Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

ReChap 2 Con ma trường học

Lần găp ma thứ 2 là lúc tôi học cấp 3, từ quãng thời gian này phải nói tôi gặp ma cực nhiều. Nếu mà các ai có học qua trường LVC thì sẽ biết câu chuyện một nữ sinh lúc tan học cứ ngồi ghế đá chờ ai đó cho đến khi tất cả học sinh ra về hết và cho đến lúc ca buổi tối học cũng đôi khi thấy cô nữ sinh này.

Đây không phải ngôi trường tôi học chỉ là có người bạn học ở đây nên hay qua chơi. Thằng bạn đó tên là Lâm, nó hay rủ tôi qua trường đánh bài với bọn bạn với lại tia gái.

Tôi có qua trường nó được vài lần và trong vài lần đó thì được dịp gặp ” cô gái ngồi ghế đá ”

Lúc đó tầm 6h tối, tôi cùng thằng Lâm với vài đứa nữa đang ngồi chặt heo, làm ná bắn nhau, chơi đánh lộn, vv….

1 thoáng là đã đến 7h tối, lúc này trường còn loe nghoe vài mống, thằng Lâm mới bày cái trò hỏi ma quỷ về việc làm sao biết mình có thi đậu hay không, đại loại như nó đọc một thần chú gì ấy.

Trong khi đợi thằng Lâm đi đọc thần chú cho mấy đứa kia thì tôi ra ngoài sân trường kiếm chỗ ngồi cho mát.

Lúc này tôi đã gặp cái con nhỏ đó, con nhỏ ngồi ghế đá mãi mà chưa chịu về. Tôi đứng cách đó khoảng mười mét thì thấy nó cứ ngồi gục đầu, bàn tay loay hoay mãi không dừng.

Tôi định bụng tới bắt chuyện hỏi han các kiểu biết đâu kiếm được con nào dễ dụ. Tôi suy nghĩ “éo mẹ, con gái éo gì giờ này còn chưa về, hay nó đợi lớp học tối, mà giờ này lớp học tối cũng vào rồi, chả lẽ nó cúp học, mà cúp học éo gì ngồi ở trường”

Tôi lân la lại ghế đá ngồi, tôi hỏi

– Bạn đi học thêm hả?

Thấy nó không trả lời trả vốn gì hết, tôi hỏi tiếp

– Bạn bị mệt hay sao hả?

Đột ngột nó trả lời một câu với cái giọng run run

– Bạn…bạn đi chơi…với mình..không

Tôi không nhìn rõ mặt nó vì nó cứ cúi gầm mặt xuống đất khá kì dị, tôi cũng ỡm ờ trả lời

– ờ, mà đi chơi đâu giờ này bạn, với lại bạn tên gì? Đang đợi người nhà hay ai?

Nó không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói một cái gì đó rất ghê với cái giọng run run

– Bạn…hứa…đi chơi…với mình…rồi nha

Tôi ngồi dựa ra sau, đang định trả lời thì thằng Lâm nó gọi

– Ê T, tới lượt mày kìa

Tôi quay sang nhìn thằng lâm đáp lời nó
– Ờ ! Đợi chút, ê mày biết bạn này hông ? – Tôi quay qua nhìn theo hướng con nhỏ đó ngồi, không thấy ai cả !

Thằng Lâm chửi thề nói
– DM, đâu, con nào ?

Tôi ú ớ
– Đéo, đéo biết, nãy nó ngồi với tao mà

Thằng Lâm có vẻ hoảng nó chạy tới kéo tôi đi
– Đi, đi về đi mày, DM mày.

Tôi lúc này cũng bực, tự nhiên nó chửi mình, tôi cũng chửi lại nó chứ chả ngán gì. Thằng Lâm kéo tôi ra khỏi trường rồi kể câu chuyện về con nhỏ ngồi ghế đá.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận