Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện kì lạ em gặp lúc nhỏ – Tác Giả Bạn Đăng giấu tên

Chuyện kì lạ em gặp lúc nhỏ – Tác Giả Bạn Đăng giấu tên

Đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả mn,đây cũng là lần đầu em viết truyện nên có j ko hay mn bỏ qua cho em ^^,em xin khẳng định đây là chuyện 100% có thật em đã trải qua và có thể không ghê lắm nhưng xin mạn phép kể ra cho mn đọc,em cũng đã từng kể cho người khác nghe nhưng ko 1 ai tin em cả :((.Xin kể 1 chút về gia đình em,nhà em lúc trước sống ở tỉnh Tiền Giang nhưng sau đó lại chuyển về Bình Phước sinh sống,gia đình em thì cũng thuộc loại khá giả,bán cây xăng nhưng sau đó cho thuê,đằng sau cây xăng là nhà 2 tầng nơi ở của cả gia đình,thôi em xin phép đi vào câu chuyện

nha_nguoi

Chuyện 1:Bóng trắng bí ẩn trong căn nhà hoang

Hồi đấy em còn nhỏ tầm lớp 4,5 j đấy.Chỗ em ở gần như là nông thôn,nhà cửa rất thưa nhưng cây cối thì khá nhiều,và cũng chỉ có đúng 1 con đường thẳng không có nhiều ngã rẻ như ở thành phố, đặc biệt là con 1 con đường đất (ko phải đường nhựa đâu,đất đá r cành cây đầy ở trên đường,vào mùa mưa thì phải nói là thôi rồi) là con đường tắt hồi đấy em rất thích đi 1 phần vì nó trống trải và gần như ko có xe cộ,phần khác con đường đấy đi cũng ngắn hơn n~ con đường khác.Thời gian lúc đó là vào lúc em nghĩ hè,một lần kia em đi vào con đường tắt đó để đến nhà bạn em chơi (nó tên là Đức),em ko đi 1 mik mà đi vs cả thằng bạn thân,nó tên là Hào cả 2 đứa đều đi xe đạp (vì chuyện này có thật nên tên nó em nói luôn chứ ko cần giấu vì chắc j mn đã tin :v).Vì là đường vắng nên lúc đó gần như không có xe hay người qua lại,hiếm lắm mới có 1 hay 2 chiếc xe chạy ngang qua em,xung quanh thì toàn là rừng cây cao su or cây cối mọc um tùm,trong mấy cái rừng cao su đó em nhớ rõ có 1 căn nhà hoang bỏ không,thỉnh thoảng chỉ có vài người cạo mủ cao su mới dám lại gần đó chứ hầu như rất ít người bước vào đó,vì là đường tắt nên lối rẽ khá nhiều,và em phải đi qua chỗ rừng cao su có ngôi nhà hoang đó,thường đi 1 mình ở đoạn này em khá ớn nên hay chạy nhanh để vượt qua cho lẹ nhưng hôm nay đi chung vs thằng Hào em cảm giác đỡ sợ và gan dạ hơn nên chạy từ từ qua,ngôi nhà hoang nó nằm cách con đường khoảng vài trăm mét,từ con đường nhìn có thể nhìn rõ vào trong ngôi nhà đó,thằng Hào bỗng nói vs em:”Ê m t nghe nói nhà hoang như này thường hay có ma đó”.

Dù nghe nó nói vậy em cảm thấy sợ nhưng cũng mạnh miện đáp:”Vớ vẩn làm j có ma quỷ”,nó nghe em nói vậy chỉ cười r bất chợt đạp xe chạy trước bỏ em lại,đang ở đối diện căn nhà hoang mà nó lại chạy trước bỏ em lại lúc đó em cũng hơi sợ nhưng cũng ráng trấn tĩnh mình ko có j phải sợ,em ngồi lên xe và nhìn thẳng vào căn nhà hoang,bỗng 1 cơn gió mạnh thổi qua làm em cảm giác lạnh sống lưng,căn nhà gỗ cũ kĩ bám đầy rêu mọc lên và mang mùi ẩm mốc mang lại cho người ta cảm giác âm u khó tả,xung quanh em lúc này không 1 bóng người hay tiếng xe,em nhìn kĩ vào căn nhà đó bất chợt em thấy 1 cái bóng trắng thình lình bay từ ngôi nhà đó lơ lửng cách đó ko xa,lúc này em hoảng sợ tột độ ba chân bốn cẳng đạp thật nhanh,tuy nhiên sau khi đi dc một khúc em quay đầu lại nhìn thì bóng trắng biến mất 1 cách bí ẩn như chưa từng tồn tại !!!,em thở phào thì bỗng cái bóng trắng ấy lại bay ra từ căn nhà nhưng nó ko lượn lờ như lúc nãy em nhìn nữa,nó bay thẳng sâu vào rừng cao su âm u tĩnh mịch r mất hút,em đạp xe liên hồi để nhanh chóng rời khỏi con đường đó ,khi đã ra đến đường nhựa em chạy 1 mạch đến nhà thằng Đức,thấy em vã mồ hôi như tắm thằng Đức hỏi:”M làm sao thế ? bị chó rượt hay sao mà thở hồng hộc vậy”,thằng Hào tiếp lời:”Chắc nãy t bỏ nó 1 mình ở chỗ căn nhà hoang rừng cao su ấy nó chạy gấp vì sợ ma đó mà haha”,em ko đáp lại tụi nó chỉ lặng lẽ nói:”Thôi t về đây hôm khác lại lên m chơi ”,thằng Hào ngạc nhiên hỏi:”Sao thế mới lên mà đã đòi về r ? m bị j ko rủ t cho đã r h đòi đi về”,em ko đáp lại chỉ lặng lẽ bỏ về nó thấy thế cũng theo em về luôn,trên đường về nó cứ luôn mồm càu nhàu,em cũng tính kể cho nó nghe nhưng lại sợ bị nó cười vì thằng Hào là chúa lì lợm và gan dạ,nó ko hề biết sợ ma là j.Dần dần em bỏ đi con đường tắt đó luôn,thỉnh thoảng dc ba mẹ chở đi xe máy đi vào con đường tắt băng qua ngôi nhà hoang mà em vẫn cứ thấy rùng mình vì sợ,thật sự đó là 1 trải nghiệm khủng khiếp khó quên của em.

Chuyện có lẽ hơi nhạt nhưng thật sự đây là 1 trải nghiệm đáng nhớ của em,ai ko tin cũng dc nhưng nó vẫn là chuyện thật 100% và con đường tắt đó và ngôi nhà hoang ấy đến bây h vẫn còn,do chuyện hơi ngắn nên em có thêm thắt vài chi tiết cho hấp dẫn nên có j sai sót mong mn bỏ qua :)),còn vài chuyện khác mà em đã trải qua nhưng xin mạn phép để lúc khác em sẽ kể tiếp,ai muốn biết thêm chi tiết có thể ib qua FB của em về nơi em từng ở,hiện h thì em đang ở TP Mỹ Tho,ngôi nhà 2 tầng ở Bình Phước cũng đã bán và tại đây em cũng đã trải qua những cảm giác rùng rợn mà đến bây h nghĩ lại em mới cảm thấy rùng mình.Hẹn gặp lại mn ở câu chuyện sau.Thân !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận