Home Chuyện Lạ Có Thật Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.1): 10 xác chết “bật nắp quan tài sống dậy” ly kỳ trên thế giới

Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.1): 10 xác chết “bật nắp quan tài sống dậy” ly kỳ trên thế giới

Tất cả những trường hợp đều được thông báo đã chết và gửi đến nhà xác. Thế nhưng, trước khi đem chôn, họ bất ngờ tỉnh dậy khiến người sống được phen hú vía.

Người chết sống lại vẫn là hiện tượng bí ẩn chưa được khoa học giải thích. (Ảnh minh họa).
Người chết sống lại vẫn là hiện tượng bí ẩn chưa được khoa học giải thích. (Ảnh minh họa).

Luz Miraglos Veron

Analia Bourter mang bầu đứa con thứ 5 khi cô mới đi làm trở lại được 12 tuần. Khi nhập viện sinh con, cô được các bác sĩ thông báo đứa bé bị chết non và gửi giấy chứng tử về cho gia đình. Vợ chồng cô Bourter quyết định quay trở lại bệnh viện 12 tiếng sau để nhìn mặt lần cuối thi thể bé gái tội nghiệp được giữ trong ngăn kéo lạnh của nhà xác.

luz miraglo

Khi đó có mặt của tất cả các y bác sĩ sản khoa, phụ khoa và mọi người đều kết luận rằng đứa trẻ đã chết. Tuy nhiên, khi mở ngăn kéo họ bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nhận ra đứa bé vẫn còn sống. Cô bé sau này được đặt tên là Luz Miraglos (có nghĩa ánh sáng kỳ diệu).

Alvaro Garza, Jr.

Năm 1987, Alvaro Garza, Jr. 11 tuổi bị ngã khi băng qua con sông bị đóng băng ở Minnesota, North Dakota. Trong lúc nô đùa, cậu ta đã đóng băng cơ thể để đóng giả một con sóc chết. Đội cứu hộ nhanh chóng được gọi đến khi Alvaro đã ở dưới nước và bị đóng băng trong 45 phút.

Khi được giải cứu lên bờ, ông đã chết lâm sàng, không bắt được mạch và nhiệt độ cơ thể dưới 25 độ C. Ông được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ sử dụng mọi cách để làm ấm cơ thể.

frozen red river

Sau 4 ngày điều trị trong bệnh viện, Alvaro đã có thể giao tiếp bằng cách nhấy nháy. Sau 17 ngày, ông được ra viện. Trong một thời gian dài, ông bị hạn chế vận động chân, tay. Tuy nhiên, sức khỏe của ông dần dần hoàn toàn phục hồi, thậm chí não không bị tổn thương.

Michigan

ballot

Ty Houston là một y tá đến từ bang Michigan. Năm 2012, Houston đang điền vào lá phiếu bầu cử (trong cuộc đua tranh cử tổng thống nước Mỹ giữa ông Romney – Obama) thì nghe thấy tiếng phụ nữ la hét kêu cứu. Houston lại gần và phát hiện ra chồng người đàn bà này bị ngất xỉu, tim ngừng đập. Thấy vậy, Houston đặt cơ thể nạn nhân xuống sàn và bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo. Sau vài phút, người đàn ông dần hồi phục. Mặc dù vừa qua đời cách đó vài phút, nhưng điều đầu tiên ông ta hỏi khi được hồi sinh là “Tôi đã bỏ phiếu chưa?”.

Ayanda Maqolo

Tháng 7/2011, một gia đình ở Nam Phi thông báo cụ ông 80 tuổi qua đời. Một người lái xe được gọi đến, kiểm tra nạn nhân xem có bắt được mạch hoặc đo được nhịp tim nhưng không thấy gì nên đã chở thi thể đến thẳng nhà xác.

21 giờ sau đó, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy và la hét. Dễ hiểu là điều này khiến các nhân viên nhà xác nghĩ rằng đó là ma. Quá sợ hãi, giám đốc nhà xác Ayanda Moqolo đã gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Ông nói rằng mình cảm thấy an toàn hơn khi có vũ khí ở đó. Sau đó, họ đưa nạn nhân ra khỏi tủ lạnh chở đến bệnh viện gần đó.

Kelvin Santos

Kelvin Santos, cậu bé 2 tuổi đến từ Brazil đã qua đời sau khi bị biến chứng viêm phổi phế quản dẫn đến ngừng thở. Người nhà đặt xác cậu vào quan tài, điều kỳ lạ xảy ra Santos tỉnh dậy khi gia đình đang chuẩn bị mai táng một ngày sau đó.

Sự việc xảy ra khi người dì đến nhìn mặt đứa cháu trai thì thấy cậu bé cựa quậy và ngồi dậy trong chiếc quan tài trước mặt cả nhà. Cậu bé hỏi xin người cha một ly nước lọc. Tuy nhiên, khi cả nhà đang vừa lo sợ vừa vui mừng khi thấy con sống dậy thì ngay lập tức cậu nằm xuống bất động. Santos được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ thông báo cậu đã qua đời.

Carlos Camejo

carlos

Năm 33 tuổi, Carlos Camejo bị thương trong vụ va chạm trên đường cao tốc ở Venezuela. Giám định pháp y thông báo nạn nhân đã chết và được chuyển đến nhà xác địa phương.

Trong khi đó, vợ anh ta được báo đến nhận dạng thi thể người chồng. Khi các bác sĩ kiểm tra xác nạn nhân thì phát hiện có một vết mổ ở cằm đang chảy máu.  Ngay chính lúc họ đang tiến hành khâu vết mổ thì Camejo bất ngờ tỉnh dậy, nói rằng đau đớn không chịu nổi.

Không lâu sau khi anh ta tỉnh dậy, người vợ đến nhận diện thi thể đã vỡ òa sung sướng khi nhận ra người chồng vẫn còn sống sót.

Erica Nigrelli

nigrelli

Erica Nigrelli là giáo viên tiếng anh, sống tại Missouri. Khi thai nhi được 36 tuần tuổi, cô cảm thấy khá mệt mỏi và bất tỉnh tại nơi làm việc. Người chồng là Nathan, giáo viên dạy cùng trường đã gọi 911 và thông báo Erica lên cơn động kinh.  Các đồng nghiệp bắt đầu hô hấp nhân tạo và dùng máy khử rung tim cố gắng cấp cứu cho bà bầu.

Nhân viên cấp cứu đến và đưa Erica đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ quyết định mổ đẻ để cứu mạng sống đứa bé. Đồng thời báo với Nathan là cô ấy đã ngừng thở và họ sẽ đưa sang bộ phận khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, lúc đó, tim cô bắt đầu đập trở lại. Sau 5 ngày hôn mê, các bác sĩ phát hiện Erica bị bệnh tim (còn gọi là bệnh cơ tim phì đại). Nhờ máy trợ tim, Erica và con gái, Elanya đều sống khỏe mạnh đến bây giờ.

MaNdlo

hotel

Hồi tháng 3 năm nay, MaNdlo, một gái mại dâm ở Bulowayo, Zimbabwe đã tử vong khi đang "hành sự" với khách. Cơ quan chức năng được gọi đến khách sạn nơi phát hiện vụ việc và đưa thi thể cô gái xấu ra ra khỏi hiện trường. Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.  Khi cảnh sát đang đặt xác vào quan tài bằng kim loại, tất cả mọi người đều hoảng sợ khi thấy cô gái bất ngờ tỉnh dậy la hét “các ông muốn giết tôi!” Nhiều người quá sợ hãi đã bỏ chạy. Sau đó, MaNdlo được đưa về nhà trong khi vị khách lặng lẽ lẻn ra cổng sau khách sạn bỏ trốn.

Li Xiufeng

burning

Khi một người đã 95 tuổi thì đó không phải là cú sốc đối với gia đình khi người đó qua đời. Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây rất ly kỳ và gây sốc. Bà Li Xiufeng, 95 tuổi, ở Trung Quốc đã nằm bất động và ngừng thở vì bị chấn thương ở đầu. Sau khi những người hàng xóm, trong đó có ông Qingwang đã cố gắng cứu chữa cho bà qua cơn nguy kịch nhưng bất thành đã quyết định mai táng cho cụ bà họ Li. Xác bà Li được đặt trong quan tài trước tang lễ diễn ra để bạn bè và gia đình đến phúng viếng tỏ lòng thương tiếc.

Nhưng khi ông Qingwang đến nhà thì phát hiện bên trong chiếc quan tài rỗng tếch. Bà Xiufeng đã mở mắt tỉnh dậy, cố gắng cậy nắp quan tài và đi vào nhà bếp nấu ăn.

Lyudmila Steblitskaya

lyudmila

Lyudmila Steblitskaya, ở Nga là một trường hợp khác về việc cô bị tuyên bố đã chết, sau đó được đưa vào nhà xác nhưng sống sót tỉnh dậy.

Tháng 11/2011, con gái bà Nastya đến bệnh viên để thăm Lyudmila và được cho biết bà đã chết trước đó một ngày. Hôm đó là ngày thứ Sáu đồng nghĩa Nastya sẽ không thể vào thăm mẹ cho đến tận thứ Hai tuần sau. Nastya cảm thấy rất thất vọng và đau buồn nhưng vẫn phải chuẩn bị tổ chức tang lễ vào hôm thứ Hai tới. Chi phí cho buổi tang lễ tính ra hết 2.000 đô và có 50 người thân đến chia buồn.

Kỳ lạ là khi sáng thứ Hai, Nastya đến nhà xác thì được nghe một nhân viên nói rằng cô ấy vừa nói chuyện với bà Lyudmila vài phút trước đó. Natsya đã không tin vào tai mình, lẽo đẽo đi theo nhân viên trên đến phòng bệnh nhìn thấy mẹ cô vẫn còn sống. Cô gái sợ hãi ném túi xách xuống đất và chạy ra khỏi phòng la hét.

Bệnh viện từ chối bình luận về vụ việc trên. Đối với Nastya, sau khi trải qua cú sốc trên, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy mẹ vẫn sống khỏe mạnh.

Đại Lâm (theo Listverse) ( Theo báo công lý )
Chuyện lạ “sốc” cuối tuần (P.2): 10 câu chuyện khó tin về những kẻ ăn thịt ngườiBị bỏ vào quan tài đem chôn, gái “bán hoa” bỗng bật dậyKỳ diệu những người “bật nắp quan tài” sống lại

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận