Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Tâm Linh Của Mình – Tác Giả Minh Lan

Chuyện Tâm Linh Của Mình – Tác Giả Minh Lan

Hôm nay tâm sự với mọi người câu chuyện có chút tâm linh, nhưng chủ yếu là thắc mắc thôi chứ không sâu xa gì
Mình sinh năm 98 và là út nữ trong nhà
Bình thường trong nhà các căn phòng không sao, nhưng phòng mình thì mọi người luôn kêu lạnh lẽo, bản thân mình cũng từng gặp chuyện lạ trong phòng. Khi lên HN học xa nhà, ai vào phòng cũng kêu bật điều hoà, nhưng đang giữa đông thì còn bật làm gì…

tam-linh-cua-minh

Em trai hồi vài tháng tuổi, ai trong bế không sao hết, đến mình bế thì lại gào khóc ầm lên, kéo dài đến tầm 1 tuổi
mình có cái “tài” là mọi chuyện với mình đều không thuận lợi, thi đâu trượt đó hoặc rất khó khăn. Các lớp mình học qua đều nói xấu, chia bè chia phái, ganh ghét nhau suốt bao năm trời đi học
đi với bạn bè, chị em thì thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, họ sẽ thốt ra câu “ui lần đầu tiên bị cái này…” hoặc “ủa bình thường đâu có thế đâu…”, nhiều đến độ mình quen luôn và chị 2 mình mỗi khi nói xong đều quay ra nhìn mình, chị 2 mình cứ mỗi khi mình về thăm nhà gặp chị là chị đều đen đủi…
Đứa bạn chơi cùng mình thì cứ mỗi khi mình bị gì là nó bị theo, như kiểu mèo mình sảy thai thì hôm sau mèo nó gãy chân, mình bị bệnh thì nó bị theo, bị mẹ la thì sau nó cũng bị… mỗi khi thi cử nó làm gì liên quan mình đều không như ý hết, đến độ sợ mình luôn…
người yêu mình cũng mấy người rồi, yêu mình là sẽ bị gì đó như kiểu bình thường không sao, yêu mình ốm liệt giường 6 lần trong 5 tháng, bị tái phát đau tim, nhân viên bỏ việc hoặc chơi xấu,…
đi đâu cả nhóm con gái chỉ có mình bị sờ mó, mấy lần rồi
Kể ra thì rất nhiều nhưng tóm tắt như vậy
Gần đây nhất là chuyện mình nuôi mèo, con đầu tiên bị thiếu canxi, thiếu bạch cầu, con thứ 2 lúc đầu béo lắm, sau đó mới biết nó khó đậu thai và lần 1 vỡ nước ối, chết cả 5, lần 2 thì sảy chết hết, máu me đầy phòng
Bé mèo mình trông hộ thì đẻ 4 mất 2
Bạn mình bảo mình không có vía nuôi mèo nên mới bị như thế
liệu có phải do mình vía dữ nên mới hay bị thế không ?
Edit: chuyện tình cảm của mình cũng khá lật đật, yêu 4 5 người rồi nhưng không hợp hoặc có vấn đề nên sợ như bị phản bội, bị đánh, lăng nhăng, bị phũ
Bạn bè thì thân nhất 2 đứa, đứa đầu nó bỏ mình theo zai nên mình thôi, đứa 2 nó đi du học rồi quên mình nên giờ không có bạn
Bạn đi cùng làm bài thì đen đủi đến độ nó ngẩn ngơ vì tại sao lại đen thế (xe xịt lốp, đi đến nơi thì họ chuyển địa chỉ, không làm được việc do yếu tố bên ngoài,…)
chuyện đen đủi thì mình không nhận ra đến khi chị 2 nói, bạn mình chửi mình số đen như chó, và bạn mình bảo có khi c vong theo….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận