Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma ở quê – Tiểu Phong

Chuyện ma ở quê – Tiểu Phong

Đọc truyện ở page hoài nên hôm nay mình cũng xin đóng góp 2 chuyện,thật ra cũng ko sợ lắm nhưng mình rất tin những yếu tố tâm linh và văn mình ko có được hay,mong các bác thông cảm

Chuyện thứ nhất: Ma gọi

Việc xảy ra cũng được 2 năm rồi. Hồi đó ở làng mình có 1 cô sửa nhà,xây thêm tầng,vì không xem ngày nên chọn trúng ngày sát chủ để xây,sau đó lúc cái nhà đó đang đập thì tự nhiên ngõ đấy bị cháy hết dây điện,mọi người đang phá tường thì chạy ra xem,cả cô đó cũng ra,thế mà ko hiểu sao,tự nhiên cô ấy quay vô nhà một mình,ko ai biết,lúc sau nghe thấy cô ấy hét thì mọi người chạy vào. Nguyên cả cái tường đè lên người cô ấy,nghe nói chết thảm lắm,ai cũng thương,mà cô này chết thiêng lắm,hôm cô chết,buổi sáng cô có đứng nói chuyện với mẹ mình,vì mẹ mình và cô cũng chơi với nhau,mà cô này hiền lành lắm. Cô mất được đúng 3 ngày thì vào một buổi đêm,lúc đó mình học lớp 12,mà lớp 12 thì hay phải học khuya,đúng 12h mình đi xuống nhà đi vệ sinh thì tự nhiên cứ nghe thấy tiếng có người gọi mẹ mình “Chị D ơi,chị D ơi” mà mình ko hề nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng xe máy,tiếng gọi như người bình thường chứ ko có rùng rợn gì hết,nhưng cứ như xa như gần. Nhờ ham đọc truyện ma và là fan ruột của page “Bên kia của sự sống” nên mình cũng đoán là ma,mình ko có thưa,vẫn đi wc bình thường,nhưng tự nhiên nhớ ra mẹ mình nên mình vội vàng chạy lên thì đúng lúc mẹ mình chạy xuống,xong mình có hỏi mẹ mình là “mẹ nghe thấy à? mẹ đừng có thưa,ma gọi đấy” mẹ mình lúc ấy tái mét mặt vì cũng nhận ra giọng ai @@ hôm sau mẹ mình có kể là cả ngày hôm ấy mẹ cứ lạnh toát hết sống lưng,làm gì cũng bồn chồn như có người nhắc ý,chắc các cụ nhà mình nhắc nhở. Mà cô này mất một tuần xong cứ đi qua đi lại trên tầng 2 chỗ mà cô ấy bị tường đè,em chồng cô ấy kể vậy đó.

Chuyện thứ 2:
Chuyện này là do mình gặp, lúc ấy mình học lớp 11,mình có đi sửa quần áo,tính mình thì hay lười,mai phải mặc khai giảng mà hôm nay mới sửa,nhà cô sửa quần áo lại ở sâu tít trong cánh đồng làng,mình đợi cô ấy sửa xong về cũng đã gần 11h rồi,đi một mình nữa chứ. Lúc mình đi được nửa đường thì thấy một người đàn ông mặc áo trắng cứ lầm lũi bước đi,đi còn ko phát ra tiếng động (,nói thêm là chỗ đồng làng mình có 1 cái gò đất,nghe nói ngày xưa bọn Pháp chôn sống 1 cô gái làm thần giữ của,thiêng lắm,nhiều ma). Khi người đàn ông đi qua thì mình cũng không để ý lắm,vì nghĩ chắc ai đó ra đồng buổi đêm thôi,đi được một đoạn,đến chỗ mấy con chó thì cứ thấy bọn nó gầm gừ,tự nhiên có 1 luồng gió lạnh thổi qua,mình cũng thấy thốn thốn rồi,quay lại nhìn thì…Trời đất ơi,cái ông đó đang đuổi theo mình,mà đuổi ko phải là chạy mà là lướt nhé! Bóng trắng nhoè nhoẹt cứ lao vun vút,lúc ấy khỏi phải nói mình sợ thế nào,ba chân bốn cẳng đạp xe trối chết,đạp điên cuồng luôn,vừa đạp vừa khóc,miệng lẩm nhẩm niệm kinh,và mình cũng ko dám quay lại,về đến nhà thì vứt luôn xe ở ngõ chạy vào gọi mẹ mở cửa rồi khóc tu tu,may sao không bị bắt lại giống trong phim kinh dị @@
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình,rảnh rảnh mình sẽ post thêm vài chuyện mà người thân mình gặp,chúc các bạn cuối tuần vui vẻ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận