Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện của bản thân mình – Tác Giả Espendables

Chuyện của bản thân mình – Tác Giả Espendables

Có một chuyện mình gặp từ rất lâu nhưng tới bây giờ mình vẫn không thể giải thích được và mình có kể cũng không ai chịu tin nên hôm nay mình viết 1 tí để chia sẽ với anh em !
Mình nhớ không lầm lúc đó mình khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó lúc đó nhà mình nghèo lắm chỉ là 1 căn nhà lá nhỏ ở thành phố sóc trăng lúc đó mẹ với ba mình đi làm ăn xa mình phải ở nhà cùng cậu dì và ông bà, lúc đó tối mình ngủ với dì út trên chiếc phản kế sơ về cấu trúc chổ ngủ của minh cho các bạn dẽ hiểu tư chổ mình ngủ cách khoảng 5m thi có cái cột bằng gổ trên đó thờ ông táo phía sau cái cột la mảnh đất nhỏ được sử dụng để làm chuồng gà và làm nhà vệ sinh lúc đó minh có một tật hay giật mình vào lúc ban đêm có nhiều lần mình nghe thất tiếng cười phía sau cái cột gỗ nên mình giật mình thức giấc thì mình thấy có 3 hay 4 đứa trẻ gì đó chúng nhìn mình cười với một ánh mắt rất ma mị tuy lúc đó là khoảng giữa đêm và nhà chỉ dùng đèn dầu nhưng mình nhìn rất rõ cái cách cười của mấy đứa trẻ đó miệng nó cười toan quác mình sợ lắm mình khóc to rồi kêu dì út của mình dậy nhưng lúc út dậy đi ra thì không thấy ai cả nhưng út tắt điện ngủ tiếp thì mình lén nhìn ra thì thấy mấy đứa trẻ đó lại xuất hiện chúng nhìn mình cười tiếp mình bị ám ảnh nụ cười đó đến giờ mà vẫn chưa thể lí giải được hihi hôm nào rãnh mình sẽ viết về chuyện cậu mình gặp ma thời cậu còn nhỏ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận