Home Truyện Ma Thành Viên Bóng ma dưới cây táo – Tác Giả Phan_huy

Bóng ma dưới cây táo – Tác Giả Phan_huy

Mình ở long an cần giuộc. Nhà mình nằm ngay trong hẻm nhỏ, cùng vừa vừa à. Ngoài lộ có cây táo củng lâu rồi hồi mớ sanh ra là mình thấy rồi, cây táo đó là của bà 3 mình thường gọi là bà cố vì hồi đó bà đi kháng chiến chống Mỷ củng gặp biết bao nhiêu là ma hoặc quỷ. Bà ba là bạn của bà nội mình. Mình nghe bà mình nói mấy người đi buôn bán đêm hoặc đi chơi. Thì thấy dưới cây táo có 1 người nhưng mà không có đầu đứng xoay mặc vào cây táo và trên cây củng có con quỷ nó ru con nó nửa nghe giọng của nó mà muốn són ra quần thường thì mấy người gặp đều bỏ của chạy lấy người củng có trường hợp gặp nó đứng dưới gốc cây bất tỉnh sáng hôm sau đi tìm thì thấy ngay ngoài nghỉa địa đang ngậm trông mồm đầy trùn (con giun) khi tỉnh dậy mới nghe kễ lại thì mới biết lúc bất tỉnh có người con gái nó ẳm 1 đứa nó kêu vào ăn bánh chung với nó chứ ăn 1 mình nó buồn lắm thế là vào ăn rồi khi tỉnh dậy thấy đang nằm trong nhà mình nghe vậy óc ác nó nổi lên hết nghe bà nội mình kể lúc anh mình mới sinh ra 2-3 tuổi à thì cha mình tối nào đi mua bánh cho anh mình rồi 1 hôm mua xong lên đạp xe thì ở dưới nó nặng như có người ở trên xe vậy cha mình chạy xe đạp chứ hồi đó có tiền đâu mà mua xe honda. Chạy hoài thấy nó nặng quá nhưng mà ở phía sau xe kg có ai hết thấy vậy cha mình bắt đầu sợ rồi ráng chạy thêm chút nửa là tới nhà chạy tới trụ điện thì xe cha mình hết nặng rồi đạp củng trở lại nhẹ nhàng bình thường vè bà nội mình nói là ông 7 ổng chết leo lên xe cha mình ngồi hồi đó ổng còn sống ỗng mập lắm hèn gì ngồi lên xe cha mình chạy kg nổi mà huống chi. Mình củng sợ chứ bộ còn nhỏ mà cái gì củng nhát hết, nhưng mà lớn lên cở 18 tuổi. Hôm đó mình đi chơi net về cở 21g hay 22g gì đó kg nhớ nửa lúc đi ngang qua cây táo thì mình thấy đứa con gái mặc quàn áo màu trắng đang đưa con nó ngủ vừa đưa vừa hát ầu…ơ….dí…dầu..vv mà mặt của nó trắng xác mà không có mắt mình nói thật nha lúc đó mình muốn đái ra quần luôn chứ mà giởn. Mình chạy đi thì nghe nó cười mình không biết tả sao nửa mà nó cười kinh dị lắm kìa chạy về nhà mình ngồi 1 chổ kg nói gì hết bà nội với người nhà chạy lại hỏi mình thì mình nói hồi nãy khi con đi ngang qua cây táo bà ba đó thì… lúc đó mình kg muốn nói đâu nhưng mà củng phãi nói thôi. Khi con đi ngang qua cây táo thì thấy trên cây có đứa con gái nó ru con nó ngủ mà nó không có con mắt chỉ thấy 2 tròng đen của nó à. Bà nội thấy vậy còn mắng mình nửa bà nói. Đả biết vậy rồi mà con cố đi chơi khuya làm gì mày hên đó con chứ hồi đó bà đi bán đêm thấy con quỷ không đầu nó đứng dưới cây táo mà nói chung là mấy người đi đêm thấy hoài nhưng vì mưu sinh kiếm sống mới liều vậy thôi chứ gặp mình là mình bỏ rồi. Còn cha mình hồi đó còn nhỏ 13 tuổi hay gì rồi không nhớ đi chung với chú út mình qua khỏi cây táo rồi thì thấy đứa con nít nó cứ leo lên cây dừa rồi tụt xuống leo lên tụt xuống thấy vậy xanh mặt luôn la lúc đó cha mình la lên ma thì mấy người gần đó còn thức mới lại đưa cha mình với chú út về nhà về nhà bị bệnh 2-3 bửa mới hết. Bây giờ sợ quá con cái của bà ba chặt luôn cây táo rồi mình không biết còn ma ở đó hay không nửa. Nhửng truyện ma này mình kể có thật do mình gặp với lại trong gia đình mình gặp mới kể lại cho mọi người nghe thôi tin hay kg là tùy bạn. Mình xin tạm dừng tại đây

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận