Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Ở Vĩnh Long – Tác Giả Trân Max

Chuyện Ma Ở Vĩnh Long – Tác Giả Trân Max

Nói chung đọc truyện ma trên page và theo dỏi cũng lâu nên mình có câu chuyện như tâm linh muốn góp cho mấy member đọc thôi…
Mình ở CĐ-LA
Nhưng chuyện này xảy ra ở Vĩnh Long-Cần Thơ
-Chuyện là vậy,hồi Tháng 9-10năm 2007-2008 gì đó,năm đó mình cũng còn nhỏ,thì chuyện xảy ra với nhà bác mình.
Bác mình thứ 7,nhà có 1nam 1nữ,nhà khó khăn nên anh H phải đi làm sớm lắm,16tuổi là đi làm theo cần.
Thì ngày đó,anh về phép chơi để làm gíây CMND luôn,,tối hôm trứớc khi đi thì anh ngủ nằm mơ thấy mình đi xuống biển.Hôm sau anh đi anh còn nói với Bác là Tối qua con nằm mơ thấy con đi xuống biển giống như trong phim Tây Du Ký
Thì bữa đó luôn,anh đi làm hình như ở Vĩnh Long thì phải, thì anh gặp nạn là bị cần cẩu sáng trúng đầu rồi té sông trôi mất xác
Ở nhà biết tin,ai cũng sốc,cử một nhóm người xúông tìm kiếm,
Trong đó có bác4..Tiềm kíêm mấy ngày không thấy,thì đêm hôm ấy,bác 4 ngủ trên ghe thì nghe tiếng kêu. “Dậy.dậy đi” Bác 4 tỉnh lại thì không thấy ai,mấy người đi chung thì ngủ hết,bác mới ngồi dậy chăm điếu thuốc hút thì nhìn thấy bóng người chỉ về hướng sông đến Cần Thơ mà có cái chợ gì đấy quên tên rồi.
Thì hừng sáng đã dậy để nổ máy ghe đi tiềm,hỏi người dân gần đó thì họ nói Tối có thấy một cáí xác trôi, đi theo hứơng đó đến Cần Thơ khõang trưa thì nhìn thấy 1cái xác đã trương phình lên nằm úp mặt,lúc đấy thì mẹ anh H mới khóc và nói “Đúng nó rồi…cái quần này tui mua cho nó”. .Vậy là kéo cái sác vào bờ.Mẹ anh H khóc dữ lắm,máu trong tai anh rỉ ra,thấy vậy nên ngta đưa mẹ anh đi, và được bác sỉ phẩu thuật sác,không có dấu hiệu ám sát,anh H thì được quấn cả chục lớp nilon rồi tẩm liệm ở đó luôn mới đưa về Long An.
Về đến,thấy quan tài ai cũng khóc, có người đứng không nổi mà ngất đi.Quan tài thì để ở ngòai sân.
Chôn cất song thì còn làm lể gọi hồn gì nữa,ông thầy mới kêu là đi lấy nứơc ở chổ anh H chết về làm lể,làm lể thì ổng đổ nước ra cái thao, đốt nhang khấn vái gì đó thì trong thao từ từ nổi lên 2vạch máu đỏ mới ghê. Đêm hôm đó mình cũng ngủ lại nhà đó luôn,khõang 4h sáng gì đấy nhìn đồng hồ k nhớ rõ lắm,,thì nứơc lên tràn vào nhà,không khí nó lành lạnh lạ lùng lắm .,mình nhìn lên di ảnh anh H thì thấy anh hơi cươì,chíêc lư hương thì bùng lửa cháy….do còn nhỏ cũng không suy nghỉ nhìu chỉ nghỉ là do tàn nhan rơi làm cháy. :)) sau này mới biết không phải vậy.
Hết.Xin cảm ơn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận