Home Truyện Ma Hay CHUYỆN MA HÃI HÙNG Ở KHU QUÂN SỰ QK7

CHUYỆN MA HÃI HÙNG Ở KHU QUÂN SỰ QK7

chuyện là học quân sự ở QK7 các học viên nữ được phân cho ở khu nhà mới xây và tin “vui” là tụi e là khóa đầu tiên được ở ngôi nhà này ! nhóm 8 đứa tụi được dọn vào p 408, tiếp theo là 409, 410 là cuối dãy.Tuần đầu tiên trôi qua rất êm đềm rồi tuần thứ 2 trở đi mọi chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra…

ma kinh di

bắt đầu ở p 509, 8 đứa trong phòng đang chụm đầu chơi bài bỗng con nhỏ N cảm thấy lạnh người, nhìn về phí cuối giường thì thấy loáng thoáng 2 bóng trắng nữ, 1tóc dài lúc nào mặt cũng lạnh lùng,1 tóc ngắn lúc nào cũng cười, sợ quá con nhỏ cắm đầu chơi tiếp thì nó nghe tiếng trò chuyện của 1 người đàn ôg vs 1 người đbà(cả khu nhà chỉ dành cho học viên nữ) văng vẳng bên tai… liên tiếp mấy ng sau ban đêm đang ngủ cả phòng giật mình vì nghe tiếng đàn ông cười rất to ở đằng sau nhà vệ sinh. Chưa hết, tối ngủ 1 đứa đắp kín mền tự nhiên cái mền tuột dần xuống nhìn xung quanh mọi người đều ngủ, hãi quá nó kéo lên nhắm tịt mắt

bẵng đi tuần thứ 3, đến tầng 4 xuất hiện điều kì lạ. 2 con nhỏ bạn e p 409, 1h sáng trực xong trở về phòng ngủ, vừa nằm xuống đang lim dim con H cảm thấy cái giường bị đung đưa như đưa võng ấy, nhìn xung quanh thì tụi nó đang ngủ, mẹt quá nó thiếp đi, sáng hôm sau đem chuyện ra kể lại thì mặt con Thủy tái mét, hỏi ra đêm qua nằm kế con H nó cũng bị lắc giường nhưng sợ quá không dám mở mắt ra, tối nằm nó cũng bị kéo cái mền quăng xuống đất, không dám lươm luôn. Mấy hôm sau ăn trưa xong, 12h cả bọn lên phòng ngủ, đang lơ mơ thì con H thấy như ai đó đang bước trên giường từ từ cuối lên đầu mà không thấy bóng ai, mỗi bước đi là cái giường lại chùng xuống( làm bằng tấm ván mỏng). 14h 15, đang tập trung ở sân sau học lí thuyết thì con Loan đi như ng vô hồn( thường ngày rất là bắng nhắng) hỏi ra mới biết buổi trưa lúc đang ngủ nó thấy bàn tay ai đặt lên mặt nhưng không cọ quậy ng được lát sau no thấy cái bóng nam mờ mò trông vẻ thư sinh, đeo mắt kính bóp đít nó xong nó tỉnh luôn mà không thấy ai trong phòng. Hai hôm sau, đến lượt con Thủy ngủ trưa thấy cái bóng nam đó đi chầm chậm đến giường mình rồi đập bộp bộp vào mặt, tỉnh luôn, lại không thấy ai. tối hôm sau, thầy quân sự bận chuyện gia đình, được dịp 2 đứa con trai lớp e lên p 409 đánh bài, đang ngồi chơi, thằng T quay sang chửi con H ” m đánh đầu t hah H?”, con H nạt lại” m bị điên hah? ” trong khi nhỏ H 1m45, thằng T 1m8 thì có khều tai cũng chẳng giấu kịp, còn thêm nhỏ Lịnh nhìn xuống toilet loáng thoáng thấy cái bóng nữ ló đầu ra, cả bọn mặt tái mét, lập tức dẹp sòng…

…Con Hà p 409 có thói quen tắm vào buổi sáng, 4h45 mỗi ngày tụi e xuống tập thể dục xong lên phòng là 5h30 ,thay đồ quân sự xuống dưới ăn sáng là khoảng 5h45. vào h đó mọi người đều đi xuống ăn sáng. Tuần thứ 3, như thường lệ nhỏ H để cái tai nghe trên khăn lau đầu xếp gọn gàng ở cuối giường, 5h45 nó đi tắm, lúc ra không thấy cái tai nghe đâu( lúc đó trong phòng không có ai), lục hoài không thấy tưởng mấy đứa trong phòng chơi khăm nên nó xuống dưới hỏi thì mặt đứa nào cũng ngơ ngác nói không biết, nghĩ là chiều tối thế nào tụi nó cũng trả nên thôi, đến chiều hết h hành chính về phòng tìm hoài vẫn không ra kể cả lục ba lô của mấy đứa kia, chỉ riêng con Thủy phải đi lấy phiếu ăn nên chưa về phòng nên không dám lục ba lô nó. Con H coi như mất tai nghe về mua cái khác nên không tìm nữa, đến khoảng 11h tối con Thủy thấy đói nên lục tô trong balô ra nấu mì ăn thì thấy cái tai nghe trong tô (con Thủy tính hiền lành lại chẳng có khiếu chơi khăm ai bao h), mặt đứa nào cũng đực ra, mạnh đứa nào đứa nấy xách gối, mền qua phòng e ngủ ké. Lại khi qua phòng e cũng chẳng được tha, ngủ được 2 -3 hôm thì chẳng có chuyện gì xảy ra vì phòng 13 đứa( 3 đứa p409 qua 410 ngủ ké) tụi nó định bụng hôm sau về lại phòng ngủ, thì cỡ 1-2h sáng chỉ còn 2-3 đứa thức nt vs ox thì nghe tiếng nước chảy đều giống tiếng nước của vòi sen( chỉ có bức tường mỏng ngăn cách phòng tắm với nhà chính mà 3 đứa thức lại nằm sát vách nên nghe rõ mồn một, con Ý nghe rõ nhất nên dậy mò ra nhà tắm xem, đến khi mở cửa thì không nghe tiếng nước nữa mà cũng chẳng thấy ai trong phòng tắm, sợ quá nó chạy ù lên nằm xuống trùm chăn kín mít 2 đứa kia hỏi không chịu trả lời đến hôm sau mới kể lại cho mọi người nghe, p409 lại đòi trở về chốn cũ.

Tuần cuối cùng như mọi khi cuối ngày thầy điểm danh vắng nhỏ Nhi p509, hỏi ra mới biết là nó sợ chịu hết nổi nên xin thầy cho về nghỉ 1 ngày rồi lên lại! Trước khi tụi e được thả chuồng 1 ngày, tụi e đang ngồi nghe kể truyuện ma thì nhỏ bạn nó sực nhớ lại kể cho tụi e nghe vụ bắn súng buổi sáng tuần thứ 2, 4 lớp trưởng ngồi ở bãi cỏ gần thao trường xem thầy bắn rồi về chỉ lại cho các bạn, lúc đó con Nhi ngồi xéo cách nhỏ T chừng 3-4 bước chân, chợt quay qua con T nó thấy bóng mờ mờ 1 người đàn ông đang chống 2 tay lên vai con T, tự nhiên ông thầy quát lớn ” thôi bắn” thế là cái bóng biến mất …

Còn bên khu nam hơi xập xệ 1 chút là vì trường mới chỉ xây cho bên nữ xong, nguyên 1 dãy nhà dài khỏang 180m cách nhà nữ 1 khoảng đất trống toàn cây cỏ, sình lầy, do thầy Khoa quản lí, e chỉ xin kể chuyển xảy ra với mấy thằng nam lớp e thôi chứ mấy lớp khác thì e không biết. Mỗi buổi tối từ 9h trở đi là bắt đầu phiên gác đêm, mỗi phiên từ 3-4 người, tuần thứ 2 , ba thằng nam lớp e được xếp cùng ca mà lại vào lúc 2-3h sáng, vừa lạnh lại không 1 bóng người, 3 thằng đều sợ nhưng đành ngậm ngùi thay phiên nhau đi tuần từ đầu đến cuối dãy nam( đại đội 3), thằng Khải xung phong đi trước, đi 1 hồi chẳng có chuyện gì xảy ra nó cũng bớt sợ , đến gần cuối dãy nam nó bị bóp đít, vừa lạnh vừa sợ, định bụng quay lại chửi, nhưng đến lúc quay lại thì chẳng thấy ai đâu( trường e toàn đất trống cỏ thấp lè tè nên cũng chẳng có chỗ mà nấp), thế là nó co giò chạy thục mạng ra chỗ 2 thằng cùng lớp, chạy đến nơi không kịp nghỉ ngơi nó kể lại cho 2 thằng nghe, xong 2 thằng nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, thế là thằng Tín mới kể lại chuyện tuần đầu tiên mới chỉ có 2 tụi nó trực, 1h sáng, lúc đang ngồi đối diện khu nữ tự nhiên thấy cái bóng trắng nữ chạy trên hành lang lầu 3(không có người ở), tưởng giờ này có đứa trốn ra ngoài chơi( 9h30 là h giới nghiêm), 2 thàng định soi đèn pin chọc chơi, nhìn kĩ lại thấy nếu là người chạy bình thường sẽ thấy cái đầu nhấp nhô, nhưng ở đây cứ như là bay là là đến cuối dãy không rẽ trái mà tự nhiên biến mất( tòa nhà nử hình L), kể xong 3 thằng ngồi chụm lại không dám đi tuần nữa chờ hết phiên trực là chạy ngay về phòng ngủ. Sáng ra ngồi kể chọc ông thầy Khoa chơi, ai dè mặt ổng nghiêm lại kể lại sự tích ngày xưa, lúc trong khu học viên không có ai( cách 1tuần mới có khóa học) ông thầy buộc phải trực ca từ 9h tối đến 5 h sáng, lúc đang đi rảo xung quanh ổng cảm thấy lạnh sống lưng xong còn có cảm giác như bị ai khều, chọt dô người, biết là bị ma chọc nên hơi sợ nhưng vì thiếu ngủ ổng điên tiết lên chửi”Đm! có để yên cho t làm việc không?” thoạt nhiên lát sau không bị quấy phá nữa. Ông thầy kể xong thằng nào mặt không còn hột máu tản ra ngay, đêm nào cũng rủ nhau cả 4-5 đứa trực chung cho đỡ sợ…

…Ở quân sự thì chắc các bác ai cũng biết casino là không thể thiếu đối với bọn e. Đám con trai cũng vậy, đêm nào 12h trở đi là các thầy về phòng nghỉ ngơi nên đám 6 đứa leo lên tầng trên ngồi đánh bài. Lại đúng tuần thứ 3, trước khi lên tầng trên thằng Tín nhớ rõ là đã đem theo đtdđ lên rồi, chơi được 1 lúc chẳng thấy đâu mà trong lúc chơi nó còn nt cho bạn nữa, xong bỏ vào túi mà trời tối cũng chẳng thằng nào khùng đi chơi trò giấu đồ, cả đám kháo nhau đi tìm, tìm ở trên không có, thằng T leo xuống tầng dưới tìm thì thấy cái đt nằm ngay ngắn ở đầu giường của nó. Chẳng nói chẳng rằng, tự động mấy thằng dẹp sòng chui vô mền nằm im re. À, lại thêm chuyện này, của cá nhân e luôn các bác, tối hôm đó là tuần cuối cùng nên bọn e hoạt động hết công suất vào ban đêm. Chơi được 2 tiếng thì nghỉ giải lao, trong lúc tụi nó đi đánh răng còn mình e “cô đơn” ở tầng trên, buồn buồn nhìn ra ngoài tự nhiên e thấy trên kính của cửa ra vào có hình người đàn ông mặc áo sọc ngang trắng đen tóc chẻ 7/3, nhìn thì chưa để ý, e giật mình nhìn ra lại thì không thấy đâu nhìn vào bên trong thì toàn mấy đứa con gái, mà nhớ lại thì 9h30 h giới nghiêm e chạy ra ban công nhiều chuyện thì lúc đó ông thầy đứng ở tầng 3 thổi còi mặc áo thun xám, sáng ra tập thể dục cũng vậy, ngoài ra thì chẳng có thằng nam nào bén mảng qua được vì có người trực cầu thang Tụi nó vừa bước ra thì e hỏi có thấy ông nào đứng ngoài cửa không thì tụi nó lắc đầu, thế là mất hứng, cả bọn hỏi e hoài mà e sợ tụi nó loạn lên thì khổ nên kêu cả đám đi ngủ luôn không chơi nữa. Sáng sớm tập thể dục xong bọn e về phòng thấy con Ngân ngồi bần thần như người mất hồn, hỏi nó có chuyện gì thì nó hỏi ngược lại tụi e ngày âm, nguyên đám liền chửi nó điên hay sao tự nhiên ở quân sự hỏi ngày âm chi, thì nó mới kể ra đêm qua nằm mơ thấy thằng bạn dắt tay nó 2 đứa đi vòng vòng trường, bỗng thằng bạn nói”…ngày nữa là 49 ngày của… đó Xíu(tên ở nhà của N) nhớ về nha”(sr các bác e quên cả tên lẫn ngày rồi), cái tự nhiên con Vân anh nhớ ra ngày âm, rồi con N ngồi nhẩm tính thì đúng y chóc lời thằng bạn nói, hỏi ra mới biết bạn đó mới bị tai nạn giao thông chết mà trước đây nó thích con N lắm đến nỗi mà cả nhà ai cũng biết và quí con N lắm, nhưng lúc đó con N có bồ rồi nên chỉ xem nó là bạn, e chợt nhớ ra chuyện hôm qua nên chờ 2 đứa quỷ sợ ma nhất phòng đi tập bắn súng thì hỏi mới biết là không phải vì bạn nó là tóc kiểu Hàn(dài) chứ không như… cả bọn chưa hoàn hồn chuyện vừa rồi lại nghe e hỏi ấp a ấp úng xanh cả mặt, vừa sợ vừa tò mò nên tụi nó bắt e kể lại, kể xong, buổi tối e đánh răng vào đã thấy 4 cái giường xếp sát nhau, 4 đứa dưới nằm ôm nhau ngủ, bật đài FM ầm ĩ cả phòng…

Kết thúc đợt quân sự, tưởng thoát được mớ chuyện hãi hùng, sau khi được tám thả ga vs mấy bà “hàng xóm” chờ con( đại đội e bị phạt do đêm qua có đứa giấu thầy mang bia lên phòng), mẹ e còn bonus thêm ” hồi nãy 8 với 1 bà có nhỏ con gái người xơ xác, ở tầng 5(khu qs), không biết phòng nào mà lúc tối nó ngủ, có mình nó đang ôm cái gối ôm( loại nhỏ) thì bị ai kéo xuống dần dần, con nhỏ nhìn xuống chân không thấy ai sợ quá giật cái gối lên phủ chăn kín người nằm co ro như uốn ván, không dám hó hé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận