Home Truyện Ma Thành Viên CÂY DA Ở XÓM EM – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

CÂY DA Ở XÓM EM – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

CÂY DA Ở XÓM EM
Hồi 1: – Câu chuyện xảy ra cách đây 17 năm(1998)… Câu chuyện ko chỉ một vài người biết,mà cả xóm em đều biết,những người đàn ông gan dạ,không tin vào tâm linh cũng phải kiên nể mỗi khi nhắc đến. Xóm em nằm giáp biên giới Việt Nam Campuchia,trong 1 xóm,người ta phân chia ra là 3 xóm nhỏ và gọi là xóm trên,xóm dưới,xóm giữa,em thì thuộc xóm dưới.3 xóm nối với nhau bởi con đường độc đạo hai bên đường là những hàng dứa,những bụi tre gai cao vút,ở xóm dưới lên xóm giữa có 1 ngã ba,một để đi thẳng lên xóm trên,một để rẽ ra thị trấn,ngay ngã ba có một cây da cổ thụ,không biết đã bao lâu mà 5 người quàng tay ko ôm hết.xung quanh cây da là những bụi tre gai cao ngất ngưởng,lúc nào cũng kêu ken két vì gió,nghe như có người đang nghiến răng.Hồi đó khi đi học là tụi em thường tụm lại 4,5 đứa rồi cùng nhau đi bộ đến trường,khi đi ngang cây da thì phải ôm cặp , xách dép lên để chạy,con nít mà nhìu thứ để sợ lắm,chạy qua khỏi cây da mới dám đứng lại chờ bọn xóm trên ra để đi cùng.

cay_da_xom_em

Hồi đó trong xóm đa số là sống nhờ vào nghề nông,chỉ vài người ko có ruộng đất thì mới đi buôn bán bên Campuchia.Cuộc sống cứ thế trôi qua rất bình dị,trẻ con sáng thì cắp sách đến trường,người lớn thì đánh trâu ra ruộng kéo cày trồng lúa trồng ngô,chiều về ăn cơm xong thì cùng nhau tụ lại nhà nào có tivi để xem phim,Lúc đó trong xóm chưa có điện,chỉ đốt đèn dầu, Riêng chỉ có nhà bà ba T ở xóm giữa,Nhà bà tư M ở xóm trên là có bình ắc quy và máy phát điện chạy bằng dầu,mua từ Campuchia về.Nhà bà ba T xóm giữa thì ko bao giờ cho mọi người lại nhà xem tivi,nên tất cả phải tụ tập lên nhà bà tư M để xem,sẵn đó bà tư M bán luôn cafe và nước giải khát cho những người lại nhà mình xem phim để có thêm thu nhập.Tối nào cũng thế,cơm nước xong là bọn em tụ tập lại ngay nhà thằng D để đi chung,chứ đi 1 mình thì có cho tiền củng không đi,xóm dưới của em tụ lại hết đc năm thằng,mỗi lần đi là đi hàng ngang năm thằg,thằg đi giữa thì cầm cây đèn dầu có gắn ống che gió để soi đường,cứ như vậy ngày nào cũng đi xem phim rồj về.

Nhưng nếu êm đềm nhừ vậy hoài thì đâu có chuyện để nói.Hôm đó tầm 22h40 là xem xong bộ phim kiếm hiệp,nhớ không lầm là phim “Trung nguyên kiếm khách” thì phải,bọn xóm giữa nó nhà gần nên còn ở lại nhà bà Tư M,bọn em ở tận xóm dưới nên về trước,năm thằng vừa đi vừa kể chuyện phim nói cười rôm rả thì bổng có gió lớn đến nỗi cây đèn dầu phục tắt ,nhìn lên phía trước thì thấy cây da đang đứng sừng sững trong đêm tối,gió lùa làm những cây tre gai cọ vào nhau kẽo kẹt nghe mà vợn cả sống lưng,thằg D nó định lấy cái bật lửa ra để thắp lại cây đèn dầu nhưng chưa kịp lấy nó đã chỉ tay lên phía cây da và nói ” cái gì kìa bây ơi” em nhìn theo rõ ràng là một cục lửa to đùng,màu đỏ đang bay chầm chậm từ bụi tre gai qua cây da,lúc này năm thằng,thằng nào cũng thấy và chả thằng nào dám lên tiếng,chỉ dám nắm tay đứng xích lại với nhau mà mồ hôi mẹ mồ hôi con nó cứ tuôn,đợi khi cục lửa nó bay qua đến cây da và mất hẳn thì thằng D lớn tuổi nhất nó mới đưa ra ý kiến là chay nhanh qua cây da,nếu không chạy thì không về nhà được,hai bên đường toàn cây dứa gai cao mất đầu,ko chạy qua chẳng lẻ đi ngược lại,nên bọn em nhất quyết là cùng nắm tay nhau và chạy,khi dép đã cầm lên tay và tay này nắm lấy tay kia thì thằng D nó kêu “chạy” ,thế là cả bọn cùng chạy,chạy đến cây da em liếc mắt nhìn vào thì ôi má ơi có 2 mẹ con mặc áo trắng,mặt xanh màu đọt chuối đứng ngay tại gốc da nhìn ra bọn em,”sự thật là em vừa viết vừa nổi da gà toàn thân” em thấy vậy nên hét lên một tiếng thật to “Ma…” nghe em la bọn nó kéo em chạy càng nhanh đến nỗi muốn vấp té,chạy về đến đầu xóm là thằng nào cũng nói chuyện hết ra hơi,em hỏi bọn nó có thấy gì ko,bọn nó bảo không dám nhìn vào cây da nên không thấy gì.

Tưởng có một mình em thấy nhưng không ngờ sáng ra nghe tin nhà ông sáu N ở xóm giữa lượm được 3 con heo con mập ú nhốt vào chuồng thì sáng ra chỉ còn 3 đống phân trâu to đùng trong chuồng heo,ông này hay đi soi ếch vào ban đêm,ông nói khi đi gần tới gốc cây da ông thấy có 3 con heo cứ chạy phía trước mặt,ông mới chạy theo và bắt lại,ông lấy áo đùm cả 3 con về và bỏ vào chuồng heo của nhà ông xem sáng nếu có ai mất thì cho lại,ko thì ông để nuôi,nhưng ko ngờ sáng ra chỉ là 3 đống phân trâu,rồi nhà chị T ở xóm trên nhà có bán hủ tiếu,bánh canh,nên khuya nào chị cũng thức dậy sớm để 3h là đạp xe ra đến chợ mua xương và thịt heo để kịp quay về nấu và bán cho những người đi làm đồng sớm,Hôm đó tầm 5h là ông sáu N,”người đã lượm được những con heo” đạp xe đi lên nhà bà tư M ở xóm trên để uống cafe sáng như thường lệ,khi đi ngang qua cây da thì thấy chị T nằm sảy dài dưới đất,xe đạp chổng chơ một bên,ông hô hoán mọi người ra để chở chị T về nhà chị,mọi người xúm lại xức dầu,xoa bóp được một lúc chị T tỉnh lại ,nhưng vẫn còn rất sợ hãi,được mọi người động viên và hỏi tại sao lại nằm đó thì chị T nói là đang đi mua thịt và xương heo,nhưng khi đạp xe đến cây da thì từ trên cành cây da một cái đâu tóc tay bù xù xanh xanh tái tái rơi ngay xuống và lòng thòng trước mặt chị,lúc đó chị hết biết gì,đến khi có người kêu chị dậy. Hẹn gặp lại các thím ở hồi 2, bởi chuyện còn dài mà thời gian có hạn nên em không viết hết được. Chào thân ái!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận