Home Chuyện Lạ Có Thật Bé gái mang 2 cơ quan sinh dục suốt 12 năm qua

Bé gái mang 2 cơ quan sinh dục suốt 12 năm qua

Em Thiều Nhật P chào đời đã có đến 2 tử cung, 2 âm đạo.
Trong mấy ngày vừa qua câu chuyện về cô bé 12 tuổi tên Thiều Nhật P ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên khiến các chuyên gia trong ngành sững sờ, dư luận kinh ngạc khi phát hiện P có đến 2 tử cung, 2 âm đạo. Đây được coi là hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt hiếm gặp từ trước đến nay.
25.000 người mới gặp 1 người
 
P cho biết lần kinh nguyệt đầu tiên của em bắt đầu mấy tháng trở lại đây. Mỗi lần đến kỳ kinh P đau bụng dữ dội, quặn lên từng cơn. Mặc dù gia đình cho uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Trước đây khi P còn nhỏ em đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh thận nhưng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Thấy P đau bụng không dứt, gia đình đưa em đi khám ở bệnh viện địa phương nhưng kết quả vẫn như cũ. Sau đó, P được đưa đi khám ở một Bệnh viện lớn tại TP.HCM thì được chẩn đoán là u nang buồng trứng. Chỉ đến khi chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ tại Khoa Niệu sau khi thăm khám lâm sàng đã tiến hành các bước kiểm tra hình ảnh và kết quả vô cùng kinh ngạc khi phát hiện cơ quan sinh dục của P có tới 2 tử cung và 2 âm đạo.
 

Em Thiều Nhật P sau ca phẫu thuật ở BV Nhi Đồng 2
Từ đây nguyên nhân của tình trạng đau bụng của P mới thực sự được làm sáng tỏ, chính là vì một trong hai âm đạo bị bít dẫn đến việc kinh nguyệt không thể thoát ra ngoài. Bác sĩ chuyên khoa cho biết tử cung bên phải bị teo và âm đạo nối với tử cung bị bít lỗ ra. Khi cửa âm đạo bị bít, máu không thể lưu thông ra ngoài nên vòi trứng ứ huyết, bị căng to dẫn tới tình trạng bị đau bụng. Sau khi chẩn bệnh, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật giải phóng lượng máu tồn lưu trong cơ thể, cắt bỏ tử cung thừa và tạo hình lại âm đạo. Hiện P đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. P cho biết: Sau ca phẫu thuật em thấy bình thường không có cảm giác đau nhiều. Từ giờ em hy vọng sẽ không bị đau bụng như trước nữa”.
 
Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, mà theo BS Phạm Ngọc Thạch, Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 thì trong 25.000 bé gái sinh ra thì chỉ có 1 trường hợp mang tử cung và âm đạo đôi. Bác sĩ Thạch còn cho biết thêm đối với các bé gái ở tuổi dậy thì nên được đưa đi khám chuyên khoa khi siêu âm phát hiện có dấu hiệu bất thường. Sau này lập gia đình bé P vẫn có thể có con như những người phụ nữ khác.
 
Trường hợp có 2 tử cung, 2 âm đạo như của P là cực kỳ đặc biệt. Riêng P sau ca phẫu thuật em đã thoải mái, tươi tỉnh hơn nhiều. Hỏi về cảm giác của P khi bác sĩ thông báo mình có tới 2 tử cung, 2 âm đạo thì P chỉ cười nhỏ nhẻ: “Em thấy rất nhiều người hỏi thăm nên cũng thấy vui vui. Giờ em rất nhớ bạn bè ở quê nhà chỉ mong hết bệnh để sớm về gặp lại các bạn”. Tựa đâu đó sau ánh mắt tinh nhanh, nụ cười trong trẻo của P thấp thoáng nỗi buồn man mác. Lắng nghe câu chuyện về gia đình P mới hiểu được hoàn cảnh đáng thương của cô bé mới 12 tuổi mang trong mình bệnh lý quá sức lạ thường này.
 
Gia cảnh đáng thương
 
Chúng tôi tìm đến khoa Niệu Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để gặp P. Mới hỏi thăm về P, cả phòng bệnh ai cũng biết, một người phụ nữ tầm tuổi 40 chỉ tay về phía góc phòng: “Kìa, nó nằm với em nó chứ mẹ nó đi đâu từ sáng tới giờ không thấy, bà ngoại mới đi ra ngoài, tội cho hai chị em”. Thấy có người hỏi P nhanh nhẹn chạy ra, đứng trước mặt chúng tôi là bé gái với dáng người dong dỏng, gầy nhom nhưng có nụ cười thật sáng.
 
P kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của mình bằng chất giọng Phú Yên chân chất. Ngày đó, ba mẹ P từng sống với nhau hạnh phúc nhưng đến khi 3 cô con gái lần lượt ra đời thì sóng gió bắt đầu xuất hiện. Những bữa cơm gia đình ấm cúng trước kia càng ngày càng lợt lạt vì người cha bê tha rượu chè, về nhà lại chửi bới. Kết cục li dị là không thể tránh khỏi. Cha bỏ đi, một mình mẹ P nuôi ba đứa con khôn lớn nên người. Nhưng cái nghề làm may của mẹ P có lúc đắt khách khi lại ế ẩm, làm sao nuôi sống được 3 mặt con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ông ngoại P tuổi đã già nhưng vì thương con thương cháu ông quyết định rời vùng quê đầy nắng gió miền trung vào Sài Gòn bán vé số. Ngậm ngùi cay đắng nhất là người cha ruột thịt từ ngày cất bước ra đi chưa một lần hỏi han con cái, phía bên nhà nội chưa một lần thăm nom.
 
Kể đến đây thì P bật khóc, nước mắt của em như những hạt cát cằn khô lắng đọng lâu ngày chưa được sóng vỗ về an ủi. P cúi mặt xuống, buồn rười rượi: “Em biết ba bỏ mẹ con em đi lâu rồi, nhưng mới hôm trước em được các bác sĩ mổ xong thông báo sẽ trở lại bình thường, nghe tin này người dì ruột em ngay tức tốc gọi báo cho ba biết, ba hiện đang ở Sài Gòn. Vậy mà ba cũng không thèm lên thăm, em buồn lắm”.
 
Những ngày này, bà Nguyễn Thị Tâm, 71 tuổi, bà ngoại của P, với  thân hình ốm yếu gầy gò, tóc đã lốm đốm bạc nhưng vẫn cặm cụi dắt cháu nhỏ (em gái của P) lên bệnh viện để chăm sóc. Giọng run run, bà Tâm kể về chuyện đời con gái mình: “Hồi đó con gái tôi cũng cưới hỏi đàng hoàng lắm. Ba bé P xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nên phải rời quê từ miền Bắc vào nhà người dì ruột tại Phú Yên sinh sống. Lớn lên, hai đứa chúng nó tìm hiểu nhau, thương nhau rồi gia đình chúng tôi mới cho cưới. Không ngờ mấy năm sau chúng nó nằng nặc đòi ly dị. Hồi đầu tôi ngăn không cho con gái tôi ký vào tờ đơn ly dị vì chúng còn có con nhỏ. Nhưng nó cứ đòi chia tay. Thế rồi vợ chồng chúng chở nhau đi làm thủ tục ly hôn. Cho đến giờ phút này, ba nó bỏ đi biền biệt không hề hỏi thăm tin tức gì về con gái. Chúng tôi tuy già yếu nhưng vì thương cháu đành chấp nhận cực khổ để cùng với mẹ nó nuôi chúng khôn lớn”.
 
Theo lời bà Tâm, sau khi  ba mẹ P chia tay, gia đình bé P được ông bà ngoại cưu mang. Bởi bản thân mẹ P, chị Chung làm nghề may với thu nhập ít ỏi nên khó nuôi nổi các con. Hơn nữa chị Chung bệnh tật triền miên. Cách đây vài tháng chị bị tai nạn xe máy, giờ lại có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Con gái đầu năm nay học lơp 11, con gái út  mới 4 tuổi cũng hay đau yếu mỗi khi trái gió trở trời. Chưa kể con bé P, vừa bệnh thận vừa mang căn bệnh kỳ lạ trong người. Được biết P chỉ có mỗi một quả thận, các bác sĩ cho biết phải ăn uống kiêng khem nhiều thứ như không ăn đồ ngọt, đồ biển…. nên rất khó khăn trong việc chăm sóc.
 
Gắng học tốt mong thành người có ích
 
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, P vẫn ý thức được về bản thân, suốt 7 năm liền P luôn là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của trường. P được thầy yêu bạn mến, động viên em trong việc học hành cũng như trong cuộc sống. P chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học tốt để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đáp lại tấm lòng mong mỏi của ông bà ngoại em là luôn mong ước mấy đứa cháu ngoại khôn lớn, trưởng thành”.

Lời đề nghị kỳ dị và khiếm nhã
Trên thế giới cũng xuất hiện những trường hợp phụ nữ có 2 tử cung, như ở Anh vào tháng 12 năm 2006, một bà mẹ sinh ra 3 đứa con từ hai buồng tử cung riêng biệt. Hazel Jones, một phụ nữ 27 tuổi nhận lời đề nghị từ một người chuyên làm phim khiêu dâm sẽ trả cho cô 1 triệu USD để xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm. Được ông chủ của một hãng phim ca ngợi như một người phụ nữ phi thường, Hazel rất tự hào về cơ thể đặc biệt của mình. Một bác sỹ tên Dawn Harper trong một lần trả lời phỏng vấn trên chương trình This Morning của ITV cho biết: “Người thực sự có 2 âm đạo riêng biệt là cực kỳ hiếm, một triệu người mới có 1 người”.

 
Theo Ái Minh – Hiền My (Người đưa tin)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận