Home Seo Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ

Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ

Review 10 Cuộc sống kim tiền – Căn gác âm u 1

Sáng tinh mơ, bầu trời quang đãng, tôi cùng thằng Lộc ăn sáng với gia đình nó, họ có nhiều câu hỏi đặt cho tôi và muốn giữ chân tôi lại nhưng tôi từ chối và xin phép ra về.

Bắt chuyến xe về lại Sài Gòn, trên xe tôi ngồi suy nghĩ vẩn vơ, về Sài Gòn rồi ra sao đây, kiếm tiền như thế nào ? Tôi đâu thể ở nhờ nhà thằng Lộc hoài, gọi là cái nhà cho sang chứ thực ra cũng như phòng trọ sinh viên, nhà của cô thằng Lộc để lại cho nó tạm trú.

Chuyến xe dừng lại ở chỗ nghỉ chân cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi. Tôi cùng thằng Lộc gọi hai đĩa cơm gà ăn cho ấm bụng thì thằng Lộc bất giác có lời đề nghị với tôi.

– Mày muốn kiếm nhiều tiền k ? Tao với mày cùng làm

– Gì ? Mày tính rủ tao đi bán hàng đa cấp hả ? – Tôi cười

– Không phải !

– Chứ sao ? Tao vốn chỉ có bằng cấp ba, lấy gì mà kiếm nhiều tiền ?

– Sao mày nghĩ ngắn vậy, mày có khả năng diệt trừ ma quỷ, vậy thì dùng cách đó mà kiếm tiền

Nó nói đến đây tôi mới nhận ra, quả thật, nếu tôi dùng quyền năng mình có được để kiếm tiền thì hốt bạc, nhưng tôi vẫn còn đắn đo gì đó không rõ ràng, tôi ậm ừ đồng ý.

Xe dừng lại tại bến xe Lê Hồng Phong, hai thằng lạch cạch đi lấy xe máy chạy về nhà thằng Lộc.

Thằng Lộc bắt đầu cái màn kinh doanh của nó, tôi công nhận nó rất giỏi, nó biến cái phòng của nó thành một nơi linh thiên ngay phút chốc, nó trang trí đủ loại bùa, rồi những câu chữ triết lí rất có thẩm mỹ, nó còn đặt một cái bàn gần trước cửa như bàn ghi danh, đăng kí vậy.

Nó mượn ở đâu một cái ghế xoat đem về cho tôi ngồi, rồi góp nhặt ở nhà mấy đứa bạn bàn ghế gỗ đã cũ

Nó cùng tôi sơn phết, tân trang lại bộ bàn ghế cho đẹp và mang tính huyền ảo, nó sắp xếp chỗ cho tôi ngồi sao cho nhìn bắt mắt, tạo niềm tin cho người khác.

Một ngày vất vả trôi qua, tôi cảm thấy nó thật sự quyết tâm với dự định này, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó khá lo lắng.

Đêm đến tôi nằm lim dim ngủ vẫn thấy thằng Lộc đang lọ mọ ở cái laptop, cứ nghĩ nó đang tìm tài liệu nào đó để học nhưng sáng ra tôi mới biết.

Nó dùng cách nào đó để giới thiệu tôi là một người chuyên việc trừ ma diệt quỷ và chỉ việc ngồi đợi khách hàng tới.

Ngày đầu làm việc tôi ngồi như thằng chết dẫm, nó thì cứ đi đi lại lại lo lắng vì chưa có một vị khách nào cả.

Một ngày nữa trôi qua và những ngày tiếp theo vẫn không có ai, chúng tôi dần dần chán nản, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt thằng Lộc còn quyết tâm.

Một ngày mới lại đến, tôi lại ngồi ở chiếc ghế ấy, thằng lộc vẫn cứ đi đi lại lại . Nhưng lần này khác, cuối cùng cũng có người đến.

Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đến tìm và hỏi

– Dạ…anh cho hỏi đây có phải là nơi có chuyên gia về tâm linh không anh ?

– Đúng ! Đúng rồi em ! – Thằng Lộc mừng rõ ra mặt

– Em có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, nhưng….

– Nhưng nhị gì em, cứ vô đây, anh sẽ giúp em hết lòng hết sức, bất cứ mọi chuyện tâm linh gì tụi anh cũng sẽ giải đáp giúp em- Nói rồi nó kéo con bé vào trong phòng và để con bé ngồi xuống, nó rót nước tận tình

Con bé nhìn tôi với ánh mắt e ngại rồi nói

– Thật ra…ở nhà trọ của hai chị em em, có gì đó lạ lắm, tụi em mới chuyển về được hơn 2 tháng thôi.

– Ừm ! Hai chị em thấy hiện tượng gì lạ ? – Tôi hỏi

– Dạ, căn gác, đôi khi tụi em thấy bóng của một người phụ nữ, rồi có lúc lại nghe tiếng khóc thê thảm nữa, đêm nào em hoặc chị em cũng đều bị bóng đè hết.

– Em đã tìm hiểu căn nhà qua chủ nhà hay hàng xóm chưa ?

– Dạ em có hỏi nhưng họ chỉ nói lờ mờ. Tụi em là sinh viên xa nhà, không có nhiều tiền nên khi thấy căn nhà đó rẻ mà ham. Giờ tụi em muốn đi cũng không được, tụi em không còn tiền nữa, nhưng mà sống trong căn nhà đó, không khi âm u quá, tụi em không chịu được, mấy bữa nay em lại thấy nhiều hơn và còn mơ thấy người đàn bà đó nữa, bà ta có vẻ như đang mang bầu, cái bầu cũng lớn lắm rồi.

– Vụ này tụi anh giải quyết được, em khỏi lo ! – Thằng Lộc xí xớn

– Nhưng…em không có… tiền – Con bé lí nhí nói – Nếu được….hai anh muốn em làm gì đền bù em sẽ cố gắng.

Thằng Lộc chưng hửng nhìn tôi, tôi cũng để ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó, giờ sao đây, vụ mở hàng đâu tiên lại k có tiền. Tính trả bằng thân xác à ?

Tuy nhiên, tôi có thể là một thằng vô đạo đức, tham lam và ích kỉ nhưng lại không muốn đẩy ai vào đường cùng cả, nhìn cô bé này như vậy sao tôi lại nỡ, thôi thì dù gì cũng nhiều ngày k bắt con ác linh hay con quỷ nào, coi như đi một chuyến cho trọn giao kèo với Rafall.

Tôi quyết định giúp con bé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận