Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma quê tôi rạch giá P2 – Tác Giả Út Tý

Chuyện ma quê tôi rạch giá P2 – Tác Giả Út Tý

Xin chào tất cả các bạn lần này mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện ma quê mình rạch giá phần 2 nhá ,
Mà trước khi vào chuyện mình xin lỗi các bạn đọc vì văn mình k dc tốt nên hay sai chính tả tại vì từ lúc mình nghỉ học tới giờ cũng mười mấy năm rồi ít viết chữ nên quên chính tả hết rồi mong các banh đọc thông cảm cho mình nhé , thoii mình không dài dòng nữa mình xin vào chuyện đây..!

gap-ma-o-truong

Quay về thời đó vào khoản năm 1995-1996
Năm đó mình khoản 5-6 tuổi , thời đó quê mình nghèo lắm , nhà toàn là nhà lá có nhà người ta làm bằng đất rơm nữa các bạn ạ , mình nhớ lúc đó cạnh nhà mình có chú tên là H bên hông nhà chú có cây dừa , mà ngộ lắm các bạn cây dừa không bao giờ có trái cả , mặc dù cây vẫn to vẫn ra buồng và có bông , nhưng tới khi đậu trái được khoản hơn ngón tay cái thị lại rụng hết , và cũng nhiều người đồn rằng cây dừa đó có ma nên k bao giờ có trái cả, có nhiều người khuyên chú H là đốn cây dừa đó đi để như Vậy sau này không tốt cho gia đình đâu , chú H thì không tin với lại thấy cây dừa to và tơi tốt vậy k nỡ đốn bỏ , và thế nên chú H cứ để vậy.

Thời đó quê mình ai ai cũng nghèo nên đa phần là đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền lo ho gia đình , có mấy chú làm nghề mổ heo nên phải thức sớm 1-2h sáng phải đi tới lò mổ heo để làm , vì thời đó k có đèn đường nên quê mình ngừoi ta thường dùng dèn dầu hoặc đèn pin mấy bạn biết cây đèn pin thời đó chứ nó nhẹ hửng mà làm bằng nhôm phía trên có miếng kính có thể vặn ra dc .

Và khi mấy chú đó đi gần tới đoạn đường nhà chú H thì chợt nghe có tiếng một người phụ nữ ru con….!

À ơiiiiiiiiiiiiiii con ơi con ngủ cho ngoan.
Để mẹ đi kiếm , để mẹ đi kiếm…..đồ về con ăn….!

Rồi mấy chú đó mới thấy lạ khuya rồi mà ai thức giờ này để mà hát ru con vậy chèn, rồi có chua mới lắng tai nghe thì nghe thấy tiếng hát ru đó ngày cạnh nhà chú H , có 1 chú lấy cây đèn pin để mà gọi tìm xem ai mà hát ru giờ này chợt Chú đó gọi đến cây dừa ôi thôi cả đám thấy có một người phụ nữ ngồi gắt vẻ trên Tào lá mà ru con ha chân thì thòng xuống đung đưa từng nhịp , tóc nó thì dài thồng lòng k thấy cả mặt , cả đám sợ quá mới ba chân bốn cẳng mà chạy phát về nhà , qua hôm xau mấy chú đó điều ốm mê mang, Đến khi tỉnh lại mấy chú mới kể cho mọi người biết những gì đêm hôm đó họ đã thấy,

Rồi thì cả sớm mới keo nhau đùng đùng lại nhà chú H kể cho chú H hay và đề nghị chú H phải cưa cây dừa đó đi, nếu k cưa sau này sẽ rất nguy hiểm , đến đây chú H cũng k còn gì để phản bát lời đề nghị của mọi người đành cắn bụng nghe theo mà cưa bỏ cây dừa.

Lúc đó mình còn nhỏ nên lóc chóc và quạt lắm và thấy đông đông Là cứ tò mò chui vào xem , và cảnh tượng đó làm mình ám ảnh và nhớ đến bây giờ.
Lúc đó cả sớm quay qanh cây dừa có 2 chú cầm 1 cây cưa các bạn biết cây cưa thời đó k nó làm bằng gỗ có hình I viết hoa v và hai bên hông 1 bên Lag lưỡi cưa sắt và một bên Là 2 sợi dây kem xoắn nhau và nối từ đầu cây cưa đến cuối bên kia , cây cưa đó nếu cưa một cây to thì phải 2 người cưa mới được ,

Và khi 2 chú đó bắt đầu cưa thì bông dưng trời đang nắng chang chang thì lại có gió lớn thổi bay cả bụi đất kiến ai cũng ngheo mắt lại, thấy vậy 2 chú mới hối thúc nhau cưa , khi nháy cưa đầu tiên vào góc cây dừa thì có chất nước màu đỏ chảy ra cưa tới đâu thì chất nước màu đỏ đó cứ chào ra lang rộng Cả 1 Vũng , mọi người xung quanh ai nấy chững kiến cũng kinh hoàng , có người nói đó Là máu và kêu cưa lẹ đi để cho con ma đó chết. Mình thấy v sợ quá k giám xem nữa chạy về nhà mà tay chân vẫn còn run.
Sau cùng thì cũng cưa dc cây dừa đó ngã xuống và mn lấy dầu lửa đổ vào gốc cây dừa đó mà đốt, còn thân cây thì mn lấy đem cưa từng đoạn mà quăng xuống sông k ai giám lấy lại để làm thớt và làm cầu nữa , (các bann chưa biết quê mình thường lấy thân dừa làm cầu và làm thớt lắm vì sợ nên k ai dám lấy ).

Vắng đi 1 thời gian thì k ai thấy chuyện gì lạ nữa , rồi đến khi có 1 ngày , có người lại thấy hồn ma ru con đó lại xuất hiện trên cây rừa.

Để mình kể sơ về cây rừa quê mình nhá . Cây rừa đó rất to nó khoản 3 người ôm và nó có trai nhỏ nhỏ bằng đầu đũa khi chín ăn có vị ngọt ngọt và trên mấy tán của cây có mất trùm rễ thả xuống tới đất , hồi nhỏ mình với đám bạn thường ra nắm trùm rễ đó đu qua đi lại và leo lên hái trái ăn , và đặt biệt Là nó cách cây dừa có ma đó khoản 50m thôi,

Đợt đó có người lại nghe hồn ma trên cây rừa ma ru con k ai giám đi ngang đó nữa lũ trẻ tụi mình thì bị cha mẹ cấm k cho ra đó chơi nữa , nhưng tụi mình còn nhỏ mà biết gì nghe đó thì cũng dạ dạ thưa thưa thì cũng len léng rũ nhau ra đó chơi típ , và lần sau cùng mình ra đó chơi Là có đợt mình cùng đám bạn ở sớm lén chốn ra đó chơi vào buổi trưa , khi minh đang đu qua đu lại thì thằng L kêu mình ê T mày cho tao đu với m đu nãy giờ rồi , thấy v mình nhảy xuống cho nó đu , và khi tới lượt nó đi mình nhìn thấy ở đâu cả bầy xâu cả nghìn con v nó bò lúc nhúc từ trên thân cây xuống , mình thấy v sợ quá bảo thằng L , L ơi xâu kìa nhảy xg đi , nó mới ngước lên thì thấy cả bầy xâu bò gần tới tay nó , nó hoảng quá buôn 2 tay ra và rơi xuống , xui xẻo thay cho nó là lúc đó rơi xuống thì chân của nó đập mạnh vào phần rễ lồi lên của cây rừa nên Là chân nó bị rẩy , mình thấy v mới hoảng quá kêu máy đứa kia xúm lại kè nó về nhà ,
Khỏi nói các bạn cũng biết Là ba mẹ nó và ba mẹ tụi mình làm gì rồi mắng cho 1 trận te tua và bị ăn mấy cây goi trẻ vào mông nữa. Từ lúc đó k đứa nào giám ra cây rừa đó nữa ,

Vắng đi 1 thời gian vì đài tivi báo là sắp có bão vào , thời đó nhà mình có 1 cái tivi trắng đen , tivi mà muốn xem phải rà đài và đập bốp bốp mới có hình ấy các bác.

Và khi nghe tin có bão ai nấy cũng cúi cuối trong nhà mình không ai giám ra ngoài , mình nhớ rất rõ đêm hôm đó trời giông gió dữ lắm và còn sấm sét nữa ,vào khoản nữa đêm nhà mình đang ngủ thì nghe 1 cái gầm ai nấy cũng giật mình tỉnh dậy hết , ba mình mới nói làm gì mà sét đánh đó qua trời đó giờ mới nghe sét đánh mà to đến v giật mình luôn.
Và sáng hôm sau khi mình thức dậy thì nghe ông ào ở trước nhà thấy vậy mình mới lôi côi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt ra xem sao lúc mình ra mình thấy cả dám người bu quanh gần cây rừa mà mình nói ngộ ủa cây rừa đâu mất tiêu rồi, mình mới chen vào xem thì thấy cả thân cây rửa bị trẻ làm đôi và bứng cả rốc rễ lên luôn , có người nói chắc là con ma bị trời đánh r nên cây rừa mới bị như vậy.
Và cứ như v thì k còn ai thấy chuyện gì lạ sảy ra nữa………..!

Và sau đây Là câu chuyện đó ba mình kể lại ,

Quay lại trước tiếp thu , ông nội mình thì lúc đó cũng ngoài 40 rồi có vợ có 11 người con ba mình là kế út , lúc đó khi giải phóng miền nam thì nhà nước mới ra chính sách là tìm kiếm những người phản động vì lúc đó nhà ông nội mình có nhiều đất đai vì ông nội mình trước đó khai phá sậy và các bụi tre để cắt nhà , không biết sao có người ganh ghét thế nào đi tố cáo nói ông nội mình là phản động , rồi chúng tới nhà bắt ông mình bỏ tù , thời đó nếu ai tố cáo là bắt liền tụi nó k biết có hay không cứ bắt nhốt trước rồi tính , khi bắt nhốt ông mình bà mình và mấy cô chú bác của ba mình là chiếng này ông mình thế nào cũng chết chứ k sống nỗi vì khi bị bắt tụi nó đánh hành hạ kêu khai và nhận tội rồi tra tấn cho đến chết ,

Vắng đi hơn 2 năm thì ông mình được thả về , khi về nhai nấy cũng vui mừng , vì ông mình không chết và cũng từ đó ông mình thay đổi hoàn toàn , ăn chay niệm phật , và xây cả 1 ngôi chùa nhỏ tại nhà mà tu luôn , và cũng từ đó sớm mình có tên là sớm chùa. Ông tu được mấy năm thì ba mình lấy mẹ mình , và sinh ra dc chị 2 mình lúc sinh chị 2 mình ông mình thương chị lắm ẳm xuốt ngày và tắm rửa thay tả cho chị mình nữa chứ , thế nhưng chị mình được mấy tháng thì ông mình mất, ba mình kể nói ông mình mất thanh thảng lắm chỉ nằm ngủ rồi mất luôn chứ k bệnh hoạn gì,

Rồi có một ngày ba mình đưa võng ho chị mình ngủ mẹ mình thì đi nấu cơm gặt đồ , ba mình đang đưa thì bn ngủ , đang thiu thiu ngủ thì thấy ông nội mình về kêu ba mình thằng C con mày sắp té r kìa dậy mau , nghe v ba mình giật mình thì thấy chị 2 mình sắp té thiệt vội lại ẵm lên …. và từ lúc đó thì ba mình k thấy ông nội về nữa……..!

Và câu chuyện cuối cũng nghe ba mình kể lại

Chuyện Là vào thời lính nghuỵ khi lính mỹ đỗ xô vào miền Tây đến tỉnh của mình thì dân chúng đứng 2 bên đường để chào đó và hô hào,
Và bà cô út mình mà mình k biết bả vai vế sao nữa nghe ba mình nói thì ba mình cũng kêu là bà cô út,
Lúc đó bà út mình đang mang thai và trên tay cũng. Ẵm 1 đứa bé khoản 2 tuổi và dắt thêm 1 đứa nữa khoản 4-5 tuổi gì đó định Là đợi đoàn lính đi qua hết r dắt tụi nhỏ xuống sông tắm, lúc đó 2 bên đường đứng đông lắm , đoàn lính thì đi từ từ có cả xe tăng nữa ,
Và k hiểu sao cái thằng lính xe tăng nó đang chạy từ từ thì nó bn ngủ nó luổi thẳng vào ngay chỗ bà út mình đang đứng và cán chết gần cả chục người ngay cả mấy đứa nhỏ và cái thai bà mình đang mang cũng k sống nỗi,
Thế là đám lính đó cho 1 số tiền rồi kêu người nhà làm đám ma , đám ma bà út của mình ai cũng thấy thương tâm chết cả mẹ lẫn 2 đứa con,
Vắng đi 1 thời Giang thì không ai thấy gì bàn thờ bà út mình thì ba mình thờ , cho đến mấy chục năm sau lúc đó Là có mình rồi,

Cũng cạnh nhà mình có chú M em của chú H mình kể ở trên , ổng lấy v rồi có con r mà cứ thích đi uống bia ôm và chơi gái nữa , nhà thì nghèo mà làm bao nhiêu là đi nhậu bia ôm cho gái hết , vợ ổng thì sau khi sinh con thì ốm tanh ốm teo , thấy v vợ chú M mới qua nhà mình đốt nhang bàn thờ và xin và út mình số để đánh số đề, còn nói nếu chúng sẽ trả lễ cho bà út mình,
Qua hôm sau Vợ chú M trung số thiệt mà bả quên đi lời hứa của mình mà cúng trả lễ cho bà út mình, rồi bà út mình về hành vợ chú M tới nỗi hả dở sống dở chết còn nhập vào nữa chứ, thấy v mấy cụ già quanh sớm mới đi bẻ cành dâu đi vào mà quất vợ chú M , hỏi m là ai sao nhập xát con này mà hành nó v , bà út mình trong thân xát vợ chú M mới nói , nó qua nhà tao quỳ lạy tao rồi xin số rồi nói khi nào trúng nó trả lễ cho tao , tao cho nó trúng mà nó có trả lễ cho tao đâu.

Thấy v mọi người mới hiểu ra là tại sao bà mình mới hành vợ chú M đến v , nên có cụ kia xin tha cho Vợ chú M và nói sẽ kêu nó qua cúng kiến trả lễ cho bà út mình , thấy v bà út mình mới xuất ra , và khi xuất ra thân thể vợ chú M như người chết r vậy miềm như cộng bún , qua hôm sau vợ chú M khỏe lại mới đi chợ qua đốt nhang cúng kiến váy lậu xin lỗi bà út mình mới tha và k còn hành nữa ,

Và có lần ba mình nằm ngủ thì thấy bà út về báo mộng nói C ak vì tao chết khi mang thai với chết oan k đầu thai được , chỉ có 1 cách là người trong họ nếu chồng được cây chuối mà cấm cái đọt xuống đất đưa cái rễ lên trời nêu cấy chuối đó sống thì tao mới đi đầu thai được , rồi ba mình giật mình dậy kể cho mn trong nhà nghe ai nấy làm thử nhưng có cây nào sống được đâu….

Đến 1 thời gian sau khi ba mẹ mình k còn sống với nhau nữa ba mình thì được cô mình bão lãnh đi nước ngoài mẹ mình thì bán nhà bỏ đi, mấy chị em mình thì chị 2 chị 3 thì có gia đình, và mình thấy vậy mới mua một miếng đất nhỏ cho chị 3 mình rồi kêu mình về đó sống với anh chị 3 lúc đó mình cũng. 15-16 rồi vì thấy cha mẹ v mình buồn rồi đua đòi theo đám bạn ham chơi bỏ học ăn nhậu này nọ, thường đi qua đêm k về nhà , anh chịu 3 mình thì lúc đó có 2 con rồi , lúc mẹ mình bán nhà và người ta dở nhà cũ mình đi thì ba mình mới kêu là lấy thình bà út về nhà thờ, lúc đó vì lu bu nên anh chị mình k chịu đốt nhang cũng kiến để thỉnh bà theo về nhà mà cứ lấy đại đem về nhà , rồi mấy ngày sao bà mình bả hành cho nhà chị mình 2 đứa nhỏ bệnh mà phải nói sắp chết v , nhập viện mà bs nói là bị xốt thôi mà uống thuốc chích thuốc vẫn k hết , đâu gần cả tuần thì ba mình dt về nói đêm qua tao nằm mơ thây bà út , bả nói bả hành con của mầy cho chỪa cái tội k triệu cúng kiến mời thỉnh bả về thờ mà cứ cầm đại về nhà , bả thấy v bả nóng nên mới hành con bây đó , mau đem hình bả về nhà cũ rồi cúng kiến mời bà theo nghe chưa,

Anh chị mình thấy v làm theo , sau gần 1 tuần thì 2 đứa nhỏ hết bệnh và xuất viện, và sau này k còn thấy gì nữa ……..!!!!

Chuyện mình đến đây hết rồi cảm ơn các bạn triệu khó đọc chuyện của mình nhé , nếu thấy hay thì cmt cho mình ý kiến và mình sẽ kể câu chuyện Mộng Du của mình cho các bạn đọc, cảm ơn các bạn…!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận