Home Truyện Ma Hay 7 ngày đếm ngược

7 ngày đếm ngược

Chap 6:Thù trong bạn

-Krè…è..è!!Con zombie lao nhanh về phía họ
Phập!!!
Một mũi tên cắm thẳng vào đầu xác chết,nó lảo đảo một lúc rồi vẫn đi về phía cả bọn.Nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều.
-Để tôi cho nó nhát kết liễu!!Tiến giương nỏ lên,nhắm đúng vào sọ nó
-Khỏi,để tôi kết thúc cho khỏi phí tên!!Toàn ngăn lại
Bốp!!!
Cái đầu của xác chết bị đập gẫy làm đôi.Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.Quả nhiên,nó là một xác chết đã lâu ngày
-Đi thôi,kia là đường cái rồi!!!
Khánh nói:
-Đã bao giờ tôi bảo cậu là một tên sát thủ chưa nhỉ???
Toàn quay lại vẫy mọi người:
-Trời tuy tối nhưng ngày nào cũng đi xe buýt nên tôi nhớ khá rõ.Đối diện bên đường kia là một điểm đỗ.Chúng ta hãy chạy đến đó nhanh!!
-Hay quá!!
-Chúng ta thoát rồi!!
Mọi người chuẩn bị chạy về phía bên kia đường thì người đàn ông đi moto đang nằm dưới đường đột ngột ngẩng dậy.Mắt đỏ ngầu.Cổ máu vẫn chảy đỏ lòm cả áo.Nó khè một tiếng rồi nhe hàm răng nhọn đãy máu của nó ra,đè vật Lý ra định cắn vào cổ cô.Lý giơ tay cố gạt miệng nó ra.
-Tránh xa tôi ra,đồ gớm ghiếc.Anh Khánh!!cứu em!!
Khánh còn đang hoảng hồn thì Toàn lao đến,nghiến răng:
-Nhất kích bạt thiên cân!!!
Cái đầu xác chết bị đánh bay ra gần một mét.Từ cổ của nó,máu phụt từng tia như một vòi nước trong công viên,làm đỏ hết cả quần áo của hai người.Toàn nhanh chân đá xác chết ra,kéo Lý đứng dậy rồi hỏi:
-Em không sao chứ??
Lý sợ đến mức không nói được ngay mà chỉ gật đầu lia lịa.Toàn cũng không cần rõ lắm,tiếp tục chạy.Nhưng chỉ được hai bước,cậu quỵ xuống,tay đau dữ dội.Cây xà beeng vũ khí cũng rơi xuống đất
-ANh làm sao thế??Hai cô gái cùng hét lên
-Đau quá!!Tay anh…như muốn nổ tung!!
-Cậu từ sáng đến giờ đã vận động quá sức nhiều lần.Bây giờ phải tìm một chỗ an toàn tĩnh dưỡng!!
-Không..cần!!
Khánh liền ra lệnh:
-Hai em hãy dìu cậu ta đi,nhớ cầm theo cây xà beeng kia nữa.Chúng ta sang bên kia nào!!
Vút..út…Phập!!!
1 con dao nhỏ nhưng sắc lẻm cắm vào bức tường ngay bên cạnh Khánh.
-Ái chà,kĩ năng phi đao của mình chưa hoàn thiện lắm nhỉ
-Nhóc,nhìn lại đi đồ mắt toét.Mày định giết người à??
Hai bóng người hiện ra.Một tên cầm kiếm Nhật.Một tên thì mân mê mấy con dao trên tay.Nhìn là biết bọn này chẳng phải hạng tử tế gì.
Gã cầm kiếm Nhật bước đến,nhìn Toàn,rồi phát biểu một câu vô cùng chói tai:
-Chú em này bị cắn rồi à??Thế thì hóa kiếp cho nó sớm đi chứ!!
Thu hét lên:
-ANh ấy chưa bị cắn!!ANh định làm gì??
Gã quay lại nở nụ cười đểu:
-Cô em này xinh nhỉ??Nhưng cô em ngây thơ quá đó!!Nhìn mắt nó hốc hác thế này thì sớm muộn nó cũng chết,thà hóa kiếp cho nó luôn!!
Khánh giơ nỏ sát đầu tên lưu manh,hỏi gằn giọng:
-Ngươi muốn làm gì??
Tên kia vẫn cười:
-Hà há,coi bộ chú mày không biết tình thế lắm nhỉ.Tiến!!
Thằng lưu manh tên Tiến kia rút ra 2 con dao nhỏ.Nó liếm môi rồi nói:
-Con trai!!Lần này bố không phi trượt nữa đâu
Cả hai bên vào tình trạng căng thẳng.Ai nấy đều hừng hừng sát khí.CHợt..
-Mấy đứa kia dừng lại.Huỳnh,Tiến,ai cho hai đứa bây giở thói lưu manh ra hả??
Một ông già dân quân bước ra,tay cầm một khẩu súng lục đời cũ.Trông thấy ông,tên Huỳnh cười nhạt:
-Tôi chỉ đùa chúng nó tí thôi,bố già!!Tiến đi!!
-Vâng!!
Tên đàn em lon ton chạy theo.Trước khi đi còn để lại ánh mắt đầy đao kiếm
-Các cháu không sao chứ!!Hai thằng vừa rồi là lưu manh phường vừa bị bắt.Ai ngờ lại có việc này lên hiện tại chúng nó được nhởn nhơ.SAo thằng kia lại hốc hác thế??Dìu nó vô nhà??
Thu nở nụ cười:
-CÁm ơn bác!!CHáu tên Thu,còn kia là Lý,anh Khánh và anh Toàn
-Còn bác là Huân!!
Mọi người nhanh chóng bước vào nhà.Nó khá rộng,có một vài người đang tị nạn trong đó.Trong đó có cả hai tên lưu manh kia.Lý nãy giờ không nói gì.Cô đang che giấu một vết cắn nhỏ của một xác chết!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận