Home Truyện Ma Thành Viên chết oan – Tác giả nguyễn hoàng phúc

chết oan – Tác giả nguyễn hoàng phúc

Thầy 8 ngất đi được 1 lúc thì thầy Hùng đã có mặt tại gia đình cu Tý ? dường như mọi gánh nặng của mọi người được trúc bỏ được phần nào. thầy Hùng là người đồng bào miền núi gì đó tôi cũng không hỏi cho kĩ nữa. nhưng nhìn khuôn mặt của ông thật có vẽ gì đó ma quái thế nào ấy tôi không thể giải thích được các bạn ajh. thầy lấy trong túi mình mang theo để 1 hàng ngang rồi bảo mọi người xúm lại 1 chỗ để tiện cho thầy làm việc của mình. khi thầy cầm tờ giấy vẽ gì không rõ nữa rồi nói gì đó lẩm bẩm trong miệng nghe chả hiểu cái gì hết cả. máu miệng của Tý vẫn chảy không ngưng. Được khoãng 1 lúc thì tôi cảm thấy chắc cũng chả ăn thua gì giống thầy 8 là cùng. Tôi nghĩ trong bụng là vậy, nhưng bỗng thầy Hùng hét lớn làm mọi người sợ đến tột độ. thầy lấy thanh đao gì đen thui ah chỉ vào không trung và nói lớn. Sao có lý do gì mà ko chịu rời khõi thân xác này có gì uất hận gì hay sao mà làm như vậy. dù gì nhà ngươi cũng là đứa trẻ con nên ta không muốn làm thoát đi hồn của con. con sẽ không được siêu thoát đâu. nói được 1 lúc thì Thầy 8 nói lớn lên giọng ko phải của thầy mà là của đứa trẻ con nghe thế nào đó nữa già nữa trẻ thật sự tôi buồn cười hơn là sợ. nhưng rồi tôi cũng đứng yên coi thử gì đó xảy ra. thầy 8 bảo tao không muốn rời khõi thân xác đó thì sao nào ai biểu vì nó mà đời tao không được siêu thoát. nói đến đoạn này thì mọi người hầu như chả ai hiểu được vấn đề gì cả. lại là câu nói hồi nẩy ai biểu vì nó mà đời tao mới thành thế này. thầy Hùng đáp lại bằng thứ tiếng gì đó mọi người cũng không hiểu gì hết giông như giọng người Thái hay campuchia gì đó. được 1 hồi thì thầy bảo mẹ cu Tý ra hỏi chuyện thầy nói với giọng thật nghiêm túc. có phải ngày trước bà có bỏ đi 1 đứa trẻ chưa đầy 4tháng tuổi xuống dưới hồ không giọng thầy Hùng đanh lại nghe mà ghê sợ. mẹ cu Tý không nói gì hết lại khóc thật to và cảm giác hối hận gì đó. bà nói trong không trung Mẹ thật sự xin lỗi con xin con hãy tha cho em nó được siêu thoát. nghe đến đoạn này thì mọi người xung quanh lại bàn tán xôn sao tôi thì chả hiểu gì hết cả. Sau này tôi mới biết đó là anh trai của Cu tý bị mẹ nó bỏ rơi vì uất hận nên nó hảm hại nhấn chìm Cu tý. nghe giọng mẹ Cu tý mà mọi người cảm thấy đầy cảm thông cho số phận nghiệt ngã của bà. câu chuyện là như thế này vì hoàn cảnh gia đình nên bà mới đích thân bỏ đi đứa con của mình nói đúng hơn là vì bác sĩ nói bào thai bà đang mang không được bình thường nếu xin ra thì sẽ khó mà nuôi được. đứa trẻ được bác sĩ chuẩn đoán là bị dị tật ngay ở bụng mẹ rôi. nên quyền giữ lại hay không là do ở bà. Tôi không biết bạn đọc có suy nghĩ gì về hành động của mẹ Cu tý hay không nhưng theo tôi thì để suy nghĩ bỏ đi con mình chắc chắn 1 điều rằng đó là 1 quyết định rất khó khăn đúng không. Thật buồn khi nhìn thấy cảnh mẹ cu tý chấp tay lại nói trong không trung là lỗi do mẹ lỗi do mẹ nhìn mà cảm giác rất buồn. quay lại truyện nhé khi hỏi ra được nguyên do rồi thầy Hùng lại nói thứ tiếng gì đó thật là khó hiểu. và rồi mọi thứ cũng được giải quyết nhanh chóng xác cu tý cũng ngừng ra máu thầy 8 cũng trở lại bình thường đám tang của cu tý cũng được diễn ra xuông sẽ. thật sự mọi người thấy chán về đoạn kết như thế này phải không. nhưng thật sự tôi cũng muốn thêm vài chi tiết để thành chuyện ma kinh di. nhưng thật sự tôi nghĩ rằng chuyện đúng với sự thật thì sẽ hay hơn nhiều. tôi không muốn phải thêm vài tình tiết không có thật thì sẽ ra chuyện bịa đặt nên tôi không thích mong bạn đọc thông cảm cho tôi. lần sau tôi sẽ viết câu chuyện của chính bản thân tôi. tôi sẽ không để trong lòng mình nữa và sẽ chia sẽ với những người chắc là có thế cuối đời tôi không gặp được như thế tôi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn! cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu truyện của mình dù biết rằng nó không hay như mọi người chờ đợi. thank mọi người rất nhiều

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận