Home Truyện Ma Thành Viên Bị Ma Nhát – Tác Giả Tuyết Hồng

Bị Ma Nhát – Tác Giả Tuyết Hồng

E trước giờ thì củng tin chuyện ma cỏ. Gặo rồi thấy rồi nên tin. Mà kể ra chả ai tin cả. e kể cho mọi người nghe.
E hồi lớp 9 hay đi chơi đi từ sáng đến tối. Buổi tối 9h em con bạn và hai thằng bạn nữa là 4 đứa đang ngồi trước nhà chơi mà đèn đường hàng xóm vẫn sáng mà đường chả 1 bóng người hay bóng xe. Đang ngồi em nói với con bạn : ê mày giờ củng trễ rồi đi bộ về nữa k biết ồn bả la không?
Rồi tự nhiên ở đâu có giọng nói khàn của đàn ông nhái theo (giờ nghĩ lại vẫn còn sợ). xong e bảo với mấy đứa bạn : Sao mày nhái tao mày? giọng khàn khàn đó vẫn nhái theo bạn e nó nói : tao có nhái mày đâu. Thế là bọn e nhìn xung quanh hết. Thằng bạn e ở xóm đó nó biết thế nó la to : Chết mẹ ma chạy. Thế là xách dép chạy không dám nhìn lại. Vừa sợ vừa mắc cười. Sáng xuống xóm nó chơi nghe nó kể lại chỗ đó có người chết mà ngta trồng cây cúng kiếng rồi mà không hết.
Rồi Lần này em bị mới ghê lần đầu tiên trong cuộc đời.
Buổi tối đang nằm ngủ tự nhiên ai chọt chọt cái mền nghĩ quái lạ sao mền cứ kì kì mà lúc đó chưa có nghĩ là bị chọc xong mình xoay người đi vẫn chọt chọt. tức quá rồi bùng dậy dòm xung quanh tính e ngủ hay bật đèn sáng trưng mới ngủ được. Dòm xung quanh chả thấy gì nằm tiếp lại chọt. xong nằm niệm nam mô a di đà phật mà vẫn chọt. Xong e xin : cho con ngủ mai con đi học. Để cho ngủ tầm 5p lại chọt xong tức quá xoay hướng ngủ tính em ngủ hay xoay vô trong mà nghĩ trong đầu xoay vô trong tường thế nào củng bị đè nên xoay ra ngoài. Thật là tay trái e để trên đầu tay phải em đê dưới bụng thế nào mà có ai sờ mũi em bàn tay mịn lắm. E giật mình mở mắt dòm chả có ai dòm gầm giường chả có ai. Día em là nặng día. nên t nói trong đầu mệt quá để cho ngủ mai đi học đi. làm gì làm mệt ngủ.! Rồi củng để im cho ngủ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận