Home Truyện Ma Thành Viên Chị gái quê Phần 2 – Tác Giả T Trang

Chị gái quê Phần 2 – Tác Giả T Trang

Thật ra em tính không định viết nữa vì đọc 1 số cmt mà buồn wa ik :’< nhưng cx nhiều người bảo "hóng" thành ra e xin viết tiếp. Với lại lời văn em không được tốt lắm nên...chiếu cố cho em với ạ :v ghét em cũng được, em xin phép được kể nốt. Bác cả nhà em có vợ bị mù nhưng coi bói rất giỏi, trước đấy em tính không muốn coi bói nhà bác gái nhưng do tìm người bói khó với lại chờ mãi ngta không gọi tên nên em đành xin phép đến nhà bác. Bác này ngày xưa lúc nào cũng đi soi mói nói xấu người khác, xong còn bất hiếu với bề trên thế là 1 lần đi đường gặp nạn, bác bị đập mặt vào đâu ý em chẳng nhớ, đoại loại là bình thường theo quy luật tự nhiên thì sẽ chết rồi. Nhưng nhà bà em là hay làm cúng thờ, còn lập ra 1 ban điện phật. Thế là không biết sao bác ý vẫn sống nhưng bị mù. Thế là bà em mới bảo là bị phạt, bây giờ phải đi cúng lễ với có tâm với phật tổ thì đỡ đi được trừng nào. Bác ý nghe theo xong ngày nào cũng thắp hương đọc kinh, không còn dám ra ngoài chợ để bàn tán nói xấu như ngày trước nữa. Thì tầm hơn năm sau bác ý bảo là bác ý nhìn thấy được cgi đó như kiểu nhìn thấy trước tương lai, các kiểu thế là bà em mới lại lên điện hỏi thì người âm ghé vào tai bà em bảo là bác ý biết lỗi nên người trời cho nhìn được bói, con mắt thứ 3. Quay lại chuyện đi bói, vừa hôm em đến cửa nhà bác gái thì bác đã nhanh gọi em vào rồi. Vừa vào em chưa kịp mở mồm nói câu nào thì bác đã hỏi : "-Nhà mày mới cho một con bé vào ở cùng đúng không? Mày nên nói với bố mẹ cho nó đi thuê nhà khác hoặc làm gì thì làm đừng dính vào gia đình mày" Em ngơ ngác : -Tại sao lại thế hả bác? Bác em cau mày rồi đứng dậy mò mò trong tủ một cái gói gì đó nhỏ nhỏ màu đỏ có chữ hán ở trên, xong bác lấy cái vòng chỉ cắm xuyên qua rồi đưa em đeo. Bác còn dặn là "Đây là bùa để nó không làm gì được mày, vì hiện tại nó chỉ nhắm vào mày thôi, trong người con bé này có 3 con quỷ, con này còn nuôi quỷ trong người. Ngày trước con này ở trên quê thì bị quỷ giữ bố mẹ nó mời thầy mãi không cứu nó để giải thoát quỷ ra ngoài được nên đành thương lượng vs quỷ là cứ giữ thể xác nó cũng được miễn là cứ để nó không lên cơn hay các kiểu gì đấy, nó sẽ nuôi quỷ. Bằng cách lài tối đúng giờ rồi quay đầu ra hướng nam thắp 9 nén hương cho 3 con quỷ thì quỷ sẽ hợp tác cùng con bé này, cho con này có khả năng khác người các thứ, bố mẹ nó tìm mấy cái lý do linh tinh rồi vứt nó xuống đây để bớt nợ" Sau đấy bác khuyên em cứ về nhà đi rồi bác tính đuổi quỷ ra khỏi nhà em sau. Ôi em nghe xong mà em sởn hết cả da gà, hóa ra trước giờ mình ngủ với quỷ thân xác người các bác ạ =))) cái đcu em về đến nhà tính gặp bà ý nói chuyện đoàng hoàng 1 phen thì đếch thấy bà ý đâu cả, vào phòng em thfi chưa gì đã âm u ẩm ướt như trời nồm ý...! xong rồi em đi quanh phòng 1 lúc thì đến góc chân tủ ở chỗ gần góc tường em thấy có ít cái hương hương mà khi nó đốt hế xong nó gãy ra ý, gọi là gì đíu biết nữa :v Mà tính em nhát lắm cứ kiểu sợ sợ ma đứng sau thế là ở trong phòng có được mấy lâu rồi em chạy ra. Thế là em mới biết tối hôm trước bà thắp hương cho quỷ chứ không phải nghi lễ cướp ny :v. Tính kể cho bố mẹ thì tự dưng bà ý về @@ em im băt luôn, nhưng bà ý về mặt trang điểm các thứ nhìn chẳng giống người bị quỷ giữ xác gì cả -.- Chào bố mẹ rồi chào e rất đoàng hoàng ~ vậy đấy. Sau bữa cơm em rủ bà ý lên phòng em nói cái này. Hai đứa lên mà em sợ quá các bác ạ cứ nghĩ sẽ có con quỷ bay ra từ người bà ý nhập vào em các kiểu nhưng mà em có bùa đeo trên người nên cũng đỡ đi phần nào. ngồi đối diện nhau em thẳng thừng luôn : -mục đích của chị là gì? Chị muốn gì ở em? Xong mặt bà ngơ ngác hỏi lại em đang nói gì thế? =))) đúng là hai mặt à đâu 4 mặt chứ. Em mới lại bảo là "em biết hết rồi, chị em với nhau em cứ ngỡ nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là thù, e ghét chị, e sợ chị rồi" Xong bà ý cười ngượng chứ đcu? wtf cười ngượng? che che cái mồm cười rồi đập tay vào người em kiểu vỗ vỗ ý rồi nói :' em hâm à?, chị có làm gì em đâu mà , em quan trọng với chj lắm. sax nghe câu đấy mà em muốn làm les =))))))))))))) nhưng mình phải tỉnh táo. xong rồi em mới cười cười không nói gì nữa nhưng e có liếc nhìn bà cầm bàn tay nãy đập em mà như sót sót, tay đỏ lên. Em mới đầu không biết là gì đâu tưởng bà bị thương hóa ra về sau ms biết bà tính đưa quỷ vào người em nhưng có bùa nên nó phản lại như đập tay vào gai ý, khổ thân. Sau đấy thì tối em chạy sang ngủ với bà =))) không dám ngủ bên kia 1 phần sợ bà ý nhỡ cầm dao đâm e đang ngủ thì đíu thấy ánh sáng nữa luôn với cả đêm cứ làm mùi hương như thế ai chịu đc 😀 thành ra em té. Sáng hôm sau vừa mở của phòng là đống mùi hương cái đcu e thề là e cáu lắm nhưng e nhịn vì hôm qua lúc check face con bạn em có nói với em là "mình phải nhẹ nhàng với quỷ đề phòng là bùa không thể mãi bảo vệ mình được" nên em sợ bà ý thù em thành ra em không dám nói gì chứ nếu không em đã mắng xong đuổi khỏi phòng em rùi. Đang cay thì có cuộc đt gọi đến số lạ, em mới ấn nghe thì là bác gái gọi em, bác nói em đến nhà bác ngay. Xong thấy em vội vàng nên bố mẹ hỏi đi đâu mà không dám bảo nhà bác gái vì bố mẹ em sẽ nghĩ linh tinh các kiểu con đà điểu nên e nói dối. Xong trc khi đi e có nhìn lên cầu thang thì thấy bà ý đứng lù lù đấy nhìn e, 2 con mắt chạm nhau bà mới cười cười thân thiện =))) e thì vẫy vẫy tay chào thân thiện lắm nhưng trong lòng ghét nhau vl ra. Đến nơi bác bảo em uống trà mà em ghét trà lắm các bác ạ !~~~~ nhưng xong bác kiểu dỗ dỗ em thành ra em uống, trà đắng ơi là đắng -.- xong lúc xuống xong lại muốn nhấm nháp thêm 1 ít vị là lạ. Em ngấm trà được một lúc rồi bác mới nói :"Hôm qua có 1 con quỷ thoát ra khỏi con bé đấy đề nhập vào mày, tao thấy được 3 con quỷ 1 con là nam chết trẻ không biết sao chết, 2 con ma nữ nhưng có 1 con ma nữ khỏe hơn con kia đang cắm trụ trong người con bé này. Hôm qua do tác động của nó chạm vào mày hay bùa nên bùa nó bị giảm đi nên bác cảm nhận được. Hôm nay bác có mời thầy về rồi tầm tối mai mày dẫn nó sang nhà bác, tối mai không cho nó thắp hương cho quỷ nữa, nghe bác đừng nói gì với nó, cứ đối xử bình thường với nó, thân vs nó thì con dụ được, vì sáng thì con bé ý còn điều khiển được cơ thể chứ đến tối hầu như không còn là nó nữa tì dụ cũng khó" Lúc sau bác lại kể tiếp "Vừa nãy trà mày uống là để giúp thanh lọc cơ thể :v =))) để phòng thân, mày đang gặp một số chuyện liên quan đến tình cảm đúng không? em gật đầu bác nói tiếp :"Cái con ma nữ yếu hơn con kia nó mê trai lắm nên mới dụ con bé ý gạ người yêu mày, để nó lấy thể xác nym nó không muốn ở trong người con bé kia nữa tốt nhất m nên chia tay ny đề phòng nó bị lsao đó, hoặc cứ để đấy cho đến khi giải thoát được cho con bé kia. Tùy m thôi nhưng bác khuyên là nên bỏ" Em suy nghĩ khá nhiều về câu này. Nghe bác nói 1 lúc thì em cũng xin phép đi về, vừa đi nửa đường thì gặp lại ny @@ hai đứa nhìn nhau rồi em phóng qua như không quen biết, cũng chẳng phải giận dỗi gì nhưng em không muốn gây hại mà cũng chẳng muốn chia tay. Thế rồi nye chạy xe đuổi theo e rồi gọi e vào uống nước nói chuyện 1 chút. Cũng chẳng có chuyện gì nếu như em nghe theo nhưng câu nói của bác cứ vang vảng trong đầu em thành ra e toẹt mồm nói : -Tạm xa nhau đi, e k có chuyện gì để nói với anh Xong e phóng đi luôn ~ vậy đó về sau rồi em cũng không có ý định quay lại. Tối về nhà em kiếm chuyện để kể, rồi lôi các chuyện cá nhân ra kể như em và bà rất thân thiết ý, tất cả cũng chỉ là âm mưu để e đánh lừa và dụ bà ý thôi để có thể gọi là đuổi 3 con quỷ đó ra khỏi người bà ý. Hôm đó em quyết định ngủ cùng bà ý...dạ vâng nếu em được lựa chọn lại thì em sẽ không ngủ với bà ý nữa nhưng "biết thế" đã muộn rồi, tối hôm ý em ngủ với bà Oanh, mọi sự rất bình thường sau khi em hết chuyện để kể, em giả vờ ôm bà ý buồn :-Em với Nam chia tay rồi cho em ôm chị nhé. Người bà ý lạnh lắm...tay em thì âm ấm chạm vào bà ý xong mà da bà nổi đỏ cả lên @@ không biết sao lại thế các bác nhỉ? do bùa hay gì em cũng kbiet nữa đến giờ vẫn không rõ lắm. Tuy sợ là chạm vào bà ý thì quỷ nó sẽ đến gần em hơn nhưng mà em vẫn ôm chặt để cho bà ý không thắp hương cho quỷ. Giờ gọi là chị Oanh cho thân thiết vậy, em cứ ôm chặt chị ý thôi, tối đến 12h15 chị bắt đầu ngọ ngoay nhưng mình ôm chặt lắm, khóa hai bàn tay đan lại với nhau xong bắt đầu quá quá giờ bà ý cào tay rồi lại cố chịu đựng rồi lại cào tay em, Oanh nhìn mặt kiểu có vẻ đang bị đè hay chịu áp lực ở đâu ý em không biết nhưng lúc em mở hi hí mắt thì thấy 3 cái bóng đứng xung quanh giường cứ nhìn em và Oanh thôi @@ đúng bóng 2 đứa con gái 1 đứa con trai, má ghê vl mà càng ghê càng ôm chặt hơn. Người Oanh bắt đầu chảy mồ hôi rồi người nóng nóng không còn lạnh như trước nữa, sau đó em thấy bà không còn biểu hiện gì nữa mà nằm im luôn. Sáng hôm sau tay em đầy vết cào :'< Đợi mãi đến trưa bác mới gọi em sang. Bác bảo là do hqua e ngăn chị ý lại nên chị ý bị quỷ nó phạt giờ không dậy được nên bảo em trông chị ý để bác lên. Bác còn dặn em không được để người thân ở nhà vì trong lúc con quỷ không dùng đến thể xác chị ý rất dễ nó nhập vào bố mẹ hoặc bà em, còn em có bùa rồi nên không lo. Tiện thể hôm qua lúc em ôm chặt bà ý phải chống đối quỷ không cho cào em, chị ý sót em lắm :v nghe câu ý mà em không ghét Oanh nữa luôn mà thấy lo với thương vc, chs bố mẹ Oanh lại để con như thế. Lúc sau bác em lên đi cùng 2 người nữa, bác có hỏi có bố mẹ ở nhà không nhưng bố mẹ em đi làm còn bà e đi lên viện thăm người ốm, may thế chứ mọi hôm bà toàn lên điện tụng kinh thôi chứ có mấy khi ra khỏi nhà. Em đưa các bác lên phòng em thì chưa gì khí lạnh đã bao quanh cả người sởn hết da gà lên, như kiểu bật điều hòa xong mở cửa ý. Thế rồi bác đứng ngoài lấy trong túi đồ nghề một tập giấy màu đỏ tím gì đó rồi đốt lên đi quanh phòng em. Lúc này Oanh mới tỉnh dậy nhưng trạng thái yếu lắm, có 1 giọng nói cất lên :-Chúng mày là ai sao giám ngang nhiên vào đây? _giọng đàn bà gắt vl Bác gái em không nói gì rồi lẩm bẩm 1 chút thì Oanh đứng dậy nhảy vồ vào 1 bác đi cùng bác gái em, đúng lúc ý bác gái em cầm cái que gì quật vào mấy cái, Oanh hét the thé lên. Xong hai bác kia mới ngồi đọc lẩm bẩm cái gì ý thế là oanh đứng im trong 1 không gian nào đó... cả 3 người cùng đọc liên tục rồi lúc sau mới ngừng thì Oanh quỳ xuống van xin. Thế rồi bác em hỏi : mày là ai sao lại hành con bé này! - Cháu là Nguyễn Thị Dung...cháu bị chết oan, không ai tìm thấy xác cháu nên cháu phải lang thang, về đến nhà cũng không được vào nhà....cứ như thế cháu không được siêu thoát quá lâu nên thành quỷ thì gặp con bé này thấy hợp vía bắt về luôn. Bác em lại hỏi tiếp : Thế còn hai đưa kia 1 trai 1 gái cùng ám con bé này thì sao? -Chúng nó sợ bác nên không dám ra ạ. Bác em lúc này cau mày quát : Chúng mày đừng có giở trò. Nói xong bác quất cái roi ý vào chị Oanh xong lấy trong túi ra vài đồ em không rõ là gì, em k được lại gần e chỉ từ xa nhìn, xong bác em quay sang em bảo chạy ra khỏi nhà đi. ~ Lúc em chạy ra khỏi nhà nghe tiếng bác lẩm bẩm còn 2 bác kia thì đi quan nhà dán dán cgi ý về sau em hỏi thì là bùa để không cho quỷ đi ra ngoài. Bác còn dặn em là chỉ khi nào bác mở cửa mới đc đi vào còn đâu tuyệt đối không được mở cửa. Thì em đứng ngoài 20 phút bà em về @@ ôi lúc này em không biết làm thế nào để bà không vào. Em bảo bà đừng vào xong bà mắng em láo bà chửi em xong cô chú hàng xóm đi ra hỏi chuyện. Thế là có đứa trẻ con chạy ra chỗ bà em lúc này bà mới bắt đầu trêu trẻ con rồi buôn chuyện hàng xóm. Tất nhiên em vẫn khong thể để bà vào. Vậy đấy, lúc sau buôn xong bà em mới mở cửa và....em không ngăn được bà nữa... Bà em mới mở cửa thì may quá các bác ạ, bà mở kiểu gì mãi không được rồi hỏi em khóa ah, bà ms lấy chìa khóa ra mở mà không khóa như bà vừa khóa, xong bà em nhờ hàng xóm mở mà ai mở cũng không được. Cuối cùng thì bà e chạy ra đầu chợ tìm ông nào phá khóa bà mới đi. May vl may. Nhưng chẳng hiểu sao hôm ý bà bảo đi cả chợ không tìm thấy ai, còn chạy sang bên sông *em ở láng thượng nên cách với bên kia là sông tô lịch* để tìm hỏi mà không thấy, mãi đến lúc sau bác em xong việc rồi, thật sự em muốn biết có chuyện gì lắm nhưng bác ứ kể, bác chỉ bảo là bác niêm phong dược 2 con quỷ, còn 1 con quỷ nó xin bác cho nó ở lại rồi nó làm việc tốt, phù hộ cho mọi người. Nghe nói là trước khi xuống hà nội trên quê chị Oanh mọi người sợ chị ý lắm, thấy bảo phá phách có lần ngta thầy bà ngồi lên cây xong ăn thịt gà sống ~ ghê vluuu thề. Nhà em có cây khế thì con quỷ xin ở chỗ cây khế này nó trông nhà cho. Cây khế ngay cổng nhà, thế rooid bác em mới vẽ cgi lên cây ý xong bảo với em là tuyệt đối không ăn quả khế ở cây này, khế ở cây này chỉ làm cảnh được thôi. Không cần biết ai ăn nhưng ăn vào là chết thành ra về sau em phai treo cái biển cấm vặt trộm =))) chẳng phải đùa chứ mấy ông thuê phòng trọ gần đấy có lần vặt ăn xong nghe nói phải đi viện mà chữa mãi không ra bệnh, thế rồi mời thầy về cúng cây khế ý mới khỏi. Từ đấy mọi việc cứ đồn thổi và trẻ con trong xóm toàn bảo cây có ma không dám lại gần hoặc qua nhà em =))) Đến gia đình em bgio vẫn chưa dõ được vì sao cây khế có ma quỷ nhập vào cer. Có lần cô chú nhà em định chặt bỏ xong rồi vừa cầm rìu lên chăt thì có cái xe mất lái đâm vào chú ý thế là gẫy 2 bên tay. Khổ thân vlu. Còn chị Oanh thì sau vụ đó mặt tươi tắn hơn hẳn, bà thi vào trường đại học công nghiệp mà đỗ. Nye thì không nói chuyện vs em nữa.Mà nó cũng có nymoi rồi :v nhìn cũng ngon mỗi tội xấu hơn em, ez. Còn cái bùa bả yêu yêu gì đó hình như là một lần mẹ nó dọn nhà xong thấy thế là vứt :v Xong kể cho bố mẹ em rồi kể lại cho em. Tuy nhiên sau khi chia tay thì các bác ý không còn quý em nữa :'( đi qua có chào nhau nhưng bác k còn hay tươi chào hỏi nữa, vậy em sai hả mọi người :(( ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận