Home Chuyện Lạ Có Thật Cuộc đời ly kỳ của những người xui xẻo nhất thế giới

Cuộc đời ly kỳ của những người xui xẻo nhất thế giới

Câu chuyện về những con người liên tiếp gặp chuỗi tai nạn, bi kịch không may trong suốt cả cuộc đời.

Người đàn ông xui xẻo nhất thế giới thoát hàm cá mập
Người đàn ông xui xẻo nhất thế giới thoát hàm cá mập

Người đàn ông 2 lần trúng bom nguyên tử

Vào ngày 6/8/1945, Tsutomu Yamaguichi, làm thuê ở tỉnh Hiroshima đang chuẩn bị rời thành phố tới nhà ga để về quê Nagasi thì nhận ra ông quên mang theo tờ “hanko” – giấy phép giúp ông thông hành. Vì lẽ đó, ông phải trở lại nơi làm việc để lấy tờ giấy đó. Lúc đó là 8h15 phút, trong khi đang đi bộ về phía bến tàu, Mỹ thả bom nguyên tử gần trung tâm thành phố, cách đó chỉ có 3km. Vụ nổ khiến ông bị vỡ màng nhĩ, chói mắt và bị bỏng nửa phần thân trên. Sau khi hồi phục, ông phải trải qua một đêm ở nơi trú ẩn trước khi trở về Nagasaki vào ngày hôm sau.

Trở về nhà, ông được điều trị vết thương và mặc dù đang bị băng bó khắp người nhưng ông nhận được thông báo phải đi làm vào ngày 9/8 – ngày xảy ra vụ đánh bom nguyên tử lần thứ hai. Khoảng 11h sáng, Mỹ tiếp tục thả bom nguyên tử ở Nagasaki. Một lần nữa, ông đứng cách vụ nổ 3km nhưng may mắn lần này ông không hề bị thương.

Năm 2009, chính phủ Nhật Bản đã chính thức công nhận ông Yamaguichi là người duy nhất sống sót trong 2 vụ nổ. Ông qua đời vì bệnh ung thư dạ dày vào năm 2010 ở tuổi 93.

    

Người duy nhất trong thị trấn không thắng xổ số 950 triệu đô la

Năm 2012, cư dân cả làng thuộc thị trấn Sodeto, Tây Ban Nha đổ xô mua xổ số Christmas. Khi ngày trọng đại tới, toàn bộ cư dân ở đây gồm 70 hộ gia đình giành chiến thắng với tổng  số giải thưởng 950 triệu đô la. Đây là số tiền lớn nhất vào thời điểm đó.

Mọi người trong thị trấn đều chiến thắng một khoản tiền ngoại trừ một người duy nhất đó là ông Cotis Mitsotakis, nhà làm phim người Hy Lạp.

Nữ tiếp viên gặp nạn nhiều nhất

Năm 1911, nữ tiếp viên 23 tuổi Violet Jessop làm việc tại RMS Olympic, một chiếc tàu sang trọng lớn nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra tàu RMS Olympic va chạm với tàu tuần dương HMS Hawke ở Isle of Wight.

Một năm sau đó, Violet lên chuyến tàu Titanic làm nữ tiếp viên. Tàu Titanic va đập vào tảng băng trôi khiến tàu vỡ làm đôi và chìm sâu dưới đáy đại dương. May thay, cô gái trẻ nhận được lệnh vào xuồng cứu sinh và được giải cứu.

Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Violet tiếp tục làm nữ tiếp viên cho con tàu Britannic. Con tàu này sau đó xảy ra sự cố và bị chìm sâu dưới biển Aegean cách xa đảo Kea của Hy Lập khiến 30 người thiệt mạng. Nguyên nhân là do tất cả ô cửa sổ được mở để thông gió, Violet kịp thời nhảy ra vào xuồng cứu sinh và một lần nữa lại được cứu sống.

Nhiều lần gặp nạn nhưng người phụ nữ này không hề sợ hãi. Sau chiến tranh, cô vẫn tiếp tục trở thành một nữ tiếp viên. Vào năm 1971, bà qua đời vì bệnh suy tim xung huyết.

Người phụ nữ 5 lần bị bão tấn công

Bà Melanie Martinez đã mất tổng cộng 4 ngôi nhà trong 50 năm qua khi lần lượt bị các cơn bão Betsy (năm 1965), Juan (1985), George (1998), và Katrina (2005) tấn công. Tuy nhiên người phụ nữ này vẫn còn do dự rời khỏi Louisiana. “Tôi sinh ra ở đây. Đó là nhà của tôi”, bà Martinez  nói.

Xúc động trước câu chuyện của bà, chương trình thực tế A&E mang tên “Hideous House” đã hỗ trợ cho bà 20.000 bảng năm 2012. Dường như may mắn còn chưa kịp mỉm cười thì chỉ ngay 1 tháng sau đó, cơn bão Isaac đã cuốn phăng ngôi nhà mới của người phụ nữ bất hạnh này. Tất cả mọi thứ mất sạch. Các phương tiện truyền thông đã gọi đây là “người phụ nữ kém may mắn nhất ở Mỹ”.

Người đàn ông xui xẻo nhất thế giới thoát hàm cá mập

Cuộc đời của anh chàng ngư dân Erik Norrie ở Larg, bang Florida, Mỹ dường như đã quá quen với những sự kiện bất thường. Trao đổi với phóng viên, anh cho biết từng bị sét đánh, rắn chuông cắn và mới đây anh đã suýt chết vì bị cá mập tấn công.

Đó là ngày 29/7/2013, Norrie đang bơi về tàu sau khi lặn đánh cá ngoài khơi đảo Abaco, Bhamas thì bị cá mập tấn công. May mắn, anh đã được bố vợ nhảy xuống biển giúp đỡ và kéo vào bờ. Sau khi lên bờ, Norrrie dùng dây cao su để ga-rô chân ngăn máu chảy trong khi người thân gọi bác sĩ đến cấp cứu.

Người đàn ông 16 lần gặp tai nạn ở Anh

Nhiều người gọi John Lyne, 54 tuổi, ở Anh bằng cái tên “John tai ương” và truyền thông nước này đã gọi đây là người đàn ông kém may mắn nhất nước Anh.

Rủi ro liên tục ập đến cuộc đời John Lyne, thậm chí anh còn bị tai nạn 2 lần cùng một lúc. Khi còn bé, anh bị ngã ngựa và bị ngã trên xe tải giao hàng.

Lớn lên, anh tiếp tục bị gãy tay khi trèo cây. Trên đường trở về từ bệnh viện, chiếc xe buýt gặp tai nạn, anh lại bị gãy tay. Trùng hợp là đó đúng là thứ sáu ngày 13.

Sau đó, vào năm 2006, câu chuyện về của anh tiếp tục được đăng tải trên các phương tiện báo chí khi anh bị rơi xuống hố ga tại nơi làm việc.

Đại Lâm ( Theo báo công lý )
Thân phận người đàn bà 2 lần có con vì bị cưỡng bứcTrẻ sơ sinh bị “nướng” chết tại bệnh viện Rùng mình cảnh thiếu nữ bị cá mập cắn đứt đôi người

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận