Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện bản thân trải qua – Tác Giả Không thích ai biết

Chuyện bản thân trải qua – Tác Giả Không thích ai biết

Rất rất lâu rồi mình ko vào trang đọc truyện và cũng ko viết chuyện của mình cho mọi người. Thật sự mọi người không hiểu được cảm giác bỏ tâm huyết ra kể chuyện mà đổi lại là mỉa mai và nói ko hợp lý, bảo mình phét. Nhưng chính các bạn đang rất mâu thuẫn vì đó đều là những cái đáng sợ và rùng rợn mà không thể lý giải đc nên mới đc gọi là ma, quỷ. Vậy nên các bạn đọc truyện cảm thấy hay thì like còn không thì có thể góp ý. Đừng ném đá vì để viết ra cũng ko dễ như các bạn nghĩ , không dễ để các bạn có thể cảm nhận đc sự sợ hãi như mh trải qua. Mình xin bắt đầu.
Trước ai có đọc truyện của mình Trăn tinh sẽ thấy rất liêu trai. Sau đó mình có viết một truyện rất dài trong một đêm viết mình cảm thấy rất ko bình thường như có người theo dõi vậy và cũng chả hiểu vì lý do gì đến đúng lúc mình up truyện thì máy bị treo và mất hết. Mình sợ và cũng ko dám viết nữa. Dạo này nhiều truyện xảy ra quá mình lại máu viết nhưng viết ban ngày… (truyện mình viết dài các bạn chịu khó nhé vì nó là một loạt dài nhiêif chuyện, tách ra sẽ nhỏ nhặt và khó hiểu)
Từ sau thời điểm thầy mình (thầy M) làm lễ bắt đi trăn tinh cuộc sống dần yên ổn, thầy vẫn trấn an là không hề có gì nữa để nhà mình yên tâm làm ăn. Nhưng mình vẫn thường xuyên bị bóng đè. Vẫn cảm thấy rợn người khi vào nhà vệ sinh. Vẫn còn nhiều bất an nhưng vì tin thầy nên cũng mặc kệ. Đầu năm nhà mình thường làm một cái lễ cầu an. Và hôm trước làm lễ mẹ mình khi đánh răng trong phòng vệ sinh thấp thoáng trong gương phản chiếu thấy một bóng ma nữ định nhào vào mẹ mình… mẹ mình rất sợ và chỉ biết tụng kinh và nghĩ mai thầy đến sẽ hỏi. Sáng hôm sau làm lễ xong và đệ tử của thầy bị ma nhập (người này như một cái rọ để dụ ma quỷ nhập vào để lộ ra và thầy sẽ bắt nó đi). Bắt đầu từ ánh mắt thái độ cử chỉ đều thay đổi. Nó nói nó là ma nữ, cả vùng này nó đi đâu vào nhà ai dễ như trở bàn tay. Tối qua nó biết được rằng sáng nay thầy M đến để làm lễ ở nhà mình vì vậy nó đã vào nhà mình mục đích là đi trước một bước là hại nhà mình nhưng nó không thực hiện được do trước đó thầy M đã cho cả nhà mỗi ng một lá bùa phòng thân. Đổi lại nó không hại đc thì lại dính lại bẫy do thầy M đã tính trước làm nó ko thể thoát ra khỏi nhà mình. Trước đó rất nhiều lần định bắt nó nhưng không thành. (Đó cũng là lý do thầy ko cho nhà mình biết vẫn có mối nguy hiểm để đảm bảo tính bí mật khi thu phục nó). Nó biết nó dính bẫy và cũng chả thoát đc nên nó rất hung dữ. thầy M nói mọi người tránh xa một chút tránh trường hợp nó nhảy khỏi người đệ tử của thầy sang thì sẽ rất khó để thu phục nó. Nhà mình cũng đứng tránh ra ko dám lại gần. Thầy M lấy mấy que hương châm rồi cầm thêm một chiếc gương chiếu vào nó. Vẽ hương theo nhiều hình thù hay làm phép gì đó. Bất ngờ nó lao đến gần sát bên thầy… (chính là đồ đệ thầy bị nó nhập lao đến). Lao đến sát bên thì ngã vật ra sau. Đồ đệ của thầy trở lại bình thường và chỉ biết rằng vừa thu phục một con yêu nữ. Mọi chuyện về con yêu nữ khu mình kết thúc nhưng dưới con yêu nữ thì vẫn còn rất nhiều nhưng vong hồn vất vưởng cũng như đáng sợ khác. Mọi chuyện dần lắng đi. Mẹ mình được bề trên (mình chả biết phải gọi thế nào, tạm gọi là bề trên) cho một vài khả năng đặc biệt vì là người căn số. Mẹ mình thường có nhiều giấc mơ báo trước đúng sự thật, cũng như những cảnh báo nguy hiểm đến những người sinh sống xung quanh. Nhà mình bán hàng quán nên có thuê người làm. Người làm nhà mh tên D. Nhà D có bố, mẹ, 1 anh trai, em trai và 5 chị em gái. Bố D ốm khá lâu do một vụ tai nạn giao thông và mất sức lao động. Trước hôm bố D mất mẹ mình có một giấc mơ. Trong giấc mơ mẹ mh thấy bố D chết và bên cạnh bố D là hai vong ma nam cười man rợ và khoái trá. Nhưng một giấc mơ như vậy ko ai dám nói ra vì đúng sẽ bị nói là trù ẻo, sai ng ta sẽ chửi cho. Nhưng khi bố D mất thật thì mẹ mình cũng có câu trả lời cho cái chết của bố D là do cái gì gây ra. Tiếp sau đó D thường kể chuyện rằng chị em gái trong nhà thường mơ thấy có vong nam ngủ cùng, nhiều nhất là chị dâu của D, chị này bị dựng dường nhiều lần và còn bị sờ cả vào người, nhưng phận làm dâu ở nhà chồng nói ra sợ mẹ ck chửi nên cứ nín nhịn, phần cũng vì gia đình khó khăn nên ko biết phải giải quyết sao, thằng con nhỏ thì thỉnh thoảng đang chơi lại nói những câu, chào hỏi những người mà không ai biết nó chào hỏi ai. Tiếp theo đó là bà mẹ của D có những biểu hiện như không ăn cơm cùng cả nhà, thích ở chỗ tối và thường tắt đèn, luôn chùm kín chăn ngủ khiến nhiều lần người trong gia đình bị sợ hãi khi bà lật chăn chui ra, cùng với đó là ánh mắt dại hơn. Thấy D kể chuyện vậy mẹ mình mới đem chuyện mơ thấy bố D chết ntn ra. Nói với D rằng hai con ma nam ấy nó ám chết bố D, người đàn ông lớn nhất trong nhà, đấy anh trai D đi làm ăn xa cũng ko ở nhà để nó ám và hãm hiếp đàn bà trong nhà, dần dần sẽ tước đi mạng sống từng người theo nó. Người đầu tiên chính là mẹ của D. Mẹ mình khuyên D về bàn bạc với anh chị em tìm cách giải quyết. Anh chị em trong nhà ai nấy đều đồng lòng vì những gì xảy ra không thể không tin. Mẹ mình lại nhờ thầy M chọn ngày đến làm lễ trừ tà cho nhà D. Tối hôm trc khi làm lễ mẹ mình có mơ gặp hai con ma nam. Một tên tỏ ra ăn năn hối lỗi vì nó biết mai khi thầy M đến nó sẽ phải đền tội. Nó chỉ xin đốt cho nó nhiều vàng mã một chút. Nhưng một tên lại tỏ vẻ thách thức và tuyên bố nó không sợ. Ngày hôm sau mẹ mình dẫn thầy M và đệ tử của thầy vào làm lễ, chỉ là vong ma nên với pháp lực của thầy M để thu phục nó rất dễ dàng. Kết thúc buổi lễ gia đình D ai cũng vui vẻ và nhẹ người, mẹ D cũng thay đổi thái độ mặc dù thần thái nhợt nhạt do bị ám cũng khá lâu. Ăn uống vui vẻ mẹ mình có hỏi thầy M là thầy thu 2 vong nam đúng không. Thầy nói thầy chỉ thu một thôi. Ai nấy nghe đến đấy cũng cảm thấy sợ hãi vì có hai mà sao lại chỉ thu một. Thầy nói: con ma trực tiếp ám và hại chết bố D nó trú ngụ trong đất nhà D lâu nay rồi và cũng trong đất mới thu phục được còn con ma kia nó vất vưởng bên ngoài không cố định và thầy dự đoán nó đang ám nhà hàng xóm. Nhưng nó không trực tiếp gây tội thì cũng chưa có lý do để thu phục nó. Vẫn biết là rất sợ nhưng cách làm việc của thầy M là vậy. Có ma trong đất thì thu bỏ, nếu cái gì vất vưởng bên ngoài theo ám thì phải lừa nhốt đc nó trong đất (như vụ con ma nữ ám nhà mình) thì mới bắt đc.
Thời gian trôi đi thì khả năng mà bề trên cho mẹ mình cảm nhận ngày một nhiều. Thầy M có nói rằng sau này mẹ mình rỗi cũng sẽ có quyền phép như thầy, cũ sẽ phải đi bắt ma như thầy mặc cho có muốn hay không nếu cứ cố tình không tuân theo thì mình và bố mình đi ra đường ma cỏ nó sẽ dễ dàng ám vì toàn người căn số. Vì là con trai nên mình rất hay bị vong nữ nó ám… vì mình đi làm xa nhà nên phải thuê trọ, có hôm đó xóm mất mạng nên mình đi chơi net về rất khuya, lúc về mìn thấy rợn người và có cảm giác ai đó đi theo. Nhưng cũng kệ mà phi xe thật nhanh về xóm, cũng kể từ hôm đó mình thường xuyên mơ một giấc mơ có một con ma nữ mặc quần áo trắng thướt tha, mình không thể nhìn rõ mặt nhưng trong suy nghĩ thì nó đẹp. Nó thương rủ mình trèo lên ngon cây chơi, trong cơ mơ mị mình cũng trèo theo nó, nó ở trên ngọn cây cười khanh khách còn mình cứ hì hục trèo, nhưng đc hơn mét thì dường như mình tỉnh táo và lại tụt xuống. Ban đầu mh ko tin nhưng lặp đi lặp lại gần tuần trời. Mình rất mệt mỏi và cũng lân la đi hỏi thăm xem. Mình mới biết được tại gốc cây đó trước đây có người chết. Đi qua đó mình cũng thấy khá nhiều que hương cắm trên thân cây. Mình gọi về cho mẹ và nhờ mẹ gọi cho thầy M hỏi xem sao. Thầy bảo vì mình đi chơi đêm nó thấy thích nên nó theo thôi. đi chợ sắm một cái lễ nhỏ để ở sân thắp hương cho nó. Còn thầy ở nhà làm phép là sẽ hết. Mọi chuyện lại trở lại bình thường nhưng cũng ko lâu sau lại là đi chơi net (chơi gần nhà chứ ko phải ở xóm trọ nhé) đêm hôm đó là 3h đêm mình không ở được quán nét do quá nóng nên quyết định về. Lúc đi định thâu đêm nên đi bộ vì xe cộ để sâu trong nhà ngại dắt ra. Lúc về mình đi bộ và quãng đường đi bộ cũng gần 1km. Cũng vì trải qua nhiều chuyện ma mị nên cũng chai lỳ. Thậm chí còn nghĩ là cứ sợ mãi thì có mà ở nhà nên biết là 3h nhưng vẫn quyết về. Trên đường về đi qua vài đoạn khá rùng rợn như ngôi nhà có ông già treo cổ ngoài lan can, đoạn gia đình có cô con gái uống thuốc sâu tự tử vì tình nhưng mà đã đi rồi thì méo có quay lại đc nữa. Cong đít lên để chạy. Cuối cùng về đc nhà tắm táp đi ngủ. Nhưng từ hôm đó Mình cảm thấy trong người rất khó chịu, da dẻ sạm đi và sần hơn nhiều… đêm nào cũng mơ gặp một người con gái nhưng điều lạ là ở chỗ luôn hẹn gặp mình tại ngã ba cách cửa nhà mình mấy chục mét thôi. Lặp đi lại lại nhiều và nói thật cứ trc khi đi ngủ là cảm giác ng hừng hực muốn nện… súng ống lên nòng nạp đạn các kiểu chuẩn bị bắn… với kinh nghiệm thì mình biết mình đang bị cái gì. Đem kể cho mẹ thì mẹ mình bảo mày bị ma nữ nó thích nó theo rồi. Trc cửa nhà mh 15 năm trước lúc nhà mình chưa chuyển đến ở có một cô gái nhà ở xóm trong bị rắn độc cắn chết ngay cái đoạn mày mơ thấy hẹn hò nhau đấy. Nghe thấy vậy mình thấy sợ nhưng mẹ mình cũng đã có quyền phép nên mẹ mình xử lý được vụ này. Về cơ bản quyền phép của mẹ mình mới chỉ dừng lại ở phòng thân thôi. Chứ như thầy M có thể nhìn thấy được và bắt đi được.
Mình tạm kết thúc câu truyện ở đây. Còn rất nhiều câu chuyện nữa nhưng mình chưa biết viết sao để tránh vụn vặt. Rảnh mình sẽ viết cho các bạn đọc.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận