Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Ở Nhà Em – Tác Giả Vợ Hít Le

Chuyện Ma Ở Nhà Em – Tác Giả Vợ Hít Le

Và đây là câu chuyện tiếp của nhà em.
Từ sau khi con ma nữ đó đi rồi thì mẹ em cũng hết bị chọc, bọn em cũng ko còn nghe tiếng động lạ, tiếng té cầu thang hay tiếng chân đi lại nữa. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tình hình là lúc buổi trưa vì nóng quá nên em xuống ngủ trong phòng ba có máy lạnh mát mẻ. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe cái rầm, giật mình bật dậy thì thấy cánh cửa phòng mở toan ra.. Vậy là lúc nãy nó bị va đập nhưng mà em nhớ lúc nãy em khóa cửa rồi mà Biểu tượng cảm xúc frown Em nghĩ thầm quái lạ, hay con ma nữ nó vẫn còn trong nhà mình. Nghĩ tới đó ớn lạnh phóng một phát ra tới cổng luôn, lúc đó trong nhà chẳng còn ai mới đau. Em định bụng về kể mẹ nghe, nghe xong mẹ em nói hôm qua mẹ đang coi phim tự nhiên nghe tiếng ai bước chân lên cầu thang. Nhìn lên thì thấy một nguời đàn ông mặc áo xanh đang đi lên cầu thang, lên tới lầu thì ổng biến mất. Mẹ em tưởng trộm nên chạy lên bật đèn coi thì ko thấy ai ngoài 3 đứa em đang ngủ mất xác. Sợ quá mẹ ai chạy vô nói ba nhưng ba ko tin, nói chắc mẹ bị hoa mất.
Còn lần khác anh em đang ngủ, tỉnh dậy thấy có ông nào đang dí sát mặt vào cửa kính nhìn chằm chằm anh em. Anh em tái mặt gọi 2 chị em em dậy nhưng nhìn lại thì chẳng có ai hết. Chị em thì bị ghê hơn, bữa đang nằm nhắn tin mà nằm trong trạng thái đắp mền, thì cảm nhận cái mền nó cứ từ từ tụt xuống, chị em kéo lên thì từ từ nó lại tụt xuống. Mà ko hiểu sao lúc nó chị em cứng ghê quát lên: “mệt quá chọc quài nha”. Nói xong thì ko còn thấy gì nhưng đêm ngủ nằm mơ thấy một ông mặt mày dữ tợn quát: “ra khỏi chỗ tao ngay!” Chị em bật dậy thì ko thấy ai, chỉ thấy 2 anh em đang ngủ khò..
Mẹ em lần này quyết định mời Cha xứ về làm phép ( nhà em theo đạo Công Giáo) thì ko còn thấy gì nữa. ..
Câu chuyện của em đã loạt bỏ 1 phần nào đó vì liên quan đến vấn đề riêng tư, và em xin dừng tại đi.. Lần sau em sẽ kể cho mọi người về chuyện chị họ em bị quỷ nhập, có thật và được rất nhiều người chứng kiến. Nhưng vì liên quan đến tôn giáo nên mong mọi người đọc và ko dùng lời lẽ xúc phạm.
Hẹn gặp kì sau…
Linh hồn quỷ ám …

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận