Home Chuyện Lạ Có Thật Bệnh nhân chết vì khát trong bệnh viện

Bệnh nhân chết vì khát trong bệnh viện

Sự việc hy hữu này xảy ra với Kane Gorny, 22 tuổi, do các y tá đã quên không chăm sóc cho anh ta.

Gia đình nạn nhân cho biết họ bị tổn thương ghê ghớm khi một y tá yêu cầu họ không được chăm sóc cho bệnh nhân mà để nhân viên bệnh viên “chăm sóc”.

Bệnh nhân chết vì khát trong bệnh viện | Kane Gorny,chết trong bệnh viện,chết vì khát,bệnh nhân
Gorny và mẹ ở trong bệnh viện

Gorny đang được phẫu thuật lại khớp háng tại bệnh viện St George ở Tooting, tây-nam London, sau khi xương của cậu ta bị yếu đi do dùng các thuốc steroid kê đơn để triều trị u não. Nhân viên bệnh viện quên không cho cậu uống loại thuốc cần để kiểm soát lượng dịch trong cơ thể.

Gorny rất khát nước song y tá từ chối cho cậu uống và vì vậy Gorny phải gọi cho cảnh sát và mẹ mình, bà Rita Cronin.

Ngay sau khi nhận được điện thoại, bà Rita Cronin đã chạy đến với con nhưng không thể vào được vì bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Sáng hôm sau bà quay lại và thấy con đang bị hôn mê, môi và lưỡi sưng phồng, viên thuốc bác sĩ kê đơn vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, một y tá trực đêm vẫn nói với bà rằng: “Đêm qua cậu ấy ngủ ngon và cậu ấy vẫn ổn”.

Các bác sĩ đã làm hết sức để cứu Gorny song mọi nỗ lực đã không thành công. Chàng trai trẻ đã tử vong tại bệnh viện.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận