Home Truyện Ma Thành Viên Bị Vong Theo – Tác Giả Điêu Thuyền

Bị Vong Theo – Tác Giả Điêu Thuyền

Chào các bạn, mình mới follow page đc vài tuần thôi và thấy nhiều người chia sẽ truyện, mặc dù không biết tính xác thực đến đâu nhưng hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của mình nói chính xác hơn là rắc rối thì đúng hơn và đến thời điểm này tức là lúc mình viết truyện vẫn còn nhé(mới tối hôm qua thôi). Do lần đầu viết và đây là chuyện có thật nên có lẽ không có yếu tố kinh dị nhiều mong m.n thông cảm.
Chuyện là vầy, mình đã yếu bóng vía từ nhỏ nên chuyện gặp ma cũng không hiếm như từ khi mình 12t đến nay thì không xảy ra nữa, không hiểu sao 1 năm nay mình lại bị hành như thế này, mình đoán là vào tháng 2 năm ngoái mình và mấy bạn cùng lớp có đi thực tập ở Biên Hòa, có ở nhà trọ 1 đêm, thì khoảng 2h mình giật mình dậy mà không sao ngủ lại đc, tai cứ nghe văng vẳng tiếng em bé khóc, cũng hơi sợ nên lay mấy bạn khác dậy nhưng chẳng ai nghe cả trong khi tiếng khóc ngày 1 lớn bên tai mình xen cả tiếng cười nữa và kể từ lần đó đến nay mình liên tục bị phá, mấy lúc mình đi học về mệt quá nên ngã nhào xuống giường thì tự nhiên khó thở, miệng cứ ú ớ không ra tiếng, nhưng mắt vẫn thấy mờ mờ trc mặt là 1 bóng đen, nó nhảy lên người mình, mình cố gắng giãy giũa cũng k đc, mình nghe tiếng nó cười kiểu như hí hí hí, khặc khặc…giống như khoái chí lắm vậy, mình thử mọi cách cũng k hết, có hôm trước khi ngủ mình để hình phật dưới gối, bật chú đại bi lên nghe, đang thiu thiu thì tự nhiên da gà nổi lên hết và k nghe tiếng kinh nữa và nó lại đến…con này nó trâu vl các bạn à, mình có đi xem thầy thì bà ấy nói mình yếu bóng vía thuộc loại nặng lun, còn nói mình vừa về đến mà mở cửa bay lên giường liền là bao nhiêu khí âm trong phòng sẽ nhập vào mình hết :((,dạo gần đây thì còn lạ hơn, mình rất hay buồn ngủ, mà hễ nhắm mắt lại là thấy mình đang đi trên 1 con đường thẳng, có 2 hàng cây, tiếng gió hú xen tiếng cười kinh dị lắm, mở mắt ra thì k sao mà nhắm mắt là lại thấy, nhiều khi muốn nhắm mắt xem thử sẽ đi đến đâu nhưng sợ nó dắt mình xuống địa ngục thật nên gáng gượng mở mắt thì 2 bên gáy tai nóng hừng hực như kiểu ép mình nhắm mắt tiếp vậy, lúc đầu tưởng phòng trọ có vấn đề nhưng bạn mình lâu lâu cũng nghỉ ở đây đâu ai bị gì, còn mình thì cho dù chuyển đi đâu cũng bị vậy hết. Mà đặc biệt mình có nhỏ em họ hơn mình 1 tuổi làm ở khu CN cao gần mình, thi thoảng nó có ngủ ké ở đây, mỗi lần nó ngủ cùng là mình không bị gì hết, hôm bữa nó ở đây vs mình, đang ngủ ngon lành thì nó dậy đi là m cũng 5h sáng rồi, nó vừa đi thì mình “con kia” lại đến :(( . Bị riết rồi cũng quen, bây giờ mình hết sợ rồi nhưng mệt lắm, đi học cả ngày chỉ mong đc ngủ vậy mà nó cũng không tha, nhiều lúc mình đuối quá hết sức chống cự nên đành nằm im buông xuôi cho nó muốn làm gì thì làm, hôm kia mình kẹt xe lết đc vào phòng trọ mình la lên:” bây giờ tao mệt lắm rồi, mày muốn làm gì thì làm kệ mẹ m” ấy mà nó đè mình thật :((. Mình đăng lên đây không phải để chém hay bịa đặt gì cả chỉ mong bạn nào gặp trường hợp như mình hay có cách gì thì giúp mình với, chứ như vậy thì sức đâu mà học tiếp, chùa chiềng hay thầy pháp gì mình cũng thử rồi nhưng hết cách, giúp mình với huhu

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận