Home Truyện Ma Thành Viên cù lao cỏ 3 – Tác Giả huy vũ

cù lao cỏ 3 – Tác Giả huy vũ

hôm nay mình xin kể cho các bạn về một trong những truyện ma kinh dị có thật ở quê mình. tuy mình chỉ nghe lại từ người lớn kể lại thoy . nhưng mình cũng từng chứng kiến 100% có thật, cảm ơn các anh em ủng hộ nha, mình có kể gì thấy ko hay thì đừng xin phang gạch nha!!!:) câu chuyện nói về hồn ma oán hận của một cô gái chết oan và cuối cùng nhờ phật pháp siêu độ nên đã từ ác hoá thiện còn giúp đỡ người dân vùng mình

cu-lao-co

cách đây 20 năm vùng ngoại ô bien hoa còn hoang sơ l  asdắm, ngay cả khu vực đường 5 khu ăn chơi chính ở bien hoa thời đó toàn là ruộng rau muống , nhà cửa thưa thớt đa số là dân làm nông. từ nhà mình ra tới chợ tầm khoảng 10 km nhưng đi khá lâu , vì thứ nhất là đi xe đạp , thứ hai là đường đất lầy lội khó đi mà hẹp nữa, đường ngoằn ngèo khó đi lắm, từ khu ruộng rau muống đi sâu vô để tời được nhà mình thì còn phải đi qua khu ruộng lúa rồi qua một cái đình kế bên là nghĩa địa. bắt đầu từ nghĩa địa đi vô đường cực kì hẹp bền ngang chỉ tầm vừa 1.5 m hai bên là vườn trái cây, hàng rào rậm vô cùng , vì dưới quê ng ta ko có tiền nên ko làm hàng rào bằng b40 hay kẻm gai mà ng ta trồng tre gai hay xương rồng nên rậm rạp âm u lắm nói thật chiều xuống là con đường đó tối hù tại vì cây cối che hết anh mặt trời, qua con đường đó là đến khúc bờ sông bên kia là cù lao nhà mình, tới đó đường cũng rất hẹp và nguy hiểm một bên là sông một bên là hàng rào, chạy khoảng 1km nữa là tới chổ nhà mình gửi xe. nhà đó là nhà của bà 3 người mình có kể ở phần 1, trên con đường đó có một cái miểu nhỏ do người dân xóm mình lập lên để thờ, đó chính là nơi mà hồn ma đã làm kinh hoàng một thời khu vực mình ở. theo như mình biết là cái miểu xây trước khi mình sinh ra trước giải phóng là đã có, nói thật lúc mình còn nhỏ buổi tối mà ng nhà chở đi đâu từ trong nhà mình ra tới chợ là mình ngồi trên xe ko dám mở mắt luôn, ghê lắm cảnh vật nó cứ âm u sao đó, đường tối thui ko có điện gì hết, ở quê do ko có điện nên buổi chiều tối cơm nước xog là gia đình nhà này hay qua nhà kia ngồi chơi uống trà kể truyện này nọ tụi con nít như mình thì thích lắm cả đám hay ngồi lại nghe người lớn kể truyện.

nói thiệt các bạn dù có coi phim ma kinh dị cở nào cũng ko sợ bằng ở chổ tối thui cóc nhái kêu um xùm , đèn dầu mờ mờ ảo ảo rồi nghe mấy bà già kể chuyện ma, đầu óc lúc đó nghĩ gì thì nó cứ rõ ra như thật zậy, tưởng tượng tới mức mắc tiểu mà ko dám đi luôn, mình tò mò hỏi mấy bà cái miểu xây ở đó để làm gì zậy, bà tui nói hồi lúc năm 73 có một cô gái ko biết ở đâu bị chạy giặc trốn xuống khu này , ko biết sao mà bị tụi tây bắt hiếp dâm rồi giet tới chết, mà tội cái nữa là chết rồi cũng ko được yên thân cái xác chôn ở khu gần đó còn bị cái đám khốn nạn làm bùa đào lên chặt đầu để luyện thiên linh cái, mình nghe kể mà mình còn thấy tội cho nguoi đó nữa, từ đó hồn ma oán hận bắt đầu xuất hiện ngay khúc bờ sông đó chuyên nhát phá người ta ai cũng sợ hết, tới mức mời mấy ông thầy pháp về ểm bùa vẫn không trừ được ngược lại có ông còn bị nó quật lại về bệnh liệt giường mấy tháng luôn, bà tui kể lúc chưa lập miểu thờ ai trong xóm cũng bị nhát, có người nhìn thấy cô gái loã thể bay lơ lửng ko có đầu, lại có người thấy cô gái với cái đầu lâu ko mắt ko miệng tóc tai xoã rụ rời ngồi nhìn ra hướng bờ song còn có người thấy một người con gái trẻ cỡ 18 tuổi cực kỳ xinh đẹp , có người nghe thấy tiếng khóc rồi tiêng thang oán trong đêm, ngay cả mấy ông chài lưới miễn mà tới khúc bờ sông ngay đó là bị nhát, ông 9 dân chài cùng xóm kể tui tới khúc đó chài một phát kéo cả ko nổi ước lượng chắc 2,3 chục ký kéo lên thì toàn bộ cá trong lưới ko con nào có đầu hết mà vẫn còn sống ổng sợ quá bỏ luôn cái lưới mà chạy luôn , rồi có ông lại ngay khúc đó bắt cá thì thấy có nguyên cái đầu con gái trôi lềnh bềnh dưới sông , về bệnh mấy tháng luôn, nên từ đó cứ sau 9 h tối là ko ai dám bén mảng đi qua khúc đó hết trừ khi có việc quan trọng lắm mới dám, mà có một điều lạ là nếu người nào sống tốt thì nếu gặp thì ko ghê rợn như mấy bà già trong xóm có gặp thì chỉ là một cô gái trẻ xinh đẹp , còn mấy cha bựa là gặp ác quỷ ko nói chung là tuỳ theo mỗi người lúc gặp ko ai thấy giống ai nhưng mà miễn là đi tới khúc đó sau 9 giờ tối là chắc ăn bị nhát, còn ông 5 mình có kể ở phần 2 , ông này chuyên bắn chim săn thú này nọ, ở nhà hay đánh vợ con đêm nhậu xỉn về bị nhát cho bệnh luôn mấy tháng rồi bỏ nghề luôn, ổng kể bữa đó đi nhậu về thấy ngay cây u ma ( lêkima) chổ cái miểu có một cây u ma lớn lắm dưới gốc lại có thêm một cái gò mối cao gần 2 m sau này cái miểu được xây kế bên gốc cây u ma, ổng nói tao đi về thấy nhánh cây rung rung tao tưởng chim nó trú đêm nên lấy ná chuẩn bị bắn, ai ngờ nhìn lên thấy con chim đen thui bự như con ngỗng lúc đó tao thấy rung rồi mà đang xỉn nên cứ kệ mẹ bắn luôn rồi tính sau, mà lạ cái con chim trúng đá mà vẫn đứng im , tự nhiên tao nghe tiếng con chim nói mầy là đàn ông lại đi đánh đàn bà ko biết nhục hả!!!

rồi nó quay cái mặt xuống nhìn tao, ông nội mẹ mơi chim mà đầu người , đầu lâu người mới đúng mà có tóc dài nữa mới ghê, tao sợ quá xỉu luôn, sáng hôm sau bà 3 đưa tao về nha từ đó tu luôn ko dám đánh đập vợ con nữa!! sau này do sợ quá nên xóm hùng tiền lại xây cái miểu nhỏ ngay gốc cây u ma để thờ cúng, miểu xây 2 lần toàn bị nứt vách rồi sập , rồi năm đó ông cố mất nhà mình mời sư thầy về tụng kinh. roi sẵn tiện cả xóm mới mời ông qua coi cái miểu ko biết vì sao mà cất 2 lần vẫn ko xong, thầy nói oán khí này nặng lắm chỉ có phật mới hoá giải nổi thoy, rồi ông cúng kiến đọc kinh siêu độ , sau đó thì cái miểu xây xong ko bị sụp nữa rồi thầy cho một tượng quan âm kêu để vô miểu, mỗi ngày có người nhan khói, zậy là từ đó ko ai gặp nữa , chắc là hồn cô đó đã siêu thoát , còn về phần mình hồi nhỏ lúc học lớp lá trong đình, lúc đi bộ về đi ngang cái miểu thấy có con rắn nằm khoanh tròn dưới gầm bàn thờ con rắn to như bắp đùi màu đen mình vô lấy cây chọc phá mà nó vẫn ko cắn cứ nằm im một chổ, rồi có lần mình với thag bạn cùng xóm phá tổ ong vò vẻ trên cây u ma bị ong rượt sợ quá chui vô miểu trốn vậy mà ong ko dám bay vô chích luôn mà bay vòng vòng ở ngoài, rồi sau này cái miểu thành chổ ngủ cho mấy ông nhậu luôn , mấy cha nói xỉn nằm đường trúng gió chứ ngủ trong miểu là im re khỏi lo sáng dậy là khoẻ re,mình thấy cũng hay một chổ ngày xưa ai cũng ko dám lại giờ lại là một chổ phù hộ người ta, haizz bởi zậy mình thấy cuộc sống nên làm tốt thì việc tốt sẽ tới với mình thoy dù oán hận cỡ nào thì một lúc nào đó mình cũng nên buôn bỏ thoy!!!:) hết!!! lần sau có thời gian mình kể tiếp nha

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận