Home Truyện Ma Thành Viên Cái gò Hoang – Tác Giả Roản xuể phang

Cái gò Hoang – Tác Giả Roản xuể phang

Ở làng tôi có 1 cái gò hoang thiêng lắm,đêm trăng sáng ma thường hiện hình,lúc thì thành cô gái áo trắng,tóc dài tha thướt,lúc thì thành cụ già chống gậy lụ khụ vừa đi vừa ho.đám thanh niên trong làng tợn lắm,rủ nhau ra đó ném đá vào gò rồi chạy tán loạn,sáng hôm sau đứa thì đau bụng tào tháo đuổi,đứa thì sưng cả tay mà ko biết nguyên nhân.Bố mẹ chúng nó biết thì mắng chửi rồi mang lễ ra gò tạ bọn nó mới khỏi,gần gò có 1 nhà nọ,nhà chỉ có 2 ông bà già với 1 cô gái ế chồng khoảng43 tuổi,2 ông bà làm nông nghiệp cần mẫn lắm ,chỉ mong có 1 ngày cô gái kia lấy đc chồng cho ông bà mãn nguyện,nhưng cô gái già chẳng bao giờ để ý chuyện đó,cô vẫn đi cấy gặt rất vui vẻ,mà ko quan tâm chuyện chồng con
Rồi 1 hôm,tự nhiên cô đánh đàn ghi ta,kì lạ là cô này từ nhỏ đến lớn ko hề biết cái gì ngoài ăn và đi làm việc đồng áng,kì lạ hơn là cô biết hát ,hát kiểu tàu thời xưa ấy ,rồi cô viết chữ nho rành mạch,lạ nữa là cô này mù chữ,chữ quốc ngữ còn ko biết thì nói gì đến chữ nho? Mời mấy cụ biết chữ đến thì các cụ đều thán phục chữ của cô này,họ nói cô viết rất đẹp và hỏi ai dạy cho thì đc trả lời rằng
-có 1 người con gái đêm nào cũng đứng ở đầu hồi và gọi ra chỗ này đào đất lên sẽ thấy báu vật,cô này sợ lắm nhưng vẫn ra đào và đào đc 2 cái lọ sành dài,1 cái bên trong toàn nuoc ko biết là nước gì,còn cái bên kia đựng mỗi cái lược ,cô ko biết nên xử lý như thế nào thì đêm hôm đó người con gái lại đứng ngoài đầu hồi gọi vào,nói lấy cái đũa xe đạp uốn vào thành cái móc mà khều cái lược ra,nhúng cái lược vào cái lọ nước bên kia rồi chải đầu,cô kia nghe lời và kết quả là từ khi chải đầu bằng cái lược ấy thì ban ngày lẫn ban đêm đều có giọng nói dạy trong đầu là phải như thế này hoặc như thế kia,cô biết hát biết chữ biết đàn cũng là vì thế
Nhưng có điều là từ lúc đó cái gò mất linh,ko ai còn nhìn thấy cái gì nữa ,cô gái già cũng ko còn như trước nữa,cô ta chỉ suốt ngày đàn hát ,viết chữ nho và ko gọi ông bà già bằng bố mẹ nữa,mà gọi 2 ông bà bằng lính ghế,tự xưng cô.
Cô ta đòi ăn ngon,mặc quần áo trắng và suốt ngày đòi đi đền to phủ lớn,tội nghiệp ông bố đã già mà suốt ngày phải phục vụ cô,đi đâu cũng phải đưa đi,1 hôm ông phải đi ăn đám giỗ nhà Thông gia cách đó 2km ,cô gái và bà mẹ ở nhà,đang ăn ông bỗng cảm thấy như có người gọi bắt ông phải về,và thức ăn vừa nuốt vào cổ như có người móc ra khiến ông nôn ra hết,ông vội xin phép thông gia ra về,ở nhà cô gái nói với bà mẹ ,cô bắt về là phải về rồi đấy,về đến đầu dốc rồi,
Quả nhiên nhìn ra đầu dốc ông đã về đến nơi,bà mẹ sợ hãi lắm nhưng ko dám nói gì cả.ông bố về đến nhà thì các hiện tượng nôn khó chịu biến mất,cô sai ông phải đưa cô đi đền tuần Chanh ngay cho kịp lễ ,sau đó 2 ông bà lén đi xem thày thì ông thày bảo”đây ko phải con gái ông bà nữa mà nó là cái tinh của Đống gò hoang cạnh nhà ông bà,giờ nó chiếm xác con ông bà rồi thì tôi cũng k còn cách nào vì tôi thấp hơn nó,thôi ông bà đi tìm thầy khác may ra “nhưng sau đó hình như ko ông thày nào vào đc trong nhà,vì ông bà già cứ định đi tìm thày hoặc làm việc gì nó đều biết,nên việc hỏng cả,đến 1 Ngày thì cô gái chết,lúc niệm xác vào quan tài thì chỉ còn 1 mớ quần áo và mấy cái xương ,cô chết lúc đó khoảng 46 tuổi ,vì đám tang đặc biệt nên thủ tục rất nhanh chóng,chuyện có thật ko thêm mắm dặm muối nên ko có yếu tố li kì,và tôi tôn trọng page mang tên truyện ma có thật,nên có thể ko hấp dẫn,nhưng tôi biết khi viết truyện ra đây ,vài hôm nữa lại có người gọi vào Sđt hoặc face để mắng hoặc để hỏi han,nhưng rút kinh nghiệm từ truyện này sẽ ko có tên thật nữa,mong bạn đọc ủng hộ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận