Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Ở Quê – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện Ma Ở Quê – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện1.
Chuyện này nó xảy ra ở quê,nên em lấy tên như ở trên nha các thím.
Thôi không nói nhiều nữa,vào vấn đề đây.
Một câu chuyện do ông út “em của ông ngoại” em kể lại,theo ông thì vào những năm 1979-1980 sau chiến tranh biên giới tây nam pol pot-Khmer đỏ thì ông em cũng thuộc dạng khá giả vì còn nhiều đất đai và có cả trâu bò.Thời đó đa số là cấy lúa,còn đất thì phải bắt trâu kéo cày chứ chưa có máy cày phổ biến như bây giờ,vì vậy mỗi lần chuẩn bị cấy lúa thì ông út em gánh nhiệm vụ đánh trâu đi cày đất cho kịp vụ cấy,ruộng thì nằm cách nhà khoảng hai cây số,nên mỗi lần đi cày là tầm 3h sáng phải thức dậy tắm rửa cho trâu rồi dẫn trâu vào ruộng sớm cho mát,vào đến ruộng thì nấu cơm ăn đến khoảng 5h sáng mới bắt đầu cày.Ở trong ruộng thì cũng có cái chòi nhỏ có cả nồi niêu,gạo,khô mắm,nói chung là gần như đầy đủ các món ăn chơi” nói trước để đỡ ăn gạch là ko có ti vi,tủ lạnh,điều hòa và những thứ xài bằng điện đâu nhé”,Xung quanh chòi thì xoài ổi đầy đủ rất mát mẻ.Còn chuyện cày đất mà lòi lên xương và sọ người thì ông út em bảo gặp như ăn cơm bữa,chắc có thím đang thắc mắc là tại sao lại có xương và sọ người ở dưới đất thì em xin giải thích đơn giản là : Năm 1975-1978 có nạn diệt chủng của pol pot,chúng bắt và giết rất nhiều những người dân vô tội của Việt Nam ta,theo em nghe kể lại là nếu bắt được con nít thì chúng nắm lấy hai chân và xé ra làm hai,người lớn thì chúng chặt đầu rồi tay chân ra thành từng khúc,có khi hứng thú thì chúng lấy dây cột vào hai chân rồi cột vào hai con trâu,sau đó đánh cho mỗi con chạy một bên cho đến khi người ta bị xé tét ra chúng mới chịu.Xác thì chúng lấp đất rất sơ xài,và đó cũng là lí do mỗi lần cày đất lại thấy xương và sọ người.
Hôm đó cũng như thường ngày,ông út em cũng đánh trâu đi cày,nhưng mà gặp ngày mát trời nên người và trâu rất sung,mãi cày đến mặt trời khuất bóng ông mới cho trâu nghỉ,thấy đã muộn cộng thêm phần mệt mỏi nên ông út quyết định cột trâu trước cửa nhà và ngủ lại sáng ra cày sớm luôn cho khỏe,dù sao cũng cơm gạo đầy đủ,với lại cho trâu ngủ ở ngoài một đêm chắc cũng không sao.
Đêm đó nấu cơm ăn xong ông út em trải chiếu dưới đất ở giữa chòi,trâu thì cột phía trước cửa,cánh cửa đóng bằng vách ông út em mở toang ra để tiện dòm chừng hai con trâu.Đêm đó hai con trâu cứ giậm chân,mủi thở khì khì,chúng dùng sừng chém xung quanh như có ai đó đang chọc,ông út em nghĩ là trâu cột lạ chỗ nên có hiện tượng như vậy là bình thường,và tiếp tục đi ngủ.Đến nửa đêm thì tiếng hai con trâu giậm chân và thở khì khì càng lớn hơn,đang ngủ quay mặt vào trong nghe vậy ông xoay người ra nhìn hai con trâu thì bổng dưng qua ánh đèn dầu loe lét ” giống như bóng đèn ngủ trong phòng vậy” ông thấy phía ngoài mùng,cách mặt ông khoảng một mét có cái đầu bê bết máu,tóc bù xù,miệng há to giống như bị xé,hai mắt trợn trắng nằm dưới đất song song với ông nhìn ông chằm chằm,tuy không phải người yếu bóng vía nhưng thấy cảnh đó ông cũng giật bắn mình,rồi bật dậy thật nhanh,vớ lấy con dao phay ông để bên cạnh chém thật mạnh về phía cái đầu,cái đầu thì biến mất,chả bị sao,chỉ có cái mùng của ông út em bị dao chém đứt một đường dài.” Viết đến đây mà da gà em nó nổi đầy cmnr,các thím đọc cũng nhớ nhìn xung quanh nha,an toàn là trên hết” Ông út em cầm cái dao phay trên tay chạy nhanh ra ngoài sân cũng chẳng thấy gì,xung quanh cái chòi của ông út thì đâu còn chòi của ai nữa,chỉ có vài cây xoài và vài cây ổi đứng sừng sững thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió.Vậy là đêm đó ông út một tay cầm cây đèn dầu,một tay cầm con dao phay ngồi gần hai con trâu cho đến khi trời sáng,và những ngày sau khi cày đến tầm 17h là ông thả trâu ,đóng cửa chòi và lùa trâu về chứ không hề ngủ lại nữa.
Chuyện 2.
Gần nhà em lúc trước có anh T ,tầm 32,33tuổi,anh ta có vk và một con,vk anh T thì phụ bán quán cơm,anh T thì làm phụ hồ ở huyện củ chi TPHCM,mỗi tuần anh điều gởi tiền về nhà,1 tháng anh về thăm nhà hai lần.Hôm đó ba mẹ và vk anh nhận được đt từ TPHCM gọi về báo là anh T đã bị tai nạn chết do xe đầu kéo cáng ngang qua đầu .Cái đêm mà chở xác anh T từ Tp về thì hàng xóm xúm lại rất đông,anh T chỉ còn cái mình,không có đầu,nhìn rất xót,sau đám tang thì anh T được chôn cất gần con đường chính của xóm em,cách nhà anh ấy khoảng 50m.Những ngày đầu mới chôn thì chả sao,nhưng qua ngày mở cửa mả thì những người đi chơi về khuya mỗi lần về ngang điều thấy có cục lửa đỏ to đùng bay chầm chậm từ cái mả bay về nhà của anh T rồi bay vòng vòng nhà.Có ôg hai N ,hôm đó mãi đánh cờ tướng đến gần 12h đêm mới chịu về,khi về ngang nhà anh T,qua ánh đèn trong nhà chiếu ra, ông thấy có cái bóng trắng không có đầu cứ đi qua đi lại trước cửa nhà,ông hai N hiểu ra vấn đề nên xách dép lên và cắm đầu chạy mà không cần nhìn lại phía sau.Lúc đầu có vài người kể lại nhưng mẹ anh T không tin,nhưng ngày càng có nhiều người nói bà ta mới chịu đi thầy.Mẹ anh T kể lại là lúc đi bắt hồn anh T về thì anh ấy nói muốn về thăm nhà,ba mẹ,vk con,nhưng nhà có thờ cúng nên không vào được,chỉ đi vòng vòng ở ngoài,sau ngày đó mẹ anh T có mới thầy về nhà để cúng và làm lễ cho anh ta sớm được đi đầu thai.Kể từ đó cho dù đi khuya ngang mả của anh T cũng không còn thấy gì nữa.
Hết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận