Home Truyện Ma Hay Chuyện Ma Ở Quê Ngoại

Chuyện Ma Ở Quê Ngoại

Hồi lúc nhỏ, có lần về quê ngoại ở Bến Tre thăm mộ, mộ của ông bà cố ngoại mình phải đi tít vào Mỏ Cày khá là xa, xe chở vào đến Mỏ Cày rồi còn phải đi ghe vào cái cồn thì phải. Xe đến ban sáng nhưng bận chào bà con nên đến 3 4h chiều mới đi thăm mã đc. Đường vào trong khu mã cách chỗ đỗ ghe tầm 2 km, vì ông bà cố mất lâu lắm rồi nên mã nằm tận trong sâu, phải đi ngang qua những cái mã khác mới xây. Bận đi thì trời vẫn còn sáng nên ko có gì. Nhưng mà lúc trở ra thì… nhắc tới đoạn này mình còn thấy hãi

Khi cúng kiến xong xuôi thì cũng hơn 6h chiều, rồi xoay ngược trở ra, mà cái thời đấy ở đây vắng hoe, chả có đèn điện. Lúc đó mình đang đi giữa ba với mẹ, cậu dì anh em cũng đông lắm, tầm gần 20 người, đang đi lơn tơn thì tự dưng nhìn lên trên ngọn dừa (chả hiểu sao đang đi mà giật ngược cái cổ lên nhìn tít lên ngọn dừa) thấy có 1 cái bóng trắng đang ngồi vắt 2 chân xuống, mình cứ thế mà nhìn, rồi trông xuống thấy cả nhà mình đi trước mặt, mà ko biết rằng mình vẫn còn đứng ở đấy, muốn hét lên mà cái miệng cứng đờ, ba mẹ mình thì cứ vô tư mà đi

Mình cứ đơ người ra như thế đến khi mọi người quẹo vào ngã khác, mất dạng thì mình mới bình thường lại được, khóc um lên, đc tầm 5p sau thì thấy mọi người quay lại tìm, bảo mình đang đi chung mà sao tự nhiên mất tiêu rồi chạy lại đây ngồi khóc (?!)

Chuyện Thứ 2 :

Truyện của em kể là thật 100%, phải nói là em cũng là thành phần k sợ mấy chuyện lăng nhăng lắm, xưa thì sáng xem phim ma, tối nằm nghe truyện ma, có ngày cả nhà em đi chơi 10h chưa về, nằm nhà 1 mình chán, lại mở truyện ma lên nằm nghe, như kiểu nghiện vậy.

Em cũng thích thể thao, sáng nào cũng 4h là dậy chạy bộ qua 2 nghĩa địa mà chưa bao giờ sợ, có lần nằm mơ thấy 1 đứa bé bị 2 con ma ăn thịt sau 1 cái mả trong 1 cái nghĩa địa em chạy qua, sáng hôm sau, lúc đó tháng 10, trời đầy sương, em chạy bộ qua nghìa địa đầu tiên và nhớ lại giấc mơ tối qua, thế là chạy 1 mạch vào xem có đứa bé nào k

Nói thật k hiểu tại sao em rất tin vào những giấc mơ của mình vì 5-6 lần em nằm mơ có người chết là kiểu gì hôm sau trong làng có người đi, lần nào mơ 2 người hôm sau cũng nghiệm luôn, nhưng hôm đó thì k thấy đứa bé nào cả.

Nhưng rồi 1 hôm đang ngủ, em bị bóng đè, k cử động, k nói đc, nhưng vẫn quay đầu qua lại đc, em quay qua phải thì thấy thằng bạn đang ngủ nhưng k mở miệng gọi nó đc, quay lên thì thôi rồi, thấy 1 con ma tóc dài, mặt mũi nhìn khiếp người đang ngồi trên ngực em, nó nhìn em cười nhăn nhở, vốn k sợ ma, và cũng biết nguyên nhân bóng đè là do để tay lên ngực, máu k thông nên em quay đầu qua trái, nhắm mắt ngủ tiếp, lát sau vấn k cử động đc, lại nhìn thì vẫn thấy nó nhưng k cười nữa, em nản luôn, lại quay sang trái ngủ tiếp, sáng dậy thì k sao.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận