Home Truyện Ma Thành Viên Đi net về gặp ma (thật 100%) – Hoàng Bảo Trân

Đi net về gặp ma (thật 100%) – Hoàng Bảo Trân

Em viết văn không được hay lắm, biết web cũng lâu rồi nên bây giờ em muốn lên đây chia sẻ cho các anh chị một chuyện em vừa trải nghiệm cách đây 2 3 ngày. Cũng đơn giản thôi, tối hôm ấy độ khoảng 9h40 em đi net với thằng em họ về. Từ nhà em đến quán net khá là gần, có cái đường tắt nhỏ khoảng chừng 1met, tối thui, 2 bên toàn cây cối, đa số là cây chuối với cây dừa. Nói chung là con đường khá quen thuộc nên em chẳng ngại ngần gì,mọi hôm còn đi một mình cũng chả sao, em có thói quen hay nghe nhạc phone nên vừa đi vừa nhảy chả biết sợ là gì. Thế là độ ấy 2 chị em chơi xong thì về, vừa đi vừa kể chuyện LOL, em đang huyên thuyên vài skill đẹp bắt mắt của con Cait, vừa bước vào hẻm thì thấy có một người mang áo khoác trắng, nhìn như áo dạ, dài lắm. Em cứ tưởng ông nào đứng đấy tè bậy (đã bắt gặp 1 vài lần). Em đi trước thằng em em, thấy thế liền buột miệng đùa nó bảo là có con ghệ nào đứng chờ mày trước đấy. Vậy mà nó cứ hỏi đâu đâu, chả thấy con nào. Nhưng thực chất là chính mắt em thấy rõ ràng nhé, đường tối, nhưng có trăng hắt vào, với lại thấy rõ mang cái áo hơi dài một tí, màu trắng. Nó đứng cháng trước đường như thế, đi cũng phải đi qua nó, vì hẻm nhỏ. Em hỏi thằng em em lại lần nữa, nó cũng bảo không thấy, em nhìn ngoài vào kỹ 1 lần nữa thì vẫn thấy “con ma” đứng đó lù lù, còn xoay người lại nhìn tụi em nữa, đứng dưới cây dừa. Em sợ quá thế là chạy bỏ mạng, thằng em em cũng hiểu chuyện nên chạy theo vừa chạy vừa la hét để áng bớt cái sự im lặng ghê ghê @@. 16 năm trong đời, lần đầu em được thấy một con ma, cũng như bao con ma khác em đọc được ở web, thế nhưng cảm giác nó lạ lạ, vừa sợ vừa thú vị. Thế đấy, à mà em là con gái nhé, nên bảo đảm chuyện em không có bốc phét đâu 🙂

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận