Home Truyện Ma Thành Viên Căn biệt thự bỏ hoang p.2 – Tác Giả Hoangtutruyen

Căn biệt thự bỏ hoang p.2 – Tác Giả Hoangtutruyen

Xin lỗi các bạn ạ tại mình không có thời gian để viết tiếp với lại truyện còn dài nên mình chia ra làm nhiều phần để mọi người dễ đọc ạ văn chương mình cũng không giỏi nên có sao viết vậy, mong mọi người thông cảm nhé. Mình ko dài dòng nữa mình sẽ bắt đầu tiếp tục câu chuyện ạ…

Căn biệt thự bỏ hoang phần 2

Đêm đó mình sốt tận vài ngày sau mới khỏe lại, mình nhớ ko lầm là đúng ngày thứ 7 thì có 1 gia đình dọn lại gia đình đó có 4 người 2 vợ chồng và 2 cô con gái chắc tầm cỡ 17 18, mình năm đó chỉ mới học lớp 6 nên cũng chưa biết cái gọi là thích ngắm hay mê gái là gì ^^ tối hôm đó thì xảy ra chuyện cả nhà bên đó đã tắt đèn đi ngủ hết, mình vs ba mình thì ra ngoài sân ngồi uống trà hóng mát nc vs ba chơi, bỗng ba mình nói ” T con có nghe ai đánh đàn hát ko, mà giờ này gần 11h rồi mà còn hát hò lớn tiếng nữa” nãy giờ mình cũng nghe cái am thanh đó y chang như lần trước vậy mà lần này nó ko phát ra từ căn phòng đó nữa mà là trên phía sân thượng, mình lấy hết can đảm ngó lên thì ko thể tin nổi mình thấy 1 bóng người tóc dài hình như là con gái mặc nguyên bộ đồ trắng cứ nhảy mua bay trên đó, mà ko thấy chân đâu cả, mặt mình k Còn giọt máu da gà nổi hết mình ko nói đc cứ ú ớ kiu ba cũng ko thành tiếng, hên sao chân đụng đc chân ba, ba giật mình tán cho phát hỏi ” mày bị gì vậy sao mặt xanh lè ko nói gì đi đá chân tao” mình chỉ lên trên cho ba, ba mình ngước lên cũng thấy y như vậy lật đật ẫm mình vào kiu mẹ bôi dầu, ba mình chạy qua nhà bên đó bấm chuông quá trời, ông chủ nhà ra thì ba mình nói kể lại sự việc cho ổng nghe và nói căn biệt thự này lạ lẫm ai bào ở vài ngày lại dọn đi, và nay đích thân ba mình vs mình chứng kiến cảnh tượng ớn lạnh đó nữa chứ, ai ngờ đâu ông chủ nhà vs vợ ổng lên kiểm tra ko thấy gì xuống chửi cho ba mình một trận, kể từ đó ba mình ghét ko qua chào hỏi hay nói chuyện gì, rồi một ngày định mệnh đó cũng tới, gia đình bên đó ở gần một tuần thì xảy ra chuyện đó là bắt đầu từ cô con gái út, chuyện này là được gia đình bên đó chuẩn bị dọn đi nên qua xin lỗi kể cho ba mình nghe, ông đó tên là H còn bà vợ tên N 2 cô con gái một người tên là V một người tên Q chị Q thì lớn rồi còn V chỉ mới 16t bữa đó chú H vs cô N đi làm ở ngoài vũng tàu đi lúc sáng sớm còn chị Q thì đi học, chỉ có V là ở nhà một mình vì bệnh, nghe chú H kể lại là V đang nằm mê mang ngủ thì cũng nghe tiếng đàn hát ở trên thân thượng vọng xuống, càng nghe thì thấy càng lớn mà chỉ nghe đc giai điệu của người con gái đó cứ ngân nga theo đàn ko nghe hát lời gì cả, V thì tưởng chị Q về nên mới bước xuống giường đứng gần cửa phòng mới hỏi lớn, ” chị 2 ơi chị về r hả, sao mang đàn lên đó chơi vậy, ” lúc đó V cũng chưa biết là cây đàn piano vẫn còn nằm trong phòng chị Q, các bạn cũng biết cây đàn piano nó nặng cỡ nào r vs một người con gái sao khiên lên sân thượng để đàn hát trên đó được, V hỏi mà chẳng thấy ai tl, tiếng đàn tiếng ngân cũng im bật luôn, V mới đi qua phòng chị Q thì cây đàn nó vẫn nằm ở đó bắt đầu mới cảm thấy sợ và nhớ lại chuyện ba mình hôm bữa nghe kể cho Ba của V nghe, V bữa đó cũng có nghe ba kể lại chỉ tưởng là Ba mình bịa chuyện hù người mới dọn lại đây ở, V nhớ lại thì sợ lật đật chạy vào phòng đóng cửa lại chùm mềnh kín cả người, V ngủ lúc nào ko hay lúc lim dim bỗng nghe tiếng của người con gái kế bên ” trả nhà lại cho tao, cút ngay nếu gia đình mày muốn được yên”…

Mình xin dừng tại đây nha vì phải đi làm r mình tranh thủ ko tăng ca đêm để viết cho mấy bạn đó, mình sẽ kể tiếp phần sau nha tại chuyện còn dài và ghê gợn lắm ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận