Home Chuyện Lạ Có Thật Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua

Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua

Màn trình diễn mạo hiểm này nhằm mục đích kêu gọi mọi người hạn chế lái xe ô tô.

Chiều 15/1 vừa qua, tại thành phố Nam Kinh đã diễn ra một màn thử thách vô cùng mạo hiểm, thu hút rất đông người dân tới theo dõi.
Một người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi tên là Trần Quang Tiêu đã nằm dưới đất, dùng tấm gỗ đặt lên ngực rồi chờ đợi đoàn xe ô tô với trọng lượng trung bình 1,5 tấn/xe chèn qua người.

Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua, Phi thường - kỳ quặc, dung nguc do xe o to chen qua,o to,xe oto, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua, Phi thường - kỳ quặc, dung nguc do xe o to chen qua,o to,xe oto, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Ông Trần Quang Tiêu và màn thử thách mạo hiểm
Phần trình diễn thót tim này khiến không ít khán giả sợ hãi, lo ngại vấn đề an toàn. Tuy nhiên, thật đáng khâm phục là sau khi hoàn thành tiết mục mạo hiểm, Trần Quang Tiêu đã nhanh chóng đứng giậy phủi áo như chưa từng trải qua giây phút căng thẳng trên.
Ông cho biết, bản thân chưa từng luyện khí công nhưng vẫn rất tự tin vào sức khỏe và sự dẻo dai của bản thân.
Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua, Phi thường - kỳ quặc, dung nguc do xe o to chen qua,o to,xe oto, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Mục đích của ông là kêu gọi mọi người hạn chế lái xe, bảo vệ môi trường
Người "dũng sỹ thế kỷ mới" – biệt danh do người dân đặt cho Trần Quan Tiêu chia sẻ với phóng viên lý do mạo hiểm với tính mạng của mình: "Tôi muốn kêu gọi mọi người hạn chế lái xe ô tô con, thường xuyên dùng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm hay xe bus hoặc tự đạp xe. Việc làm nhỏ này vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp bạn có cơ hội rèn luyện thân thể".
HC (Theo ChinaNews)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua

Màn trình diễn mạo hiểm này nhằm mục đích kêu gọi mọi người hạn chế lái xe ô tô.

Chiều 15/1 vừa qua, tại thành phố Nam Kinh đã diễn ra một màn thử thách vô cùng mạo hiểm, thu hút rất đông người dân tới theo dõi.
Một người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi tên là Trần Quang Tiêu đã nằm dưới đất, dùng tấm gỗ đặt lên ngực rồi chờ đợi đoàn xe ô tô với trọng lượng trung bình 1,5 tấn/xe chèn qua người.

Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua, Phi thường - kỳ quặc, dung nguc do xe o to chen qua,o to,xe oto, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua, Phi thường - kỳ quặc, dung nguc do xe o to chen qua,o to,xe oto, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Ông Trần Quang Tiêu và màn thử thách mạo hiểm
Phần trình diễn thót tim này khiến không ít khán giả sợ hãi, lo ngại vấn đề an toàn. Tuy nhiên, thật đáng khâm phục là sau khi hoàn thành tiết mục mạo hiểm, Trần Quang Tiêu đã nhanh chóng đứng giậy phủi áo như chưa từng trải qua giây phút căng thẳng trên.
Ông cho biết, bản thân chưa từng luyện khí công nhưng vẫn rất tự tin vào sức khỏe và sự dẻo dai của bản thân.
Dùng ngực đỡ xe ô tô chèn qua, Phi thường - kỳ quặc, dung nguc do xe o to chen qua,o to,xe oto, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Mục đích của ông là kêu gọi mọi người hạn chế lái xe, bảo vệ môi trường
Người "dũng sỹ thế kỷ mới" – biệt danh do người dân đặt cho Trần Quan Tiêu chia sẻ với phóng viên lý do mạo hiểm với tính mạng của mình: "Tôi muốn kêu gọi mọi người hạn chế lái xe ô tô con, thường xuyên dùng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm hay xe bus hoặc tự đạp xe. Việc làm nhỏ này vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp bạn có cơ hội rèn luyện thân thể".
HC (Theo ChinaNews)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận