Home Truyện Ma Thành Viên Con ma nhà vệ sinh của học sinh nữ – Tác Giả Nguyễn ngọc thủy tiên

Con ma nhà vệ sinh của học sinh nữ – Tác Giả Nguyễn ngọc thủy tiên

Em chào các mẹ đang đọc truyện này , đây là một câu chuyện có thật mà em từng gặp

Ở trường tiểu học cũ nơi em từng học, nơi ấy có một nhà vệ sinh hôi thúi bóc mùi của nữ , chuyện lạ là có hai cánh cửa đã được đóng lại và không ai dùng đó là cánh cửa thứ 4 và thứ 5 . Em thường nghe mấy đứa bạn thân kể rằng hai cái phòng ấy có một con ma lúc ẩn lúc hiện . Lúc đầu thì em cũng không tin tại vì em nghĩ trên đời thì làm gì có ma nên em đã rủ mấy đứa bạn đến cùng xem với em lúc mở cánh cửa ra bỗng nhiên người em lạnh cóng da gà da gân nổi lên hết , em hỏi mấy đứa bạn em có lạnh không tụi nó liền bảo không nên nghĩ chắc tụi nó béo còn mình thì ốm quá nên mới lạnh em bắt đầu đứng quay tay quay chân để cho bớt lạnh thì bỗng em quay tay làm cho cái cài em rơi xuống nước bồn cầu thì cũng là lúc con bạn em nó gạt cần gạt xuống thế là em mất luôn cái cài mà em hay dùng luôn em chửi nó quá trời . Đến mấy tuần sau đó nhiều việc kinh khủng xảy ra

Con ma nhà vệ sinh của học sinh nữ

Việc đầu tiên đó mà khi mà chuyển lên phòng em ngủ, lúc đó là đang ôm chăn gối lên ngủ khi bước vào phòng lúc đó em chưa bật máy lạnh hay máy quạt lên cả nhưng lúc đó tất cả đều được bật lên . Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ là à chắc là ba mẹ lo em không biết bật cầu giao nên chắc đã bật giùm CHƯA HẾT lức em đang say giấc nồng bỗng em nghe tiếng nước chảy em bật thì đèn trong phòng đã tắt lúc nào mà chưa hay tại vì em là chuyên gia ngủ không bao giờ tắt đèn mà ,chắc chỉ là anh trai mình tắt * em nghĩ *, bỗng bắt đầu em nghe tiếng bước chân nghe giống tiếng của những đôi gút đi từ lầu 1 lên lầu 2 ra đến băn công rồi lại quay vào

Cứ lập đi lập lại từng ngày này đến ngày nọ dần dần rồi em cũng quen NHƯNG cho đến một hôm lúc đó cũng cỡ 2-3h mấy nói chung là rất tối rồi , lúc ấy em đang ngủ rất ngon thì lúc ấy em mở mắt vì độ nóng khi mà tắt máy lạnh tính bật dậy nhưng người em tê cứng ngước xuống chân em thì đang có người phụ nữ với mái tóc đen dài cùng với mùi hôi thúi của nhà vệ sinh lần trước trên tay bà ta còn cầm cái cây cài mà em đã làm rớt lúc đấy em chả biết làm gì ngoài việc nằm im nhìn cô gái đó thật kỉ sao khi cô ấy đặt chiếc cài xuống giường và biến mất cũng là lúc cơ thể em bắt đầu mềm ra và vận động .

Em chạy thẳng xuống dưới lầu , ba mẹ thấy em khóc mếu má mặt thì xanh dờn thế là mẹ đi lấy cho em ly nước uống xong em nín dần rồi kể hết cho ba mẹ em , ba em cũng từng biết về tâm linh nên cũng biết , không sao đâu con biết chứ có ma hiền và cũng có ma ác vậy cô gái này chính là ma hiền đấy con ạ * ba an ủi* thế là ba đi mua cho em chiếc tượng phật đặt ngay tại phòng em trên chiếc bàn học ấy
Vài tháng sau em không còn thấy cô gái ấy nữa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận