Home Truyện Ma Thành Viên Câu chuyện về thế giới tâm linh của tôi – Tác Giả Lang bạt

Câu chuyện về thế giới tâm linh của tôi – Tác Giả Lang bạt

Hôm nay vô tình đọc một số truyện của trang, mình cũng hứng thú kể ra một số chuyện của mình. Truyện là trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, kể thật 100% cho mọi người nghe.
Lần đầu tiên mình gặp ma là lúc mình còn rất nhỏ, ước chừng khoản 5 tuổi. Quê mình ở Hậu Giang, mẹ mình sinh mình và em gái năm một ra thì lên Sài Gòn làm, để mình và em gái cho bà ngoại nuôi. Nhà ở quê lúc đó không có đông đúc như bây giờ. Xung quanh nhà là đồng ruộng mênh mông. Trước nhà có con sông kế bên là vườn cây, bụi tre rậm. Lúc đó là buổi trưa, một mình mình ngồi trc nhà đưa võng. Tự dưng mình nhìn thấy ở giữa sông, có một cái dáng người đen thui ngoi lên. Mà không biết nó là cái gì luôn. Nó đen từ đầu tới cuối như con trâu luôn. Đầu nó còn bành bành ra như đứa con nít hay vẽ ông mặt trời gai gai ấy. Nhìn thì mờ mờ chứ không rõ mắt mũi được. Nó từ giữa sông đi vào bờ bên mình. Đi như người thường luôn. Rồi nó rẽ vào bụi tre là mất hút luôn. Lúc đó còn nhỏ xíu chỉ ấn tượng chứ không biết sợ là gì. Rồi cũng con sông trước nhà. Lúc đó mình học lớp 4 lớp 5 rồi. Mình lên sg hè về ngoại chơi. Hôm đó nhà có tiệc tùng. Ba mình đi giỏ từ ngoài chợ về. Về tới trc nhà chuẩn bị tấp vô thì chiếc nhẫn trên tay ba rơi xuống sông. Mấy ông đàn ông xuống mò cả buổi trưa luôn mà không được. Ngoại mình tính hết hy vọng rồi. Nên khi mọi người lên ngoại xuống sông khấn, nội dung là khấn ông tà hay ông gì đó cho tìm được chiếc nhẫn ngoại cúng con vịt. Đến buổi chiều mình cùng em gái, hai đứa bạn hàng xóm xuống tắm sông sẵn lấy cái rổ xuống xúc. Tự dưng trời xui đất khiến. Em gái mình vừa nhủi xuống đáy ssong xúc lên thì thấy chiếc nhẫn. Mà lạ là chiếc nhẫn nó nằm ngay trên miệng chiếc rổ vừa khít luôn. Chiếc nhẫn sạch trơn không có bùn luôn. Tụi mình mừng quá chạy lên đưa ngoại, ngoại làm luôn con vịt cúng. Đến giờ nhà mình vẫn nghi là ma da hay ông thần đòi cúng ý.
Sau này lớn mình đi làm thì phải thuê phòng trọ. Bắt đầu mới là những chuỗi ngày có khi gọi là kinh hoàng của mình. Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe chuyện ma chưa từng có cảm giác nó tồn tại. Cho đến khi mình thuê phải phòng của bà chủ này, và mình khẳng định bị theo từ đó luôn. Giới thiệu sơ mọi người dễ hình dung. Nhà bà này kiểu nhà tầng rồi cho thuê. Bà ấy sinh năm 74, tuổi cọp. Tính thì lúc nắng lúc mưa. Đặc biệt là mê số đề. Mê đến nỗi bả lập bàn thờ ông tổ lô đề to đùng cúng vái hoành tráng luôn. Rồi mấy chị kế phòng còn bảo bả chơi bùa gì nữa. Nên chỗ đó nó cứ u ám lắm. Phòng mình thuê kế bên còn có 2 phòng của 3 chị em ruột thuê. Mình thích mấy chị nên cũng hay qua chơi. Hôm đó chập chạng tối. Mình đi làm về thì tắm. Mình khóa cửa ngoài rồi vào phòng tắm khóa cửa tắm. Đang tắm thì cha mẹ ơi mình nhìn lên thấy bàn tay từ bên ngoài phòng gõ vào cửa phòng tắm mình cộc cộc. Nhìn rõ cả bàn tay chứ không hoa mắt luôn. Mình mở cửa ra thì chỉ có mình trong phòng, cửa ngoài vẫn khóa. Vậy mà vẫn tỉnh tắm tiếp luôn xong chạy qua phòng bà chị trú luôn. Hôm sau nữa mình ngủ nằm mơ. Trong mơ rõ ràng như thật, mình thấy có hai người thanh niên dắt mình đi chơi. Đi chơi vui lắm. Xong dắt mình lên trên tầng thượng của cái nhà cao tầm 4 5 tầng. Rồi tự dưng một người nhảy xuống. Hic máu me be bét luôn. Mà phần đầu máu chảy dài ra đất. Rồi ghê cái nó quay ngước lên nhìn mình cười, ngoắc ngoắc mình rủ mình nhảy xuống. Hên cái vía mình khôn. Mình bảo thôi không chơi đâu đi về. Trong mơ nó không thấy sợ. như bình thường ấy. Xong co giò chạy là giật mình dậy luôn. Sau hôm đó thì mình cảm nhận được người thanh niên đó luôn đi theo mình. Đi theo không phải phá mình các bạn ạ. Không phải ma nào cũng ác. Còn việc sao mình biết có đi theo thì tý mình kể nhé. Giờ xin chen ngang câu chuyện mấy chị em phòng kế. Ôi đời mình lúc ấy cứ như bị cuốn vào cái thế giới tâm linh ấy ấy. Mấy chị em phòng bên tốt cực. Xem mình như em út. Nghe kể ba chị ấy trước còn khỏe làm thầy bùa. Ông ý rất cao tay. mấy chị kể đồ nhà chị bị mất ba chị không thèm kiếm. ông lầm bầm tý là tối thằng ăn trộm đem đồ với lễ lại nhà ông quỳ xin trả lại. Cái xuồng bơi giữa sông ông kêu ngừng là không tài nào bơi lên được. Có hôm ông cả nhà chị đang ăn cơm, ông lồng lộn lên hất cả mâm cơm rồi vò đầu bứt tai. Rồi chạy lùng sục khắp nhà lên. Mấy chị khóc hỏi ông chỉ bảo ” nó yếm tao”. Được lúc ông chạy ra bụi chuối sau nhà. Đào đất lên thấy lá bùa chôn dưới gốc chuối. Mà cái thứ bùa ngãi đã dính vào thì cho dù có làm việc tốt đi nữa nó cũng có lúc phản lại. Điển hình là ba chị ấy trc có người vợ nhưng không sinh được đứa con nào, sinh ra thì chết. Ông cưới bà sau mới đẻ ra được 5 chi em gái là có ba chị phòng bên mình. Có chị thứ ba học được cái bói bài của ông. Mình cũng tò mò ngồi kế bên coi chị bói. Vậy mà học lỏm được một ít hồi nào không hay. Cái bói bài này phải có duyên với người (hay ma) cho coi thì mới thấy được bài chứ không phải ai cũng nhìn ra được. Mình chỉ học được một nửa của chị. Lúc trước chắc do còn cái duyên âm, mình xem được giờ mà kêu ngồi xem cho ai là mình chịu. Cái cảm giác ngộ lắm nhé. Có lúc coi được là thấy trong bụng nó nhộn nhạo lên như khẩn trương việc gì ấy. Cầm bộ bài lên gỡ một hai cái là ra. Mà có cảm giác muốn xem muốn đọc ý nghĩa của cặp bài lên. Nhất là khi mình say á. Có hôm lại nhà bà chị chơi. Cầm bài bói mấy chị ở đó thấy cũng đòi bói. Mình xem qua 3 chị ở đó. Thấy có cái chung là trong tiệc ăn uống nhất định có chuyện. Chẳng ai tin tý đánh nhau ầm ầm. Sau mới tin gặp cứ kêu bói. Nhưng thật tình lúc không coi được là nhìn gỡ bài là cảm giác chán rồi không muốn ngồi coi nữa. Nhìn cũng chẳng ra cái gì. Trở lại mấy chị cùng phòng. Nói đến đây mọi người cũng biết nhà chị ấy không phải bình thường. Nên sống với mấy chị nghe ra những chuyênh không bình thường. Hôm chị cả phòng bên bảo nhà này có ma. Sau đợt mình cũng tin rồi. Chị kể trưa ngủ trưa chị nằm trên giường hay bị giật tóc. Với mơ màng ngủ chị hay bị kéo chân. Có hôm kéo ra tận mép gần té luôn. Buổi tối mấy chị em đang nằm tám thì nghe cửa hành lang gió thổi dập cửa kẹt ket. mấy chị phán câu “nó về đấy” trời em tối đó qua chị ngủ ké luôn. Biết mấy chị không đùa đâu vì em ngủ phòng em bị đè triền miên. Có hôm đang thắp hương buổi tà chiều trong phòng em. em buồn ngủ quá ngủ luôn. vừa chợp mắt thì em bị bóng đè cứng ngắc. Em nghe bên tai tiếng cụ già bảo. ” nhà mày 5 người thì 4 người bị theo rồi”. Ôi cha mẹ ơi nhà em có hai chị em gái nghĩ mãi chả ra. Mà sau đợt ở phòng trọ đó cho đến chuyển đi đến giờ là em rất hay bị bóng đè. Những chuyện ở phòng trọ đó chỉ là cái bắt đầu ngọt ngào của em thôi. Giờ em nghĩ lại có khi từ lúc bị trai trẻ ấy đi theo thì em hay gặp thì phải.
Mà cậu con trai đi theo ấy. Nói thật là nhiều lúc em có cảm tình ấy ạ. Có những lúc em buồn thúi ruột. Là y như rằng tối nằm mơ gặp. Có khi là cảnh hai đứa là học trò anh chở em bằng xe đạp chơi. hoặc đi chơi chỗ phong cảnh đẹp. Mà trong mơ em happy lắm. Nhưng tỉnh dậy là không nhớ được khuôn mặt. Người con trai ấy có lúc như thần bảo hộ của em ấy. Em mà quen người nào là y như rằng có chuyện. Có lần em gặp gỡ rồi tìm hiểu một người mà giờ là người yêu cũ của em. Lúc đó mới gặp nhau mấy ngày. Mà tối em nằm mơ thấy em cùng ny bước xuống sân bay thì thanh niên kia đứng chờ em. Xong kéo em đi hỏi em ” em nhìn nó đi, nó như vậy mà em chọn nó sao. giờ em chọn anh hay chọn nó” em bảo em chọn ny. Rồi lúc em chuận bị chia tay ny đó thì phân vân. Vì yêu thì còn yêu lắm nhưng không thể có tương lai được. Vậy mà tối em nằm mơ, thấy người thanh niên kia đang đỗ oto đợi em. Em đứng phân vân thì người đó bảo ” đi với anh đi, sau này em sẽ sung sướng hạnh phúc”. Em hiểu trong lời nói thanh niên đó là không phải người đó cho em, mà là nếu em buông tay, trong tương lai em sẽ gặp được người mang cho em hạnh phúc. Rồi em thức dậy, tự dưng quyết định luôn là sẽ đi. Cũng mất một thời gian dài em mới quên được người yêu cũ đó. Đến giờ em cũng chưa cho anh ấy biết lý do tại sao đi. Nói sao giờ chẳng lẽ bảo anh ơi em tin con ma kia rồi hic. Rồi sau này có một người cưa cẩm em. Ngày đầu tiên đi chơi thì bị tai nạn. Cả hai may mắn người đó bị vết trầy trán em u một cục. Nhìn lại em còn không tin mình sống. Sau màn lạc tay lái bộc đầu xe buýt thì xe đâm thẳng vào dải phân cách nát bét cái xe. Hic chả nhẽ em mang vận đen tới vậy. Sau đợt ấy thì người ấy lo sửa xe, vân vân và mây mây em kịp nhìn ra người đó không tốt. Mục đích cưa cẩm xấu quắc luôn. Giờ ngồi chiêm nghiệm thấy anh thanh niên trong mơ không hẳn là xấu. Như bây giờ em đang quen người yêu hiện tại. Gặp anh ấy cũng do tình cờ mà tới giờ cũng không trục trặc gì. Có thể sẽ tính tới kết hôn. Từ lúc gặp ny thì em không còn mơ thấy anh chàng trong mơ nữa. Có thể anh ấy nhìn ra ny em thật lòng tốt nên không theo em phá nữa. Ngoài chuyện phá bĩnh tình cảm của em thì có lúc chàng thanh niên trong mơ còn bảo vệ em nữa. Câu chuyện kinh dị em gặp trong quá khứ còn nhiều. Giờ mỏi tay quá hôm nào em rảnh em viết tiếp vậy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận