Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma ở Vũng Tàu – Tác Giả Thu Niệm Niệm

Chuyện ma ở Vũng Tàu – Tác Giả Thu Niệm Niệm

Bữa có nghe người ta kể chuyện ma mà mình bị ám ảnh tới mấy ngày.

Chuyện là cách đây nhiều năm, tầm 2006, ông này đi ăn nhậu khuya khoắt mới về. Ổng nói bữa đó ổng xỉn lắm, lái xe máy thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc đi ngang Prodential ngã tư Nguyễn Văn Trỗi thì thấy có một cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài bóng mượt.

exorcism-women

(Khoảng năm 2006 ổng bảo mốt là để tóc đen ép thẳng nên không hề nghi ngờ gì cả)

Tại nhà trên viba nên phải quẹo, ai ngờ cái cô này giơ tay vẫy vẫy ổng.

Ổng tưởng là gái gọi cũng muốn chơi, tại có hơi men rồi.

Ổng tấp xe gần đó ngả ngớn hỏi là
” Em muốn đi với anh à? ”

Ai dè cô gái lại ngừng vẫy tay, sau đó cổ bắt đầu uốn éo… Uốn éo dẻo đến đáng sợ luôn.

Ông này kỳ quái nhìn, khuôn mặt cô gái rất nhợt nhạt, ổng nghĩ là do nó trắng quá mới thế xong rồi quét mắt xuống dưới mới thấy dưới lớp váy cô gái này hình như không có chân.

Ổng nói lúc đó ổng sợ toát mồ hôi, may mà lúc đầu ngáo ngáo quên tắt máy xe mới dễ dàng phóng đi.

Ổng sợ cô gái không rõ ma hay người kia nghi nên lấy hết sức bình sinh nói là :
” Thôi, nếu em không trả lời thì anh đi đây. ”

Nói xong liền phóng lẹ.

Mình nghe cái đoạn cô gái uốn éo mà nổi da gà.

Hồi đó cũng có nghe trên núi viba có một cái chùa, bà này lên khấn xong rồi ngồi nghe kinh luôn.

Ngồi tới khi buổi giảng kết thúc, bà này mới có điện thoại nên chạy ra ngoài nói chuyện.

Lúc vào chùa lấy túi để về, bà này tự nhiên thấy mặt mấy người trong chùa ai cũng xanh lè hết…Từ sư cho đến người nghe…
Bả sợ quá bỏ chạy luôn.

Mình chưa vào hết mấy chùa ở viba cho nên qua câu chuyện này cũng rất hãi…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận