Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Thuê Nhà – Tác Giả Jeny_jeny

Chuyện Thuê Nhà – Tác Giả Jeny_jeny

Hồi nhà em đập ra xây lại nhà mới phải đi ở nhà thuê trong suốt thời gian xây nhà cũng gặp ma. Em khẳng định là có vì từ Mẹ em tới các Dì, con bé em em lúc đó mới học lớp 3 cũng thấy . Mà trong nhà có ai kể cho nó là mình gặp ma đâu, cho nên nó chắc k thể bịa chuyện ra được. Mà lúc con bé nó gặp nó cũng k dám kể ngay. Sau này về nhà cũ xây lại rồi , nhân dịp gì đó nó mới kể lại, mà lúc này là cũng đã 2 năm sau khi xây nhà rồi đấy ạ.

Chuyện thứ 1 : Do dọn đồ qua nhà mướn nên Mẹ em và Dì qua ngủ trước canh đồ. Còn em thì ngủ ở nhà cũ để chia tay nhà cũ đêm cuối, hihi. Đêm đó Mẹ em lạ nhà nên để đèn sáng ngủ , cũng ngũ chập chờn lắm . Rồi đến khoảng 12h30 thì Mẹ em thiu thiu và thấy . Sở dĩ Mẹ nhớ giờ chính xác vì lúc đO! Mẹ trở mình nên xem đồng hồ mấy giờ .

Chỗ Mẹ em nằm thì trải đệm ngay chân tủ đồ mang từ nhà qua, thì lúc vừa thiu thiu Mẹ thấy có cánh tay thò ra kéo tay Mẹ vào gầm tủ . Mẹ em cũng khá cứng vía nên trì lại k để cho nó kéo vào gầm tủ. Thế là nó vòng xuống phía dưới chân mà nắm chân Mẹ kéo xệch ra cửa, lúc đó Mẹ em 1 tay quàng vào chân tủ rị lại, 1 tay đập vào Dì em đang ngủ kế bên, thế là cả 2 choàng tỉnh , sợ quá nằm nói chuyện tới gần sáng rồi thì về nhà cũ

nha-ma-quan-6

Chuyện thứ 2 : Lúc này cả nhà em đã dọn qua nhà mướn hết rồi. Nhà có 3 gian, gian đầu mọi người vừa chất đồ vừa ngủ tập trung. Gian giữa để toàn đồ đạc, tuy nhiên cũng có thể cuộn tấm nệm tròn lại và nằm ngủ cũng được. Gian sau là toalet và bếp, khá khuất và lạnh lẽo. Đêm tối mà đi wc thì sợ lắm, phải rủ đông đi và khua kkhoắng lên cơ . Dù từ gian đầu ra gian cuối có vài thước mà có cảm giác lạnh lẽo và khuất biệt hẳn.

Trên cái đường đi ra gian sau thì nhà em có để cái ghế trường kỉ dài dài, đủ cho 1 người nằm. Đêm đầu tiên ngủ ở đó, em và chị 2 đứa giành nhau ngủ trên cái ghế đó . Kết quả là chị em oánh k lại em nên em được nằm trên ghế. Cũng tầm 11h mấy 12h, khi cả nhà thiu thiu ngủ thì em bị nhát. ( trước đó Mẹ em k hề kể với em là đã bị nhát khi ngủ ở đó đêm đầu ) . Em đang nằm thì thấy 1 cánh tay vòng qua cổ mình mà kéo ngược lên trên. Nó kéo mạnh lắm, hất cả mặt em lên và em có cảm giác ngộp thở nữa cơ. Lúc đó em còn khá tỉnh , vì vừa mới giỡn xong và coi đồng hồ mấy giờ mà, nên k thể nào là mơ được, mà trước khi đi ngủ em cũng chẳng nghĩ gì tới ma mị cả. Ôi trời lúc đó em sợ điếng cả người. Lấy hết sức bình sinh lăn 1 cái bịch rớt xuống đất và tỉnh ngay, lật đật ôm mền gối ra ngủ tập thể với Mẹ ở phía trước. Lúc đó thì nghĩ đơn giản là bóng đè thôi

Chuyện thứ 3 : bẵng đi ít lâu, đêm đó em đi sinh nhật bạn về trễ, cũng khoảng 11h thôi. Biết thân phận mình nên lủi vào ngủ sớm, được 1 chút thì nằm thấy chị em vẫn còn ngồi học, nên em có hỏi mấy giờ sao thức khuya thế ==> cũng rất tỉnh nhé. RỒi, chợp mắt lại , đưa tay lên áp vào má ngủ tiếp thì má ơi, 1 đôi tay gầy gò, nổi gân và chấm đồi mồi từ gầm tủ xộc ra chụp lấy cổ tay em. Đến lần này rồi thì em biết là gặp ma nên niệm Phật liên hồi, đâu niệm chừng 8 10 tiếng Nam Mô thì nó buông tay em ra và dĩ nhiên em tỉnh như sáo, phốc lên nằm cạnh Mẹ luôn =))

Sáng hôm sau em mới hỏi mọi người, có ai bị nhát hay thấy gì k thì lòi ra trong nhà ai cũng bị chộp tay , sờ chân . Con bé em em nó còn thấy có bà già nồi vuốt má của chị em. Thảo nào, buổi trưa đó mình kêu nó ngủ mãi mà nó nằm chơi k chịu ngủ, sau đột nhiên nó ằm im thin thít, k dám cử động và mắt nhắm tịt k mở ra nữa, dù mình biết tỏng lúc đó nó còn thức . Sau mới lòi ra nó nằm dòm quanh quất trong nhà và thấy, sợ qua nhắm tịt mắt lại =)) vờ ngủ cho yên

Thế rồi Mẹ và Dì em phải mua đồ về cúng kiến khấn vái là bọn em còn nhỏ k biết gì, đừng trêu cho bọn em sợ tội nghiệp , thì từ đó tới lúc về nhà cũ k gặp nữa

Mà nhà thuê ấy , trước lúc vào ở đã có cúng kiến xin phép rồi chứ có phải vào xơi xơi đâu, hic . Căn nhà ấy cũng đáng sợ lắm , trên bàn thờ có hũ cốt ( em đoán thế , vì cái hủ như cái bông hoa sen người ta hay dùng đựng cốt trong chùa ấy ạ ) mà k nhang khói gì, rồi cái gian giữa chứa đồ thì còn cái ghế bố, nghe nói ( từ cái ông cho thuê nhà ) là của bà cụ chủ nhà nằm lúc chết ( má ơi ). Nhà thì cứ u u tối tối , càng đi ra phía sau càng lạnh lẽo đáng sợ , đứng bếp nấu ăn cứ có cảm giác có ai đó đang rình rập sau lưng mình , ghê lắm

Sau nhà em dọn đi, thì có mấy bạn sinh viên thuê ở, nghe mấy bạn đó nói ở đó tối nào cũng bị trêu, phải để đèn mà ngủ y như nhà em =)) , rồi được thời gian cũng chịu hết xiết dọn đi, giờ thì đóng cửa rồi , chắc chờ có tiền dập ra xây lại chứ k cho mướn đc, hic

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận