Home Truyện Ma Thành Viên CHUYỆN MA DẪN VÀ BÓNG ĐÈ – Tác Giả Mr . ĐOÀN

CHUYỆN MA DẪN VÀ BÓNG ĐÈ – Tác Giả Mr . ĐOÀN

CHUYỆN MA DẪN VÀ BÓNG ĐÈ
Chào mọi người em là 1 người con của miền trung ,1 vùng đất xanh tươi và tươi tốt cùng với những câu chuyện mà bây giờ ít ai tin về 1 thế giới siêu nhiên vô hình mà ko bao giờ chúng ta thấy được . Sau đây là 2 câu chuyện em gửi đến mọi người ,năng lực viết của em cũng ko tốt lắm nếu có gì sai sót xin mọi người thông cảm nha !
Chuyện 1: MA DẪN
Đây là câu chuyện liên quan đến ông bác hàng xóm của em .Ông này làm hợp tác xã hồi xưa (khoảng năm 2000).Công việc của ổng là nhập lúa vào kho của xã và ghi sổ kho .1 bữa ,sau khi ổng làm xong thì ổng với ông bạn ngồi nhậu , đang nhậu nữa chừng ổng ra sau núi đi vệ sinh (vì kho lúa của xã được đặt trên núi xát 1con sông) khi ổng đi vô ngồi nhậu tiếp được 1 lúc nữa thì ổng tự nhiên mặt xanh lè ngồi gật gà gật gù rồi lẩm bẩm 1 mình mấy ông bạn tưởng ổng bị trúng gió nên lay mạnh ông này hỏi thì hất 1 phát làm 3 người này ngã hết ra phía sau ,ko hiểu sao lúc ấy ổng mạnh kinh khủng .Ổng đứng dậy nói “tui mày tránh hết ra cho tao đi tìm gia đình tao”mấy ông kia biết ổng bị ma nhập rồi nên giữ ổng lại chạy ra gọi mấy anh thanh niên còn là đồng tử tiểu vào ổng kia thì lúc này ổng mới tỉnh ,ổng hỏi “chuyện chi mà mấy ông đè tui ra rứa “mấy ông kia mới nói là ổng bị ma nhập ổng điếng người luôn . Ổng kể đang đi tiểu thì tự nhiên ớn lạnh rồi đơ miệng sau đó không nhớ gì nữa .
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi ,sau khi về nhà ông này như người mất hồn vậy thinh thoảng lại tự cãi nhau 1 mình .Bà vợ tưởng ổng làm việc căng thẳng quá nên vậy ,nên ko để ý .mấy ngày sau ,ổng đi đâu mất làm bà vợ hoảng sợ chạy đi tìm khắp nơi nhưng ko thấy ,có người nói là thấy ồng trên đường lớn dẫn ra đường quốc lộ đi Huế .Thế là cả làng đi tìm ổng rồi đến chiều hôm sau thấy ổng đi xe đò về tới cái ngã ba gần nhà ổng là mấy ông sửa xe gần đó chạy ra bắt ổng về liền mà 5 người mới khiên được ổng ổng mạnh khủng khiếp sau khi về nhà mời ông thầy cúng xuống làm phép sau 1 hồi tra hỏi thì ổng nhận ổng là lính chết khi ra trận ở đây nên muốn mượn ông này để về gọi người nhà xuống khiên xác ,sau đấy ông thầy cúng hứa hẹn điều gì đó rồi ông hàng xóm mới tỉnh lại khi hồn anh lính xuất ra . Ông thầy ổng nói”may có bà tổ cao dẫn về chớ ko là trôi lạc xứ người rồi”(nhà ông này có thờ bà tổ cao ).Sau khi tỉnh lại ổng nói là đang bị dẫn đi thì có bà mô đó ra đánh nhau với cái anh kia rồi dẫn ổng về .sau chuyện đó bây giờ ổng khoẻ mạnh và có con lớn hết rồi

2.BÓNG ĐÈ
Đây là chuyện cá nhân em thôi không kinh dị nhưng mọi người đừng chê nha
Ngày ấy ,hình như là rằm thì phải em phải đi khuya để tháo nước ruộng với ba vì đi ban đêm ít ai thấy đường đi toàn là đất ko à nên đi rất khó đang đi tới đoạn có vài cái mã thì em thấy có mấy đốm lữa màu xanh lá cây thẫm bay vòng vòng trên mộ ,em nghĩ đó là phốtpho trong xương người thôi nên ko quan tâm đi đoạn nữa quay đầu lại thì ko thấy mấy đốm lữa đó đâu mà thay vào đó là 1 ông cụ đang ngồi trên mã em biết mình vừa gặp thứ gì rồi nên ko dám quay đầu lại nữa ,sau khi về nhà ngủ được 1 lúc (ko hẳn là em ngủ chỉ thiu thiu thôi)thì em nghe tiếng cười bên tai mở mắt ra thấy 1 cái bóng người đang đè lên em , em cử động ko được sợ quá nên em nhắm mắt lại 1 lúc thì hết mở mắt ra ko thấy gì hết.Về sau em ko bị nữa cho tới bây giờ
Cảm ơn mọi người đã đọc nha kì sau em sẽ kể mọi người câu chuyện của mợ em pp mọi người :))))).

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận