Home Chuyện Lạ Có Thật Đi báo cảnh sát vì…. cave mất trinh

Đi báo cảnh sát vì…. cave mất trinh

Mới đây, một anh chàng Trung Quốc khi đi “chơi gái”, vì phát hiện “hàng” không phải nữ sinh trinh trắng, bèn tức tốc gọi tới số 110 để tố cáo vụ việc. Chuyện ngược đời này xảy ra vào sáng sớm ngày 8/9 vừa qua tại quận Thạch Phong, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Trước đó một ngày, khách làng chơi Hồ Hải tới Chu Châu lo việc kinh doanh. Sau khi xong việc đã gần 2h sáng, anh này thuê phòng tại một khách sạn thuộc Chu Châu để ngủ lại. Khi đang chuẩn bị đi nghỉ, Hồ bỗng nhận được một tin nhắn di động có nội dung chào mời: “Nữ sinh, còn trinh trắng, kinh tế gia đình khó khăn, ngoại hình xinh đẹp gợi cảm, mong được cứu tế”. Do dự đôi chút, cuối cùng, Hồ quyết định gọi điện cho đối phương để tỏ rõ lòng “hào hiệp”. Chỉ vài phút sau, có người tìm đến gọi cửa.

Không chỉ một mà là hai cô gái xuất hiện trong phòng khách sạn. Họ trang điểm rất nổi bật, ăn vận hở hang. Cảm thấy thực tế khác xa nội dung quảng cáo trong tin nhắn, Hồ Hải dứt khoát yêu cầu hai gái gọi rời khỏi phòng mình. “Vì họ tự xưng là học sinh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi mới muốn giúp đỡ. Nhưng trông hai cô ấy không phải là nữ sinh, cũng không còn trinh trắng”, khách làng chơi này lý giải với phóng viên.

Trước thái độ khước từ của Hồ Hải, hai cô gái vẫn cố thuyết phục rằng mình còn trinh nguyên, lỳ lợm không chịu rời đi. Sợ to chuyện, khách làng chơi này chỉ còn nước hù dọa đối phương: “Các cô sao còn chưa đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”. Đáp lại, hai gái gọi vẫn tỏ ra gan lỳ, ngồi đóng đinh trên mép giường. Điên tiết, Hồ Hải tức tốc gọi điện tới số 110. Thấy nguy, gái bán hoa bèn mắng chửi vài câu rồi chuồn lẹ khỏi phòng.

Chưa đầy 10 phút sau, hai cảnh sát đã tới nơi. Lúc này đã chừng 3h sáng. Hồ Hải buộc phải vận đồ tử tế, tới trụ sở để trình báo vụ việc. Tại đây, anh chàng đã bị cảnh sát “giáo huấn tư tưởng” một hồi. 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận