Home Truyện Ma Thành Viên Căn biệt thự bỏ hoang phần 5 – Tác Giả Hoangtutruyen

Căn biệt thự bỏ hoang phần 5 – Tác Giả Hoangtutruyen

Cô N phải nhập viện vì tình trạng tụt huyết áp cơ thể suy nhược cơ thể, phải nằm viện vài hôm sáng thì chú H ở lại viện để chăm sóc cho cô, buổi chiều thì về nhà dọn dẹp nấu nướng, bữa đó chiều chú về chú kêu chị Q vs V lên bệnh viện để ở lại cùng cô vì chú sợ khi để 2 người này ở nhà sẽ gặp thêm chuyện ko hay, chú nhớ lại lời của sư thầy dặn mà vì tiền nhà đã đóng tận 1 năm lận nên ko thể đi được vì đồng tiền năm đó là lớn lắm các bạn à, nên chú cương quyết ở lại và tìm cách để đuổi con ma đó đi, đêm đó chú mệt mỗi nên đi nhậu cũng khá say về tới nhà là tầm 9h tối chú bắt đầu dọn dẹp và đi xung quanh hết căn nhà vì lúc trước khi dọn về đây ở chú chỉ ở phòng rồi ra phòng khách lâu lâu. Mới lên sân thượng, chưa đi hết ngóc ngách của căn nhà này, nên nay chú có men say nên muốn đi tham quan thử, căn nhà có 4 tầng lầu tầng dưới là phòng khách vs nhà bếp tầng thứ 1 là phòng của chú vs vợ lén tầng 2 gồm có 2 phòng của chị Q và phòng của V, tầng thứ 3 là có 1 căn phòng là kho chứa vật dụng củ kỉ, tầng 3 thì chú chưa bao giờ để ý cái kho đó vì lúc mướn nhà chú nghe chủ nhà nói là phòng đó chứa đồ dụng cụ linh tinh, nay chú lên mở ra xem thử thì thấy toàn là bụi bậm trong đó, bàn ghế củ kỉ sơn toàn bộ vật dụng điều nằm ở đó, vừa đặt chân vào phòng đó chú thấy 1 cái li hương nhỏ và có vài cây nhang được cấm lên li hương, để ở dưới cái ghế gỗ, chú nhìn và cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chú mới thầm nghĩ tại sao lại có li hương nằm đây và được cấm vài cây nhang, chú đang nghĩ ngợi thì bỗng trên sân thượng lại tiếng đàn tiếng hát lại vang lên, làm chú giật mình, chú mới lên tiếng hỏi ” Ai vậy ai đàn hát tren đó, sao lại phải đuổi gia đình tôi đi, tôi có cúng đầy đủ đốt đồ đốt tiền cho rồi mà, sao cứ phá mấy người muốn gì tôi ko sợ đâu, có giỏi thì hiện ra đi” trong lúc sẵn có hơi men chú chẳng còn sợ nên vừa tức vừa bực, bỗng tiếng đàn tiếng hát im hẳn, bổng cái li hương bốc cháy dữ dội làm cho chú phải lùi vài bước trượt chân té vào thành cửa , chú cảm thấy sợ nên vội mở cửa phòng chạy ra ngoài, vừa mới mở cửa ra chú đã nhìn lên cầu thang tầng 4 của sân thượng một bòng người con gái nguyên bộ đồ trắng đứng xõa tóc hướng nhìn về chú mà chẳng thấy mắt mũi đâu, chân tay chú như quíu lại chú ráng lết xuống tầng 2 mở cửa phòng của chị Q ra và lao vào đóng khóa chặt cửa lại, lần này chú cảm thấy thật sự sợ, chú trùm mềnh kín cả người, nằm trong đó chú vừa nghe tiếng tay của cầu thàng gỗ cứ kêu như ai đập vào nó vậy r tiếng mở cửa của tầng 3 căn phòng gỗ cứ mở ra rồi đập vào, chú mệt nên thiếp đi và trong cơn mê man chú nghe một giọng nói ” trả nhà lại cho tao” sáng hôm sau điều mà kinh khủng nhất đó là chú tỉnh dạy nằm ngay dưới nền nhà của phòng khách, chú lật đật bỏ chạy khóa cửa lại và chạy lên thẳng bệnh viện không nghỉ gì thêm nữa, gia đình mình nghe chú kể lại mới nửa câu chuyện là đã thấy sợ r, vì đêm nào cũng nghe tiếng đàn tiếng hát ko thì cứ tiếng đập phá đồ, mà ko thể qua nói vì sợ chú ko tin như lần trước, lần này chú đã chứng kiến tận mắt toàn bộ sự việc, các bạn biết sao lại có li Hương trên phòng tầng 3 ko vs lí do tại sao con ma ko chịu bỏ đi cho dù có cúng kiến này nọ vẫn phá và đuổi ko cho ai ở, mấy lần trước gia đình nào mướn thì cũng chỉ đc 2 ngày là bỏ chạy thục mạng nên ko gặp tai ương gì, lần này chú H ko tin nên cứ cố ở. Lại rồi xảy ra nhiều chuyện như thế, hẹn các bạn phần sau mình sẽ kể tiếp nhé…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận