Home Truyện Ma Thành Viên Có phải là ma. – Tác Giả Định Mệnh

Có phải là ma. – Tác Giả Định Mệnh

Do xu thế hiên nay hoc thì nhiều mà sau khi ra trường vẫn phải làm trái nghành. Em may mắn sau khi tốt nghiêp đh cntt ra xin đươc 1 chân làm ở quán net ở khu Thanh Xuân.:)). Do quen cày game ban đêm nên em xin làm k2 từ 19h đến 6h sáng. Mấy đêm đầu tiên do mới làm nên rất chăm chỉ và thức thâu đêm phuc vu mấy thánh chơi lol, cả đêm chỉ nghe các thánh chửi taem óc chó mà thấy não cả lòng. Sau 1 tuần quen cv em bắt đầu lên cho mình 1 thời gian biểu để ngủ cho đảm bảo sức khỏe.
Đêm hôm ấy là thứ 7 nên các con ma game về quê khá nhiều nên quán cũng vắng, tầm 23h em bắt đầu đóng cửa và dồn khách xuống tầng 2 để bật điều hòa. Xong xuôi em hỏi có ai cần gì thì lên tầng 3 gọi em dậy nạp tk hoặc ăn mì. Để yên tĩnnh em đóng hết cửa sổ và kéo rèm cẩn thận vừa tránh công an trật tự và không bị đèn đường hắt vào ( tính em là đã ngủ là phải tối om). Vác 5 cái ghế ghép vào thành cái giường, bác nào hay ngồi nét đêm chắc biết. Một mình một tầng tối om nghĩ cũng ghê nhưng mệt quá cũng phải tranh thủ làm một giấc không tí nữa mấy thánh lại anh ơi em bát mì lại thức trắng đêm. Đang thiu thiu ngủ bỗng nghe cái ầm, tưởng thằng nào bị unti cu máu đập bàn phím, ngóc đầu dậy xem xét thì ra là trời mưa nên có sấm. Mắt nhắm mắt mở dậy xem xét lại cửa nẻo đóng cẩn thận chưa không nước nó hắt vào máy mai chủ nó đến lại ăn hành. Thấy ổn cả nên lại mò lên tầng 3 ngủ tiếp ( quên chưa nói quán em làm co 3 tầng gần 80 máy). Khoảng 30 phút sau chắc tầm phải hơn 12h rồi đang nằm mơ bị thằng ad unti cho phát thì tự nhiên thấy run hết cả người, gío không biết ở đâu lùa vào, rõ ràng là cửa sổ em đã đóng kín rồi, trốt cẩn thận rồi sao bung ra được. Lúc ấy mới giật mình nhớ ra ôi cái đệt nước mưa nó mà hắt vào máy nó mà chập cái gì thì vỡ mồm.
Không suy nghĩ em phi ngay ra cho dàn máy cạnh cửa sổ kiểm tra, may sao nó mới bị hắt vào ít, đang định bật cái đèn để lau máy thì ruỳnh 1 cái sét nó cho 1 quả sáng rực làm em giật bắn cả mình, mà lúc cái chớp chớp nó lóe lên hình như em thấy có cái gì giống cái bóng người lập lòe ơ phía sau, nghĩ chắc mấy con hàng kia đói mò lên gọi mì đây. Em quay lại hỏi “ mi tôm chanh hay bim bim“ oh shit không có ai chẳng nhẽ mình hoa mắt. Nghĩ khách nó xuống rồi nên em trõ mồm xuống hỏi “ lúc nãy ai lên đây gọi cái gì à“ không thấy ai trả lời, ngó xuống thì thấy các con zơi đang cắm mẳt vào màn hình. Nghĩ chắc mình nhìn nhầm nên thôi vớ tay bật cái bóng điện để lau cái màn hình không nó bị làm sao thì tím mắt ( chủ em nó hổ báo lắm). Cạch cạch, xong con ong cháy bóng, max nhọ rồi quả này xác định là tay xách va ly tay gạt nước mắt rồi.
Thôi kệ cmn kiểu gì cũng bị đuổi, buồn ngủ lắm rồi, trốt cửa lại xong em lại phi lên ghế ngủ, có mưa nên mát trời em nằm cái ngáy luôn, chừng 10p sau gío nó lại tạt vào lạnh run người. Lần này em điên lắm rồi ngồi dậy lèm bèm dm cửa như con c …ă..c. Vừa chửi xong lại uỳnh 1 phát chớp giật tung trời, lần này em lại thấy cái bóng sau lưng các bác ạ. Đinh ninh chắc bọn dưới nhà lên phá em, đéo biết lớn hay bé quay lại chửi luôn “ dkm mày bố đã mệt còn trêu con c..ă..c ak. Khi định hình xem cái đứa kia là ai thì em cứng mồm luôn, em thề là quần em ướt không biết là do nước mưa hay do em hãi quá mà ko hãm được. Cái mà em vừa chửi nó lù lù ra một đống đen ngòm chứ không phải tóc dài hay áo trắng như mầy thím kể. Cao lêu nghêu, hình như quần áo ướt vì em còn thấy nước nó rớt mỗi khi có chớp nó lóe lên. Giờ em mới biết cái cảm giác sợ đái ra quần nó thế nào, đang đơ người không biết làm sao lại uỳnh một phát nữa em rùng mình một cái tự nhiên người nhẹ nhõm ra , mồm không bị cứng đơ nữa hoàn hồn lại thì không thấy cái đống đen đen kia nữa. Gạt hết sĩ diện em gào luôn không phải hét mà là gào “ tùng ơi lên cứu tao“ thật sự không biết cứu em cái gì nhưng hình như do bản năng thì phải. Thắng Tùng la khách ruột ở quán em làm nên thằng nào làm ơ đây nó cũng quen nhanh lắm, thằng bé phi lên kêu thằng nào hiếp anh à, đang run vãi đái ra nghe nó nói mà lộn cả ruột.
Nó bảo điện đóm đéo bật lên rồi ngủ mơ la ầm lên như thằng ngộ, anh làm cái shit gì mà nền nhà ướt vkl làm em phi lên tí dập mặt. Không phải nói thêm em rút ngay con ip4 cùi ra bật đèn soi xuống chân nó, một mùi hôi bốc lên như mùi chuột chết lâu ngày mà rõ ràng lúc nãy ko hề có. Cai thứ nước nó đen đen lại sánh sánh như nước cống, cu cậu mặt đần như shit ngâm không hiểu gì, em mới lôi nó xuống nhà rồi kể cho nó nghe, lúc kể lại mà em còn cảm tưởng cái đống đen đen đấy nó vẫn còn ở tầng 3 hizhiz. Thằng bé thấy cái mặt tái dại của em cũng không thể không tin, ngay hôm sau em chia tay không lý do và mất đứt tiền lương 1 tuần. It hôm sau thằng tùng nó gọi em nó bảo giờ em biết vì sao nhân viên ở đây toàn tự nghĩ rồi và không bao giờ em bước chân chơi đêm ở đấy một lần nào nữa. Bọn cờ hó mà nó dính rồi mà nó không báo trước hixhix. Ps : Thấy hay hoặc dở góp ý để post p2 nhé mn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận