Home Truyện Ma Thành Viên Con ma nước – Tác Giả Nhi miko

Con ma nước – Tác Giả Nhi miko

Cái này là câu chuyện của 1 bà trong xóm e xin kể lại. Nhà em nằm ngang cái bến đò hay đưa khách thường tới 1h là nghỉ. Nhà cô A thì ở trong hẻm phía sau nhà em nhà cô là thợ nấu nên nhiều khi tối khuya 2 3h cô vẫn còn thức nếu có ai đặt tiệc. Hồi đó thì mọi người hay thả rác xuống sông nên khoảng tầm tối là người ta đã bỏ rác rồi. Chỉ riêng nhà cô do làm đồ khuya nên hôm đó không biết tối trời xui xẻo hay sao mà cô kể. Tầm 2h mấy sáng cô đi bỏ rác từ trên bến đò xuống cô thấy một cục to tròn ngồi khum lưng đen thui mà nhầy nhớt đang thò cái tay vuốt từ tóc xuống cái mặt nhẫn nhụi của nó.bà hoảng hồn vừa chạy lên vừa la um xùm nhà nhi mở đèn rồi đi ra hàng xóm mở cửa ra xem bà làm sao. Thì nghe cái tủm nó phóng xuống sông. Bà vừa kể vừa tái mét cái mặt.mọi người trấn an rồi ai về nhà nấy sáng ra kéo nhau xuống dưới bến xem thì một vũng nhớt lầy.. Có màu đen nhìn kinh lắm…

Hôm nay xin kể tiếp chiện về cái bến đò hôm trước em kể rồi (con ma nước) ấy.lúc đấy ở xóm em hay có cái chiện bị chết nước lắm đùng ra vài hôm là có người chết trên khúc sông từ cổng chùa đến tận nhà dì em.nhà em thì ngay giữa nên ở nhà cũng lo lắm. Mà cái chiện chết nước này bắt nguồn từ cái việc của một ông chuyên bán sỉ khoai mì cho người ta. Cứ vài ba hôm là ông tấp vào bến một lần rồi ngủ trên tàu sáng ra chợ bán luôn. Hôm đó mn đang ngủ thì nghe cái rầm rất to nên ai cũng vội mở cửa chạy ra theo hướng sông thì một chiếc xà lang đang cấm vào chiếc ghe của ông khoai mì.. Ghê hơn là lúc đó em cũng thấy kéo hai chiếc ra thì cái đầu ông rơi cái tủm xuống sông.người ta nhặt lại đem lên kêu công an giải quyết cho gd mai táng. Từ bữa đó cái bến vắng tanh.không ai dám xuống nữa.khoảng nửa tháng sau có gd ông kia làm nghề bán than (đa số mn ngày xưa làm ăn chủ yếu trên ghe).sáng sớm ông ck đi giặt đồ ..nửa tiếng sau thì thấy ông chết ngay dưới cái ghe mà người nhớt lầy.người ta còn nhìn thấy một vũng đen xì nhớt nhau trên cầu. Đang khóc vì mất ck thì thằng con trai mới 6t chạy ra kêu lên cha ơi chạy sao trượt lên cái vũng đó te xuống sông vậy mà chết tươi luôn.bà vk như người khùng vừa khóc vừa la ngta phải đưa vào bv cho ổn định tinh thần. Chiện đó vừa qua không lâu thì tới khúc nhà e.cái bà bán bánh trong xóm trời xui đất khiến sao tự nhiên xuống sông rửa chân cho bị ma kéo. Chết ngộp luôn đến tận vài hôm mới thấy xác. Đem lên ngta còn thấy cái vết nhớt lầy đó dưới mắt cá chân ai nhìn cũng hãi. Sau bà bán bánh thì có ông kia sáng ra đang ngồi đánh răng sau nhà tự nhiên thấy chiếc dép rớt sông nhảy xuống kiếm mà k biết bơi kiểu nào mất tích luôn ngta nhờ thợ lặn tìm thì đến hơn ba hôm thấy cái xác dính dưới cột nhà bị cây đinh mắc vào nên k nổi lên được. Thế là vài hôm là có người chết nào là tự tử nào là té chết. Ngay cả em cũng may mắn nếu k chắc k qua khỏi rồi. Lúc đấy em đang đi qua đò thì không biết sao ai xô em ngã trượt chân te luôn mà k thấy ai giúp.. Lúc đấy trong đầu chỉ nhớ có ai nói cấm này đụng nó là con của trên.. Giúp nó đi lên.. Rồi sau đó nghe tiếng la lớn ở dưới sông. Một lúc sau thì được a kia cứu kéo lên. Một hồi tỉnh lại người nhà cũng ổn định thì e muốn cám ơn a cứu mình nhưng ngta nói nãy thấy kéo e lên rồi xong mất tiêu. Từ đó về sau k dám đi xuống dưới luôn.mà trong sách cũng nói e là được tam thần long vương bảo vệ nên k sợ chết nước.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận