Home Truyện Ma Thành Viên Chết Oan phần 2 ( đám tang kì lạ ) – Tác Giả nguyễn hoàng phúc

Chết Oan phần 2 ( đám tang kì lạ ) – Tác Giả nguyễn hoàng phúc

Mình xin kể tiếp theo câu chuyện chết oan ……. khi xác cu Tý được đưa về nhà để chuẩn bị tẩm liệm và đưa đi chôn cất. cả làng ráo riết chuẩn bị chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ cho nhà hàng xóm không may bị con chết suối. xác cu Tý xanh lè trong thật dữ tợn khác hẳn với người chết bình thường mắt thì không nhắm được. Mọi người bàn tán xôn sao chắc do chết oan uổng quá nên mắt ko nhắm lại được. và điều kì lạ hơn là thứ gì đó cu Tý nắm chặt không chịu buông hàng xóm trong làng cố tìm mọi cách để lấy thứ đó từ tay em mà ko sao lấy được. gia đình của cu Tý gần như về đông đủ khi nghe hung tin con cháu của mình mất. chiều hôm đó đúng 4 giờ chiều gia đình mời thầy về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất và tẩm liệm theo nghi thức trong làng. Thật sự tôi rất hiếu kì để xem thầy tẩm liệm có làm Tý nhắm mắt không nữa. thầy Tám có tiếng về tẩm liệm người chết. Thầy nói gia đình mua 20lit rượu trắng về và vài thứ khác nữa đại loại vải màn cưa giấy các loại…….! nhà sư chùa gần làng cho hay là thời gian liệm là 5gio chiều . hạ nguyệt đúng 3 giờ sáng ngày mai. vì tôi nghe người trong làng nói trẻ con chôn cất vào những giờ khó ai tưởng. điều này mới kì lạ và rợn người nè mọi người. chắc nếu không tận mắt chứng kiến chắc mình cũng không dám tin nổi nữa. theo phong tục ở làng mình người chết sông chết suối thường có làm 1 chậu nước to lớn lắm và vài con thuyền giấy nữa. Thầy Tám tháp nhang xong rồi lẩm bẩm gì trong miệng gì đó nghe không rõ cho lắm đại loại giống như đọc `1 bài vè gì đó . tôi chỉ có thể nghe là hồn ơi hỡi hồn sống thiên chết thiên về nhập vào thuyền . các bạn biết không trong chậu lớn có 1 con thuyền giấy lạ 1 điều là không có 1 tý gió nào hết mà con thuyền cứ di chuyển 1 cách kì lạ. giống như có ai đó đẩy nó đi vậy. Thầy Tám ra hiệu người nhà vái lấy vái để rồi thay nhau thấp hương. cảnh tượng quái dị nhất trong buổi tẩm liệm là thầy Tám làm thế nào cu Tý cũng không nhắm mắt được và có thứ gì đó như tóc người vậy em cứ nắm chặt không buông. lạ thay là con thuyền trong bể nước 1 lúc chạy nhanh dần nhanh dần đến nổi làm chậu nước văng ra ngoài ướt 1 khoảng nền nhà luôn mơi ghê chứ. Thầy Tám cố gắng hết sức để làm sao xác cu Tý được nhắm lại và để kết thúc việc tẩm liệm cho cháu. bổng nhiên ngoài trời nổi cơn giông gió thổi ào ào sấm chớp vây quang bầu trời. ở làng nữa không gian thật là lạnh cả người. 1 cơn gió lớn hất vào nhà và như có 1 điều gì đó bất thường xảy ra. Thầy Tám đột nhiên ngất đi người ngã nhào vào xác Cu Tý. nhìn thấy cảnh này tui ớn tới óc luôn. định chạy về mà trời ngoài bắt đầu mưa. tôi liều 1 phen vậy. nói chung hiếu kì nhưng thật sự thấy ghê ghê sao ah. mọi người xúm lại đỡ thầy Tám nằm lên trên tấm phảng gỗ. lấy dầu gió đánh gió cho Thầy, một người lớn tuổi trong làng nói, thầy Tám không tẩm liệm được cho cháu đâu, chạy lên trên đồi thượng mời thầy 3 H,hung xuống để hoàn tất việc tẩm liệm cho cháu. H,hung là người đồng bào nghe cô Sáu nói là ổng được gọi là cao tay ấn nhất  nơi đây. mà xin phép bạn đọc cho viết thầy Hùng cho nhanh nhen. 1 người trong nhà vội vã nghe theo lời cô Sáu chạy đi mời thầy Hùng về làm tẩm liệm cho kịp thời gian để sáng mai chôn cất sớm nữa. thầy Tám đã tĩnh lại và điều kì lạ thay là thầy vừa tỉnh dậy là khóc bù lu bù loa . Nói lí nhí gì đó . giọng nói vang lên như người cõi âm vậy. câu nói rõ ràng tôi và mọi người cùng nghe thấy là như giọng của trẻ con vậy. con sợ lắm tha cho con xin đừng bắt con. rồi thầy chui rút ngồi thừ ra 1 góc như sợ gì đó. Mọi người trong làng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với thầy Tám rồi mọi người không ai bảo ai. gần gần đứng sát lại với nhau. mọi người bảo nhau cứ để thầy Tám ngồi đó chờ thầy Hùng xuống rồi tính chứ biết làm sao. chuyện đang rối thì gặp cảnh tượng thật ghê rợn. xác cu Tý hai con mắt nó lại trào máu nữa và thêm 1 cái nữa là từ miệng nó trào ra máu nhưng là không phải đỏ mà là màu gì đen thui ah ghê chết đi được. lại còn hôi đến nhợn cả người nữa. thôi dừng nhe mọi người chắc phải đợi phần 3 quá. vì nhiều tình tiết quá nên kể cho chân thật . định rút ngắn lại nhưng thấy sao đó…… hẹn gặp lại phần 3 còn nhiều cái kì lạ nữa về Thầy H.hùng xin thông cảm nheeeee bạn đọc hẹn khi khác nhe!!!!!!!!!! thank vì đã đọc truyện của mình

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận