Home Truyện Ma Thành Viên cầu cơ gặp qủy – Tác Giả Anh Khoa

cầu cơ gặp qủy – Tác Giả Anh Khoa

1 câu truyện có thật mà tôi từng trải qua

khi ấy tôi đang học lớp 11 vì là 1 đứa nghịch nghợm hay đánh nhau, nhậu nhẹt, cờ bạc, chơi bời, số đề, thể thao, với tôi bất cứ môn gì tôi cũng chơi thậm chí là chơi gái.

một lần nọ tôi thiếu giang hồ 3tr, gần tới ngày trả rồi mà lại ko biết đào đâu ra trả người ta, vì sợ mất uy tín nên tôi đã rủ ông chú gần nhà đi cầu cơ, xin số

buổi trưa hôm ấy chúng tôi đi 3 người tới ngôi mộ được người dân đồn đoán là có nhiều người xin số trúng rồi, chúng tôi bắt đầu nghi thức xin số, ông chú gần nhà lấy nhang và bánh trái hoa qủa ra xếp gọn gàn, riêng tấm ván có ghi số từ 0-9 thì được đặt trước phần mộ, ổng đốt nhan lên miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi cấm nhang xuống, tôi bắt đầu thấy sợ vì những cây nhang đưa qua đưa lại mặc dù lúc đó không có 1 chút gió nào thổi qua, cây nhang cứ rung qua rung lại, ông chú gần nhà tôi thì vẫn bình thường chắc là do ổng va chạm nhiều rồi nên quen, ổng lấy trong túi qủa trứng gà ra miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi đặt qủa trứng từ số 0-9 theo như tấm ván, đặt số 0 tới số 3 thì qủa trúng ngã như bình thường, nhưng tới số 4 thì mẹ ơi vkl qủa trứng đứng thẳng trên tấm ván, mặc dù tấm ván rất bằng không gồ ghề, tôi bắt đầu thấy sợ mà cũng thấy vui hy vọng chiều nay trúng số có tiễn trả nợ, qủa trứng tiếp tục đặt tới số 8 thì cũng đứng im như số 4.

cau-chuyen-am-anh

mọi người hiểu rồi tức là cho số 48, trước khi ra về ông chú gần nhà tôi có vái nếu trúng thì mai ra tạ lễ, rồi chúng tôi thu dọn ra về, tôi về nhà đi cầm chiếc xe dream của ba tôi 2tr đồng, đánh đầu đuôi bao lô các kiểu con 48, hy vọng trúng lớn, chiều xổ số xong tôi không dám về nhà luôn, không có 1 con 48 nào cả, tôi vô cùng lo lắng vừa nợ tiền giang hồ, vừa cầm xe về là sml với ông già ngay, đang luẩn quẩn không biết làm gì, thì điện thoại reo, lúc đó tôi đang dùng nokia 5200, ông chú gần nhà bảo tối nay ra triệu hồn lên luôn mày đi không, bạn tao từ tây ninh đang xuống nó cầu hay lắm, tôi ok liền vì đâu còn sự lựa chọn, tôi và ổng chuẩn bị nhang đèn, rượu, bánh trái, vì tối nay quyết làm 1 vố lớn, lần này đi 5 người, đúng 0h chúng tôi làm nghi thức triệu hồn, 1 người ngồi đồng quấn khăn đen che mắt, rồi ông ở tây ninh niệm chú, một lúc sau gió nổi lên tôi lạnh hết cả sống lưng, người ngồi đồng đợi ma nhập bổng nhiên chụp 3 ly rượu uống cái ọc, mọi người biết đã biết rồi, ông chú gần nhà tôi lấy nhang chích vào xem có phản ứng ko, ôi thật vkl các bạn ah mặc dù nhang chích vào nhưng người đó không động đậy rồi nói, mày tin tao nhai đầu mày không.

bổng nhiên không khí ngột ngạt u ám bắt đầu, mọi người đều im lặng vì qúa sợ, ai đời cây nhang đang cháy chít vào mà ngồi như không có truyện gì, rồi ông gọi hồn mới hỏi.

cho tôi hỏi ngài là ai thần thánh hay ma qủy, rồi tiếng cười hâhhahaha giữa đêm vắng vang lên, tao là ma tụi bây tới số rồi mới dám gọi tao lên, bỗng nhiên 1 người trong nhóm mình bỏ chạy, rồi con ma mới nói tiếp, thằng kia chạy không thoát đâu xung quanh đây có 3 con qủy đang chờ bắt tụi bây theo vừa nói dứt lời con ma cầm bịch rượu còn dang dỡ tu 1 hơi hết rượu luôn, thấy vậy ông chú gần nhà mình mới xin lỗi chuyện mới nãy mạo phạm và nói, do hồi trưa thua con 48 nhiều qúa, sao ngài cho mà không ra, tụi tôi khổ lắm, con ma lại cười sang sảng rồi nói, lúc trưa là thằng nhỏ kia 6tuổi nó phá tụi bây chứ tao có cho đâu, nó đang ngồi kế bên thằng áo đen kìa, nghe xong tim mình đập nhanh mồ hôi đổ hết người mặc đù đang là 12h đêm troi rất lạnh vì mình chính là thằng mặc áo đen, con ma mới nói tiếp, tụi bây ra cây vú sữa thấp nhang tạ tội đi bọn tao sống trong cái cây đó,

nhắc tới cây vú sữa thì mình chợt nhớ ra là hồi trưa là mình có tè vào gốc cây đó, lúc đó tâm trí đâu mà xin số nữa chỉ mong về nhà an toàn không có gì là may rồi, rồi con ma mới nói ngày mai mang 3 con gà sống ra kèm theo rượu nữa rồi tao bỏ qua cho, không là tụi bây chết với tao, rồi ông chú gần nhà mình bảo, tụi tôi khổ lắm ngài cho số đi trúng tụi tui sẽ trả lễ đàng hoàn chứ giờ tiền đâu mà mua gà, con ma suy nghĩ 1 lúc rồi lấy cây viết và tờ giấy tụi mình đã chuẩn bị trước ra ghi chép rồi quăng xuống đất, mặc dù đã bịt mắt nhưng vẫn thấy cây viết ở đâu mà còn viết được nữa, ông chú gần nhà lấy nhét túi rồi cám ơn hứa mai trúng sẽ tạ lễ, con ma xuất ra rồi chúng tôi tới thắp nhang cây vú sữa rồi cùng ra về,

chúng tôi ghé nhà thằng mà hồi nãy sợ qúa bỏ chạy nhưng không thấy nó đâu, tưởng rằng nó sợ qúa nên trốn vào nhà ai rồi, rồi giờ khắc quan trọng đã đến chúng tôi mở tờ giấy coi con mà ghi cái gì. ôi mẹ ơi thật vkl chữ đẹp tuyệt, viết đúng hàng đàng hoàng, ngay ngắn ( tai to ở đầu) chúng tôi liền suy nghĩ nó là méo gì công nhận con ma này cũng rãnh thật, chắc lúc còn sống giỏi văn lắm đây, dm cho số cũng văn thơ nữa, rồi 4 người chúng tôi phì cuoi suy nghĩ coi là con gì, suy nghĩ 1 lúc chỉ có con voi là tai to ở đầu, rồi mạnh ai về nhà nấy, riêng tôi thì qua nhà ông chú ngủ nhờ vì sợ sml với ông già

đêm đó không ngủ được dù 1 phút, sáng mai chúng tôi hẹn nhau ra cafe thì thằng hôm qua nó chạy mới kể lại ntn

khi nó chạy rõ ràng là nó huong ra ngoài dg lộ, nhưng không hiểu sao nó chạy 15p mà ko thấy dg ra, mặc dù đi bộ khoảng 5p là sẽ ra tới dg lộ, nó biết là ma che mắt rồi nên lấy nước tiểu lau mặt rồi mới thấy đường về nhà, tôi đi cầm dt 5200 với giá 1tr2 đánh con voi 13-53-93hy vọng gỡ được. nhưng cuộc đời không như là mơ chiều xổ ngay đầu 38 ( 38 là số ông đia các bạn ah) còn voi thì ko có, rồi ông chú rủ tôi đi cầu nữa ko, tôi lắc đầu bảo sợ lắm không tham gia nữa, về nhà thú tội với mẹ rồi mọi chuyện cũng qua, tôi thì sợ luôn không dám đi cầu nữa.

mọi người thấy hay thì cho xin 1like để mình có động lực kể tiếp câu truyện mà mình chứng kiến ( CHÓ NHẬP NGƯỜI)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận