Home Truyện Ma Thành Viên Bóng đè – Tác Giả Thúy Thúy

Bóng đè – Tác Giả Thúy Thúy

Mọi người có bao giờ bị bóng đè chưa ạ?, em thì bị rồi!, cảm giác rất khinh khủng! Từ nhỏ em hay chung với cha mẹ, nhưng lại rất thích nghịch với bóng của mình, hay bị bà ngoại và mẹ nhắc nhở không nên, nhưng thấy giỡn hoài không sao nên em cứ giỡn mãi, cho đến một ngày em, em chuyển nhà không ở với ông bà nữa, lúc đó em cũng lớn rồi, mẹ lại tăng ca, nên em ngủ chung với cha cũng hơi bất tiện, nên em chuyển sang ngủ với chị, được mấy ngày sau thì đêm đó em ngủ quên để chân chạm mùng,rồi suy nghĩ có khi nào bị ma nắm chân không, vì ông nội em hay bị ma kéo chân lắm, nghĩ đâu thì có đó,

bong-de

Tối đó em bị bóng đè luôn, nhưng lúc trước đó em không nghịch với bóng, chỉ suy nghĩ linh tinh, nhưng lại bị, lúc đó đã là nửa đêm em đang ngủ thì cảm thấy có cái gì đó đang đè lên người mình, em cố mở mắt ra thì đập vào mắt em là một cô gái chỉ nhỏ hơn em vài tuổi tóc xõa dài, mặc một chiếc váy, từ trên xuống dưới toàn màu đen đang ngồi trên bụng em, lúc đó em rất khó chịu muốn kêu lên nhưng lại không được, sau đó em dùng hết sức đập tay xuống gối ôm bên cạnh em và chỉ có thể cố kêu vài tiếng rất nhỏ “Mẹ…m….m..ẹ” sau đó liền hết, lúc bùng tỉnh cảm giác ấy rất chân thật nhưng vừa rồi tất cả điều là sự thật, thế là em ngủ tiếp, sau đó tay chân lại tê, cô ấy đè em suốt mấy lần, mấy hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi chị em kết hôn và dọn và căn phòng khác, lúc đó hình như là 5/6 giờ gì ấy,em lại bị đè, mở mắt ra em thấy là con trai khoảng 17,18 tuổi, em niệm phật, cái bóng màu đen ấy mắng “Mẹ nó….” rồi biến mất, em không bị gì nữa đến tận một năm sau, vì em hay thức khuya nên ngủ khá trễ, nên thời gian em bị bóng đè toàn buổi sáng khoảng 9/10 giờ, hôm ấy đang ngủ thì em nghe tiếng giống như có người trèo từ ngoài vào trong vậy, vì khi ngủ em khóa cửa nên muốn vào thì phải trèo vào, người đó lên giường khi nào em cũng không biết,sau đó nằm sau lưng em,vào hôn tai em,trong mơ lúc đầu em cứ tưởng là cha trêu chọc, không ngờ là nữ mà lại là người em không quen, cứ quấy lấy em, khi ăn cơm cũng ngồi sát em, sau khi tỉnh dậy em hỏi mẹ cho chắc chắn, xem xem cha có trêu chọc em không mẹ em bảo không có, buổi sáng cha đi làm mà”,

Vào một hôm em lại bị đè em ngủ quay lưng lại nhưng cảm giác cái bóng sau lưng là nữ sau đó nó lại hôn tai em còn thì thầm những tiếng em không hiểu được, mấy ngày sau em lại bị lúc em ngủ có cảm giác ai đó quàng tay ôm mình em nhìn xuống thì thấy đó là một cái tay trắng phiếu ngón tay thì thon dài màu đen, lần này là nữ, mấy ngày sau em lại bị bóng đè lần này là nam nhân, mặc một chiếc áo vét vào áo choàng dài đọi một chiếc nón rộng voàng màu đen, vàem không thấy rõ mặt, hắn chỉ đứng khá gần nhìn em, em tỉnh lại quay đi thì lại thấy hắn nằm trên giường kế em em,em quay mặt đi đâu thì hắn liền ở đó kiểu (phá mày suốt, xem mày ngủ được không?) sau một hồi hắn ngồi dưới cửa sổ ánh nắng hắc vào làm em không thấy rõ mặt, mà không biết tại sau lúc này hắn lại biết thành hình dáng cha em, sau đó bị em đập văng xuống sàn luôn, mấy hôm sau em lại bị đè, mỗi lần bị đè em đều nói với mẹ, mẹ đưa em 3 con dao để, để dưới gối, nhưng mấy hôm sau em vẫn bị đè, mẹ em nói hôm sau sẽ đi làm bùa để ma quỷ không quấy phá em nữa, lúc đó em cũng biết thế nào nó cũng tìm đến em, và nó thật sự tìm đến em, cảm giác tê liệt, khi em nhìn qua có một bàn tay trắng phiếu đang đặt kế bên em, làm trụ để đè em, khi em nhìn lên thì đó là con gái mặc mũi không thấy được, nó lại cúi đầu hôn tai em, lúc này em niệm phật thì nó buôn ra,

Sau đó tiếng niệm phật của em càng ngày càng nhỏ, nó sắp buôn mà thấy vậy lại tiếp tục đè em, một lúc sau thì hết, buổi đó là em và mẹ đi ngay và luôn đến chỗ thầy làm bùa, cũng là họ hàng của em, sau khi làm phép trở về thì mấy ngày sau lại có chuyện, hôm ấy vẫn như mọi ngày em đang ngủ như heo, thì cảm thấy có gì lạ lạ, khi em mở mắt ra thì thấy vó một bàn tay đang thò đến định làm hãi em, thì đột nhiên có một người xuất hiện, người này khá trẻ, bận quân phục, nghe nói người này khi chết được làm quan dưới điện ngục, xuất hiện và bẻ tay con ma đang định làm hại em, sau đó hai người đánh nhau, còn em buồn ngủ nên ngủ tiếp, mặc kệ hai người đó luôn, mấy ngày sau mẹ em xem bồói thầy bói nói nhà em rất tốt, ma từ nơi khác đến, không phải ở đây, bà ấy còn nói chuyện em bị đè là thật, vì em yếu bóng vía, lại còn ngủ đến trưa nên mới bị người âm quấy phá, về sau thờ thần đất là được, lúc đầu em kể mẹ lại không tin mẹ bảo cơ thể em mệt nên thấy linh tin, nhưng em suốt ngày không làm gì cả chỉ ăn cơm, rồi nghịch điện thoại thì mệt mỏi ở đâu chứ!

Đây là lần đầu tiên em viết truyện nếu không hay mong m.n bỏ qua ạ, đây là chuyện có thật 100% do vhính em trải nghiệm nay kể lại cho m.n .Em mong chị Bibimbap sẽ thấy câu chuyện của em, và em rất mong chị đọc nó cho m.n nghe ạ!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận