Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện nhà trọ – Tác giả Dị

Chuyện nhà trọ – Tác giả Dị

Chuyện nhà trọ – Tác giả Dị
Mình rất thích truyện ma, từ nhỏ cũng nghe nhiều truyện lắm nhưng chưa thấy bao giờ..đến cuối năm 3 đại học thì mình đã tận mắt thấy, hôm nay mình xin kể để mọi người đọc vui, nếu không hay cũng xin đừng ném đá mình.
Mình thuê nhà trọ ở gần bệnh viện Chợ Rẫy,(nhà của người Hoa), mình ở chung với 2 đứa bạn là V và K. Phòng mình nằm ở tầng 2, cách cầu thang khoảng 5-6 bước chân. Hôm đó chỉ có mình và V ở nhà, 2 đứa ngủ rất trể thường 12h – 1h mới ngủ. Khoảng 11h mấy mình đi xuống nhà vệ sinh, khi lên thì đến V đi, khi V vừa bước ra khỏi phòng khoảng 4 phút thì mình thấy có cái bóng đen áp vào cửa phòng (cửa phòng mình phía trên làm bằng kiếng mờ), mình nghe là như đang kêu tên mình, lúc đó mình nghĩ chắc nhỏ V chọc ghẹo gì mình nên mới lên tiếng “bữa nay dám nhát ma t nữa hả m nay gan há” , rồi cái bóng giống như lùi xa cái của phòng một xíu, cái bóng đen nhạt hơn nhưng tiếng kêu tên mình thì lớn hơn, giọng kêu ngày ngày rên rỉ như là đang cố ý nhát cho mình sợ..mình đứng dậy định lại mở cửa coi nhỏ V định làm cái gì, nhưng tự nhiên mình lạnh xương sống rồi giật mình nhớ là nhỏ bạn mình sợ ma kinh khủng thì làm gì có gan đứng ngoài cửa nhát mình, nghĩ vậy mình ngồi xuống không thèm để ý nữa, khoảng 1 phút sao thì nhỏ V lên tới mình mới hỏi nói ” m làm gì mà không vô phòng đứng ngoài đó làm gì vậy, bữa nay gan há m”, mình vừa nói xong nó nhìn mình ngạc nhiên mà mặt thì xanh lè không còn một giọt máu hỏi lại “m nói gì vậy t mới lên mà, m thấy gì hả”, mình kể cho nó nghe xong nói sợ quá kêu đi ngủ mà không cho tắt đèn luôn.
Tối đó mình ngủ bình thường, đến đêm sau đang ngủ tự nhiên nhỏ V nó thức dậy khiều mình nói “A ơi, m đổi chỗ với t đi, t thấy cái cuốn sách sao cứ bị máy quạt thổi mấy trang sách lật tơi lui quài hà, hồi nãy t lấy đồ đè lại r mà nó cứ lật, thui t không nằm chỗ này nữa đâu”, mình thì không có sợ lắm mà lúc đó đang say ngủ nên thui đổi thì đổi, mình nằm chắc cũng lâu tự nhiên mình cảm thấy áo của mình bị giật giật mình cảm nhận được lúc đó nghĩ chắc nhỏ V rủ đi vệ sinh mà mình đang ngủ nên thui không thèm dậy ngủ tiếp, mà cái áo cứ bị giật quài, sáng bữa sau mình hỏi “tối qua m giật áo t đi vệ sinh à”, nó nói có đâu t ngủ như chết mà..Lúc đó mình mới bắt đầu sợ sợ nếu nói 1 lần là tình cờ chứ mấy lần như vậy thì đâu có tình cờ…mấy hôm sau tối nực quá mình lên sân thượng chỗ phơi đồ ngồi cho mát, trên đó cũng có mấy phòng cho thuê nhưng ngta ngủ hết r, mình đứng cũng lâu nhỏ K lên kêu xuống chứ có 2 đứa nó thì tụi nó hơi sợ, lúc xuống mặt nó xanh lè hỏi mình hồi nãy m đứng với ai vậy, t thấy có ai đứng cách m khoảng 5-6 bươc chân. Lúc này mình mới sợ thật, hình như có ai đó cứ đi theo mình thì phải, sợ quá nên mình rủ tụị nó chuyển nhà trọ.
Qua nhà trọ mới mình cũng cảm thấy có gì đó ớn ớn, nhiều khi đang tắm gội đầu có cảm giác như có bàn tay lạnh rờ sau gáy á….nhiều lần như vậy nên mình kể mẹ nghe, mẹ kêu tối ngủ niệm phật, mình làm theo nên giờ cũng ít gặp r, nhưng giờ ở phòng một mình cũng còn sợ sợ.
Mình lần đầu viết nên có gì không hay mong mọi người bỏ qua cho ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận