn nhau hỗn loạn (trong khi 2 chị kia k thấy gì) Thế là cả đêm đấy mấy chị em thức trắng đêm k ngủ để chờ trời sáng về HN
Mình về kể chuyện cho mẹ mẹ lên chùa xin bùa và kinh cho mình đi đâu là mang theo,rồi mình lấy chồng từ đó k thấy gì nữa,sau này còn thấy gì k thì mình chưa biết nhưng sợ cảm giác đấy lắm
Nhưng nghĩ lại thấy các anh bộ đội ngày xưa yêu đời mà thương lắm
Chuyện có thật 100% mình k hề thêm bớt gì

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận