Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Lúc Nhỏ Lúc Đi Dớt Tép – Tác Giả Trần Khiêm

Chuyện Lúc Nhỏ Lúc Đi Dớt Tép – Tác Giả Trần Khiêm

Xin Chào Các Bạn :Mình là thành viên mới trước giờ mình đọc truyện của các bạn nhiều rồi hôm nay minh xin mạng phep kể mototj câu truyện nó xãy ra với mình và Bác minh và môt người bạn nữa nó làm cho minh tới giờ vẫn còn sợ ngay địa điểm đó….viết sai chính tả hơi nhiều các bạn thông cãm giúp mình nhe….

Mình sinh ra ở vùng miền tây song nước gia đình thuần nông lớn lên gần những con song và xẻo nhỏ khu mình ở thì rất nhiều vườn hoang và cánh đồng lớn có những con kênh con đạp mà khu này cũng rát it người sinh sống cũng được gọi là vùng sâu vung xa rồi .cha me mình thì làm nông và gia đình bác mình cũng làm nông gia đình bac có 3 người con 2 trai 1 gái vào n hững mua khu hoạch lua thì mọi người tất bật với công việc còn những đứa trẻ con như tụi mình lúc ấy (mình chỉ nhớ là năm 2000 hay sao ấy)ra cánh đồng lúc vui đừa vơi gom lúc thì kéo nhau xuống song tấm . tấm lần khoang 8 9 đứa con nit nhưng toàn là lu con trai chia nhau ra mà chọi đất sinh…nói là đi tấm nhưng đâu có tấm toàn lf chội nhau thôi vê nhà tấm lại bị mẹ la miết .

chúng mình tấm xong thì ra coi nhà coi lúa coi bao nhiu bao lúa con người lón thì chắc lúa lên ghe chở đi giao các tinh xong qua dụ mùa lúa thì tới mùa nước nổi hôm ấy cả xóm rue nhau đi dớt tép tôm cá về ăn cho đở nói chung dưới quê thi tiết kiêm đồng nào thây đồng ayasnhungw lạ là tép tôm chi mổi tối nó mới đi theo con nước nổi ra song lớn .chính gì dậy mọi người mói dùng ghe xuồng và làm cái dợt di dợt cá ..nhà bác em có 1 chiếc ghe cở lớn cũng có phòng ngủ .đêm hơm đó mình và bác minh và a trai con cua bác mình ..đi dớt tép cùng cả xóm trên xong …nhưng lạ là ai cũng có tép nhỏ con bác minh thi toàn tôm bự ..cú dớt tép buổi tối thích lắm các bác ạ càng dớt là không muốn về đâu ….cứ có 1 cái đèn pin xịt vào dám lụt bình hay rau mát là tháy hai con mắt của nó sang lên rồi đùng dợt đớt là dính được 1 con rồi …

bác mình dớt được toàn con bự nên hàm bác chạy ghe vào còn xẻo nhỏ cú theo dòng nước ngược mà theo những con tom con tép đó càng dót cành ham cứ chóng ghe theo tụi nó cú dậy mà không để ý mình đã đi vào vườn hoang trên là vườn hoang dưới là con xẽo nhỏ xung quanh trời tối như tờ …nói chung là bị lạc rồi đó.lúc ấy minh hỏi bác mình bác út ơi minh đi đâu day bác mình lúm túm nói con mới nãi khong dê ý duong sao con ..con bác minh nói mới nãi con và khiêm ham dớt qua nên không biết bà chóng xuồng ba có đê ý không ..nhưng chúng tui vãn không dê ý dc là chung tôi đã đi vao đâu …nhưng vãn cứ dớt tép ..mỏi người 1 gốc …cho đến khi …có ai đó chọi đá vào ghe chúng tôi …coi vào cữa xổ của phòng dưới ghe tui hỏi bác sao có đá ở đây bác cầm cục đá lên và nói sao đá này màu trắng nhìn giông đá vôi cua mã mồ bac noi lam tui rum ca người ….nhưng chuyên gì đến roiod cung dã đến bác kêu tui con vo trong ngu khi mà tui vừa thiu thiu ngũ thì nghe tiếng ầm 1 cái cứ như là người ta nhãy xuong song ấy ..ngồi dâ ra ngoài sau ghe chổ cái máy ghe ayavuawf tỉnh vừa mơ ngũ tui chọt tháy có 1 người ngồi o đó nhìn tui bằng đôi mắt đỏ ngâu quá hoảng sợ tui gọi thằng anh tui dây no cung thấy …xong tụi tui kêu bac tôi bác chạy vào thì nó đã nhãy xuống song rồi…bác nói chât tui con quan mắt thôi (trấn an tui minh)tui nhìn đồng hồ dưới ghe thi lúc đó 11h tối …khung cãnh xung quanh tối nhu mực ..

thinh thoang có mấy con đôm đớm đèn bay nhấp nhô trên bàu trời …chúng tui đã thức và không ngũ nưa .chúng tui cứ chóng xuồng đi và rồi ..đã gặp phai 1 ãn mộng đốia với toicứ thjeo lu tôm tép tới 1 bụi môn thì ngừng ghe o đó mà dớt cho đến khi có 1 con gió nhẹ lướt qua mắt đâu nghe những tiếng cười ma quái nghe những tieng chim cú kêu ….tiêng mèo hoag kêu nghe mà ớn lạnh …cứ nghi là con gi thôi ai ngờ chúng tui nhìn xung quang trên những lá môn mổi chiếc lá môn là 1 cái đầu người đang cười chúng tui .cái mặt xanh máu me đầy dầu có người mắt lồi ra có nguoi thi khong con ca mắt h.xun quang toàn là môn nhin xung quanh toàn là nhung con mắt đỏ ngầu nhìn chúng tui quá hoảng sợ chung tui đã vao treong ghe đóng cữa lại .mà ôm nhau những vãn nghe tiếng cười ma qiau đó ..chung tui đã không ngu cho tới sáng thi nhin lên trne toàn là vường hoang um tum cây cói

….chúng tui đã chong ghe gặp 1 căn nhà lá và lên đo gặp 2 ngươi trung niên và kể cho họ nghe họ bảo khu đó là thồi xưa bi cướp giết 1 gia đình bị chặt đầu và móc mắt hết .nên chung tui đa gặp …ông ba nói chúng tui rất may mắn mới thoát ra dc nếu khong là sẽ bị lôi xg song tai khu vực đó chêt trôi nhiêu rồi …..còn tiếp nếu các bạn thấy thay cho ý kiến mình sẽ kể tiếp còn khog đừng nếm đá

.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận