Home Truyện Ma Hay 7 ngày đếm ngược

7 ngày đếm ngược

Chap 8:Cuộc tấn công đoàn tàu thống nhất

-Thôi,mọi người ở lại để chúng tôi ra thám thính.Nào các thanh niên
Toàn và Khánh lần lượt đứng dậy.Bên kia,Huỳnh và Tiến cũng đứng dậy theo.Thu cũng đứng lên:
-Em đi với!!
-Con gái con lứa ở nhà đi!!
-Nhưng…
-Cháu ở lại đây đi!!Ông Huân nói
Một chàng trai đứng dậy,cầm theo một cái ống tre lớn giống hỏa mai,nói lớn:
-Để tôi đi theo mọi người!!
Khánh nheo mắt,hỏi:
-Khoan đã,nghi lắm nha!!
Mọi người xôn xao
-Nghi ngờ..tôi.Chàng trai hỏi lại
-Anh là ai??
-Tôi tên Huy,cậu nghi cái gì??
-Nói thật đi!!
-Nói thật…cái gì??Huy lúng túng
-Vũ khí săn này ở đâu ra vậy??Tôi xem trong Vũ khí Việt biết được đây là vũ khí của người dân tộc các vùng núi phía bắc thời xưa.Nó tuy bắn cự lý gần(8 đến 10 m)nhưng có thể bắn liên tục các mũi tiêu như súng AK vậy!!
-À!!Cậu cũng xem chương trình đó hả??Vậy chúng ta là tri kỉ rồi!!
-Ha ha ha ha ha
Bốp!!Bịch!!Bốp!!
Một loạt dép các loại ném về phía cả hai người
-Tri kỉ cái búa á!!Có vậy mà cũng ra vẻ nghiêm trọng làm mọi người sợ hết hồn!!
-Oái!!Cho em xin lỗi!!
Tu!!Tu!!Tu!!Tu!!
-Tiếng tàu càng gần rồi!!Mau đi tắt lối cửa này để ra đường lộ mau!!
Cánh cửa mở ra và những con người liều lĩnh lao vào.Họ nhanh chóng mất hút sau bóng tối.
Lầu hai một căn nhà hướng ra đường tàu.
-Kia kìa!!Khánh nói
-Làm sao để tàu đó dừng lại??Huỳnh hỏi
Mọi người vừa dứt lời thì kinh hoàng nhận ra một toán rất đông các xác chết đứng xếp thành hàng dọc trên đường tàu.Có vể chúng định cản đoàn tàu đó lại.
-Chúng điên à??Tiến nói
-Có vẻ như chúng định chặn đoàn tàu!!Toàn cúng nói
-Chắc chắn sẽ có cảnh tượng kinh hoàng diễn ra!!Huy thở dài
-Hộc hộc..!!
-Cái gì??Thu…Sao cháu lại ở đây??Bác Huân lên tiếng
-Xin lỗi,nhưng cháu muốn theo mọi người!!Thu cúi gầm mặt,ra vẻ hối lỗi nhưng thực ra rất ngoan cố
Toàn chợt kêu:
-Nhắm mắt lại!!
Tiếng còi hụ của tàu cắt ngang lời nói của cậu
XỊch!!Xịch…Ké..ét…Két..két!!!
Các xác chết tuy đã xếp thành một hàng dài nhưng không thể cản được tốc độ của đoàn tàu thống nhất.Chúng bắt đàu bị cán nát,cuốn dưới bánh tàu,kéo dê đi thành nhữn đoạn dài.Máu bắn ra như nước.Các rãnh cống cạnh đường tàu phút chốc đã chở thành các con mương máu.Các mảnh xác còn lại cộng với các xác chết còn lại dần dần tạo thành một đống lớn.Con tàu thống nhất đã đổ ngang vì chấn động quá mạnh
Rầm!!
Cát bụi mù mịt!!Toàn bộ con tàu nằm chình ình trên đất.Các xác chết lết từng bước đến cạnh con tàu.Dưới chân chúng,chân,tay,các phần cơ thể bị cán văng ra ngổn ngang.
Ầm!!!
Một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu máy kéo theo hàng loạt các tiếng nổ rung trời.Các mảnh vụn con tàu,các phần thây người bị bắn tung tóe lên không trung.Một vùng trời sáng òa lên.Lửa bao trùm một vùng rộng lớn.Máu và các bộ phận khác rơi xuống ào ào như một cơn mưa
Trên một lầu thượng cách đó 100 mét,nhóm bạn của chúng ta đang nằm sấp mặt để tránh sức ép của vụ nổ.
Khi mọi tiếng động chấm dứt,chỉ còn tiếng lửa cháy rần rật và những tiếng nổ lách cách còn xót lại thì họ mới dám ngẩng đầu lên
-Nổ lò động lực!!Huy thở dài nhìn ngọn lửa
CHợt có tiếng bước chân dồn dập.Hai cô gái trong nhóm đồng hành của họ đang ở ngôi nhà sâu trong ngõ hẻm chạy ra.Mồ hôi dầm dề.Vẻ mặt bơ phờ hốt hoảng.Bác Huân hỏi lớn:
-Sao lại chạy ra đây hết thế??
Một người bọn họ lắp bắp:
-Hộc..ộc..Mọi người..chết..ết..hết..rồi..ồi!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận