Home Chuyện Lạ Có Thật Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm

Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm

Một em bé 6 tháng tuổi ở Anh mắc phải một triệu chứng hiếm gặp khiến từ lúc sinh ra tới giờ cậu bé vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện.

Bé Gabriell chào đời tại bệnh viện Bedford, Anh vào cuối tháng 12 năm 2009. Lúc mới chào đời, cậu đã làm gia đình và các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi có đầu gối duỗi quá mức khiến hai chân của cậu bé luôn ở tư thế tẽ sang hai bên và đầu gối lại quay ra mặt sau của chân. Trông đôi chân của cậu bé tội nghiệp giống như hai chiếc lá mới mọc ra từ hạt giống nảy mầm.
Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm, Phi thường - kỳ quặc, chuyệnbr /
lạ,phi thường,kỳ quặc,đặc biệt,em bé,sơ sinh,chào đời,đôi chân
   Chân Gabriell tẽ sang hai bên còn đầu gối lại quay ngược lại, nằm ở mặt sau của chân
Ngoài ra, Gabriell còn mắc thêm chứng bệnh nấm phế quản, đường hô hấp của bé quá hẹp khiến cậu không thể tự hít thở bình thường được. 
Phim siêu âm chụp lúc thai nhi được 20 tuần tuổi cũng cho thấy, chân của Gabriell thay vì co lại phái trước ngực như những thai nhi bình thường khác thì nó lại duỗi ra, hướng tới đầu và khoảng cách từ chân tới đầu ngày càng thu hẹp hơn.
Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm, Phi thường - kỳ quặc, chuyệnbr /
lạ,phi thường,kỳ quặc,đặc biệt,em bé,sơ sinh,chào đời,đôi chân
  
Chân cậu bé ngày càng giơ cao gần tới đầu và phải bó thạch cao để cố định khớp gối
Mẹ của bé Gabriell,  Shahna Camilleri, 17 tuổi, cho biết: "Thằng bé có vấn đề về phổi và trật khớp gối nhưng chúng tôi cũng không biết rõ đó là hội chứng cụ thể gì".
Bây giờ cậu đã đã hơn 6 tháng tuổi nhưng vẫn phải nằm ở bệnh viện để chờ được chuyển tới một bệnh viện chuyên khoa để điều trị. 
Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm, Phi thường - kỳ quặc, chuyệnbr /
lạ,phi thường,kỳ quặc,đặc biệt,em bé,sơ sinh,chào đời,đôi chân
  
Gabriell mắc bệnh nấm phế quản nên có thể suốt đời cậu bé sẽ phải thở bằng máy nếu không được phẫu thuật
Sau khi chào đời tại bệnh viện Bedford, 3 tuần sau cậu  bé được gửi tới bệnh viện Hoàng gia Brompton ở London nhưng lúc đó Gabriell chỉ nặng có chưa 1,4 kg – quá yếu để có thể tham gia phẫu thuật. 
Các bác sĩ tại bệnh viện Brompton đã giới thiệu cậu bé tới bệnh viện Lister ở Stevenage và hứa sẽ giúp cậu bé quay trở lại bệnh viện này khi cậu bé phát triển được 3,2 kg.
Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm, Phi thường - kỳ quặc, chuyệnbr /
lạ,phi thường,kỳ quặc,đặc biệt,em bé,sơ sinh,chào đời,đôi chân
  
Bà ngoại, mẹ và bố của Gabriell

Nhưng khi Gabriell tăng lên được 3,2 kg vào lúc 3 tháng tuổi thì các bác sĩ ở bệnh viện Hoàng gia Brompton lại yêu cầu cậu bé cần phải tăng cân hơn nữa và họ sẽ không miễn phí viện phí giường nằm cho cậu bé nếu cậu quay trở lại bệnh viện này điều trị.
Gabriell đã 6 tháng tuổi và vẫn phải ở lại bệnh viện Lister. Thiếu chuyên gia chăm sóc và các thiết bị y tế hiện đại khiến tình trạng sức khỏe của bé đã giảm sút rất nhiều. 
Bé sơ sinh có đôi chân hình lá mầm, Phi thường - kỳ quặc, chuyệnbr /
lạ,phi thường,kỳ quặc,đặc biệt,em bé,sơ sinh,chào đời,đôi chân
   
 Bố mẹ Gabriell hy vọng con trai họ sớm được giúp đỡ và chữa trị để có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác
Kể từ lúc lọt lòng tới nay, cuộc sống của Gabriell đã gắn liền với ống thở mãi mãi. Cậu bé phải bó thạch cao ở cả hai chân và đã bị viêm phổi 1 lần, nhiễm cầu khuẩn E.coli 2 lần.
Dù những lời hứa giúp cậu bé có thể được điều trị ở những bệnh viện danh tiếng vẫn còn là xa vời nhưng gia đình bé Gabriell vẫn hy vọng cậu bé có thể được chuyển tới bệnh viện Great Ormond Street để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.
Buonchuyen.info – Theo maivoo
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận